Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Góc thơ

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 19/04/11 20:51
gửi bởi Nguyen Minh Phat
Yêu hoa
Huệ không gai mà tim ai nhỏ máu
Suốt canh thâu,đau thấu một nỗi sầu
Trót lỡ say hương,lòng ta chìm đắm
Giờ chợt tỉnh tâm trạng vẫn trầm ngâm

Xưa tôi yêu hoa vì hoa ngay dại
Tôi yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên
Thuở bụi trần trông cũng hóa thành duyên
Chợt thổn thức hoa lòng tôi nở rộ

Và cứ thế mỗi ngày một kín chổ
Nơi quả tim tôi chất chứa bóng hình
Cánh hoa thì tròn nhụy hoa lại mịn
Để hứng giọt sương sớm buổi bình minh

Tôi chỉ trách sao mình không là bướm
Được bên hoa tôi say giấc tình nồng
Để được nếm lấy một dòng nhựa ngọt
Đang dâng trào lên từ tận đáy lòng.
(GiaPhat-nguyenminhphat){ktx chiều 15/4/11}Xem thêm