bói vui kiếp trước bạn là ai, chết như thế nào?

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn giới thiệu, sáng tác và bàn luận về các chuyện vui, v.v. với mục đích thư giãn dưới góc nhìn của một người làm văn hoá

bói vui kiếp trước bạn là ai, chết như thế nào?

Gửi bàigửi bởi truong han chu » Thứ 6 25/02/11 14:55

số cuối cùng trong năm sinh cho biết bạn sống ở triều đại phong kiến nào
0. Nhà Tiền Lý
1. Nhà Ngô
2. Nhà Đinh
3. Nhà Tiền Lê
4. Nhà Lý
5. Nhà Trần
6. Nhà Hồ
7. Nhà Hậu Lê
8. Nhà Tây Sơn
9. Nhà Nguyễn
Cộng các số trong ngày sinh của bạn lại thành một số mới cho biết bạn làm nghề gì
1. Nhà sư
2. Nông dân
3. Thái giám
4. Nô tì
5. Hoàng hậu
6. Tri phủ
7. Đại phu
8. Lính
9. Vua
10. Hiệp khách
11. Kỹ nữ
Tháng sinh nói cho biết vì sao bạn chết
1. Chém đầu
2. Bị ngã
3. Treo cổ
4. Bị giặc giết
5. Uống thuốc độc
6. Chết đuối
7. Cắt gân tay
8. Chết già
9. Bị bệnh nặng
10. Rắn cắn
11. Tự sát
12. Sét đánh.
Trên đây chỉ là bói vui thư giãn, nếu bị đổi giới hay gặp phải nghề khônng thích thì bạn cũng đừng buồn nha. :D
Nhớ lấy ngày dương lịch đừng lấy ngày âm lịch
Mình là một nhà sư nhà Ngô chết già. Cũng không tồi. Bạn thì sao?
Hình đại diện của thành viên
truong han chu
 
Bài viết: 56
Ngày tham gia: Thứ 5 31/12/09 10:56
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: bói vui kiếp trước bạn là ai, chết như thế nào?

Gửi bàigửi bởi ngoc_nu » Thứ 6 25/02/11 22:31

Hahahahahha.....cái này vui quá... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Mình sống thời Tiền Lý, kiếp trước làm hoàng hậu, chết vì uống thuốc độc!
Sâu chuỗi lại cũng ra được một câu chuyện khá logic (trí tưởng tượng đang bay bổng) :P :P :P
Hãy vươn đến bầu trời*dù không hái được những vì sao*nhưng bạn có thể đứng cùng các vì tinh tú*
ngoc_nu
 
Bài viết: 180
Ngày tham gia: Chủ nhật 19/04/09 9:42
Đến từ: AL-BD
Cảm ơn: 3 lần
Được cám ơn: 6 lần

Re: bói vui kiếp trước bạn là ai, chết như thế nào?

Gửi bàigửi bởi meohen » Thứ 7 26/02/11 21:38

Còn mình sống thời nhà Trần, kiếp trước làm vua, chết vì bị cắt gân tay.
Có ai sống cùng thời nhà Trần với mình mà cộng số ngày sinh = 5 không thì ới lên đây để mình hỏi: Vì sao nỡ giết mình ghê rợn vậy?

Ối trời ơi! Kiếp trước mình làm đàn ông không hoàn thành nhiệm vụ / hoàn thành xuất sắc công tác được giao. Kiếp này bị / được làm đàn bà. Ha ha. Trải nghiệm thật là lý thú.
Hình đại diện của thành viên
meohen
 
Bài viết: 229
Ngày tham gia: Thứ 3 23/10/07 20:51
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: bói vui kiếp trước bạn là ai, chết như thế nào?

Gửi bàigửi bởi nguyensuong » Thứ 6 15/04/11 10:57

Mình là đại phu sống ở thời Ngô, chết vì tự sát :(
ai za....
[center][/center]"Đường dù xa ong bướm xin đó đừng phụ nghĩa tào khang..."
Hình đại diện của thành viên
nguyensuong
 
Bài viết: 30
Ngày tham gia: Thứ 4 06/10/10 23:21
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: bói vui kiếp trước bạn là ai, chết như thế nào?

Gửi bàigửi bởi dung_nn » Chủ nhật 26/06/11 22:39

Ặc..ặc..còn mình là một nhà sư (kiếp này bị đổi giới tính ùi) sống ở thời Nhà Tiền Lý chết do treo cổ....chết thảm quá..chết hok đẹp gì hết... :cry:
Buồn hay vui là do cách nhìn của mỗi người về cuộc sống
RANDOM_AVATAR
dung_nn
 
Bài viết: 32
Ngày tham gia: Thứ 3 12/05/09 15:50
Đến từ: vietnam
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: bói vui kiếp trước bạn là ai, chết như thế nào?

Gửi bàigửi bởi nguyenga » Thứ 7 02/07/11 7:22

Kiếp trước mình là một nông dân, do đi cày chăm chỉ cần cù, té ngã và qua đời. Huhuhu.
RANDOM_AVATAR
nguyenga
 
Bài viết: 218
Ngày tham gia: Thứ 7 29/11/08 9:40
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: bói vui kiếp trước bạn là ai, chết như thế nào?

Gửi bàigửi bởi nguyenga » Thứ 7 02/07/11 7:24

À, quên nữa, mình sống thời Hậu Lê. Bói này vui quá xá là vui. Cám ơn bạn nhiều nghen. Hihihi.
RANDOM_AVATAR
nguyenga
 
Bài viết: 218
Ngày tham gia: Thứ 7 29/11/08 9:40
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: bói vui kiếp trước bạn là ai, chết như thế nào?

Gửi bàigửi bởi nguyenga » Thứ 3 05/07/11 19:15

Kiếp trước tui làm nông dân đi cày bừa. Một lần vì "ra tay nghĩa hiệp" cứu nhà sư (dung_nn) thoát khỏi nhà vua Meohen và hoàng hậu Ngoc_nu nên tui bị té xuống "ổ voi" trước nhà đại phu (nguyen suong), dẫn đến chết oan, còn nhà sư quá đau lòng nên treo cổ tự tử. :mrgreen: Hehehe.
RANDOM_AVATAR
nguyenga
 
Bài viết: 218
Ngày tham gia: Thứ 7 29/11/08 9:40
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: bói vui kiếp trước bạn là ai, chết như thế nào?

Gửi bàigửi bởi thanh duyen » Thứ 3 05/07/11 22:29

ta là "hiệp khách" thời Tiền Lê mà sao bị chém đầu??@@
RANDOM_AVATAR
thanh duyen
 
Bài viết: 16
Ngày tham gia: Thứ 2 04/07/11 22:28
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: bói vui kiếp trước bạn là ai, chết như thế nào?

Gửi bàigửi bởi truong han chu » Thứ 5 21/07/11 13:02

nguyenga quả có trí tưởng tượng phong phú bất ngờ đấy.
Hình đại diện của thành viên
truong han chu
 
Bài viết: 56
Ngày tham gia: Thứ 5 31/12/09 10:56
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang kế tiếp

Quay về Thư giãn văn hoá học: vui...vui...

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách