Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

THƠ BỐN MÙA

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 04/01/08 22:55
gửi bởi sinan
XUÂN
Xúng xính xiêm xinh xuân xôn xao
Đây đào, đối đỏ đẹp đôi đường
Phấp phới phố phường phanh phui pháo
Vẻ vui vẫn viết với vấn vương.
(Hàn Ni)

HẠ

Hạ hồng héo hắt hồn hong hóng
Mơ mưa mát mẻ mướt mùa màng
Mà mưa mong mỏi mãi mờ mắt
Nóng nực não nề nạt nộ N..
(Sin Ân)

THU
Thu tha thiết thỏ thẻ thẩn thờ
Gío gặp gỡ gặng gào ghê gớm
Người ngô nghê ngại ngùng nghĩ ngợi
Cho chan chứa chở chút chán chê
(NL)

ĐÔNG
Đông đang đến đó đời đơn độc
Lạnh lùng len lỏi luốt lâm ly
À ơi ái ân ai ám ảnh
Mơ màng mong mỏi một môi mê.
(Sin Ân)
Nếu anh chị nào có hứng thú, xin mời góp vui vài câu thơ