Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Gánh chữ 'văn hóa' hổng sướng gì hết

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 07/12/10 22:00
gửi bởi ducthuan
Cái chủ đề nghe hơi kỳ nhưng sự tình thì em có cái 'đau khổ khốn khó' như thế này ạ:
Bạn bè em hỏi em học cái chi, em đáp học 'Cao học Văn hóa học' thì bị nói là: 'Thiếu gì học đó hả mày?'
Hỡi ôi, em cũng chẳng biết nói sao. Kể 100 định nghĩa văn hóa cho bọn bạn biết 'Văn hóa là gì' thì cũng vô ích, họ không hiểu mấy cái định nghĩa của giới nghiên cứu văn hóa lắm. (vì bạn em thuộc nhiều ngành nghề: kinh tế, tài chính, công nghệ...v...v...)
Gắn cái mác 'Văn hóa học' lên người ra đường em khổ tâm ghê: Đi xe không dám ẩu, hút thuốc kín đáo, áo quần kỹ càng, giầy dép đàng hoàng, hiếm khi văng 'tục ngữ' ;)) :lol: ... Nói vậy chớ tánh khí em hồi xưa cũng thế, không thường 'làm bậy, thể hiện ẩu' rồi.
Với một số bạn thân thì thường thoải mái vô tư, văng tục cũng ít ngại ngùng (cái này chối vô ích) nhưng ngày nay bọn bạn này cũng đem cái 'made in văn hóa học' của mình ra mà 'đá xoáy'. Thân cũng không tha, ác vậy chớ.
Ngẫm đi ngó lại em vẫn thấy gánh hai chữ 'văn hóa' lên mình thiệt vất vả.
Mình nói chỉ có người hiểu văn hóa mới đi học ngành này thì càng phi lý. (hiểu rồi thì học làm gì nữa?)
Vậy đó, kiếm 1 cái định nghĩa văn hóa giản dị cho người ngọai đạo hiểu hay tìm 1 cái cách thô sơ để đạp lên thị phi mà sống cũng khó ổn.
Ai có định nghĩa văn hóa nào đơn giản, thú vị cho em mượn đáp với bạn bè cho đỡ đau với.

Re: Gánh chữ 'văn hóa' hổng sướng gì hết

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 08/12/10 0:49
gửi bởi Linh Giang
văn hóa là quá trình đổi ham muốn lấy hạnh phúc!

ví dụ: khi đi gần tới ngã tư, tui đây rất muốn "neo nên nề" theo chúng bạn (cái này là ham muốn) nhưng vì cái mác "văn hóa" đeo trong đầu, tui phải kìm hãm sự sung sướng lại mà đi đúng tuyến đúng đường!
kết quả: thấy mọi người sau mình cũng...xếp hàng theo. lúc đó, dây thần kinh "hạnh phúc" trong đầu giựt "cà tưng". --> ấy là văn hóa
:lol:

Re: Gánh chữ 'văn hóa' hổng sướng gì hết

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 13/04/11 22:35
gửi bởi Huan_NgheAn
hiii! cái mác Văn hóa...mọi người hành xử vậy là đúng lắm rùi ấy nhé! ủng hộ thôi nào! hiii

Re: Gánh chữ 'văn hóa' hổng sướng gì hết

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 30/05/11 12:58
gửi bởi thu nguyen
cái mác văn hóa này, thật khó để gánh vác, học xong tính nói gì là bạn bè nhắc nhở: học văn hóa học đó nha.
nói chuyện cũng phải cẩn thận vì ta học văn hóa học.
ở nơi công cộng không dám bon chen vì ta học văn hóa.hix
nhiều lúc cũng mệt, nhưng miết lại hình thành cho bản thân một thói quen.
đến khi có một thói quen rồi, không phải cố gắng luyện tập hay gò bó bản thân vì nó nữa thì lại phát hiện ra văn hóa ứng xử nơi công cộng của người Việt mình vô cùng tệ hại, không thể tưởng tượng được: nhổ nước miếng bừa bãi, đi tiểu tiện bừa bãi, vô cùng bon chen.....không có trật tự hàng lối gì cả. không biết mình có chính sách gì không nhỉ, chứ cứ đợi sự tự ý thức của mọi người trong cộng đồng thì không biết khi nào những vấn đề như thế này mới chấm dứt được