Vì sao nói "ngu như bò"

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn giới thiệu, sáng tác và bàn luận về các chuyện vui, v.v. với mục đích thư giãn dưới góc nhìn của một người làm văn hoá

Vì sao nói "ngu như bò"

Gửi bàigửi bởi dothingocuyen » Thứ 2 31/10/11 10:11

Câu chuyện sau đây có thể giải thích vì sao con bò nó ngu và vì sao người ta ví "ngu như bò". Mọi người có thể đọc, hiểu và thảo luận nha!
Một lần nọ, chúa tể sơn lâm (con cọp) triệu tập muông thú trong rừng lại và yêu cầu mỗi con hãy kể một câu chuyện cười, nếu con nào kể mà chỉ có một con không cười là sẽ bị chúa tể ăn thịt. Thế là các muông thú đầu tư suy nghĩ và lần lượt lên kể, tất nhiên cũng có con kể hay và cũng có con kể dở và bị ăn thịt. Đến lượt chú Thỏ trắng lên kể, chú kể một câu chuyện hay ơi là hay và mắc cười không chịu nỗi, ai cũng bò lăn ra cười, tự nhiên có một mình con bò không cười, thế là con thỏ cũng bị chúa tể ăn thịt. Qua hôm sau, chú heo lên kể chuyện, câu chuyện dở ơi là dở chẳng có ai buồn cười thì tự nhiên con bò lại ôm bụng lăn ra cười. Tất nhiên là chú heo cũng bị ăn thịt. Thấy ngạc nhiên, chúa tể hỏi con bò, "vì sao ngày hôm qua con thỏ nó kể hay và mắc cười vậy mà mày không cười, hôm nay con heo kể dở vậy mà mày lại lăn ra cười?", chú bò ngơ ngẫn trả lời "đâu có! tui nhớ chuyện hôm qua của con thỏ tui mắc cười đó chứ!!!!!!!!!!"
Vậy trong cuộc sống của chúng ta, thời gian đã đi qua không thể lấy lại được, có những điều vô tình, hay ngớ ngẫn một chút như chú bò cũng đủ làm hại một sinh mạng. Qua câu chuyện này, nghĩ đến chuyện của bé Yue Yue, những người vô tâm cố tình đi qua bỏ mặc bé đầy máu me bê bết .......sau đó lại nói là ân hận. Thật đúng là "con bò".
RANDOM_AVATAR
dothingocuyen
 
Bài viết: 60
Ngày tham gia: Thứ 2 12/09/11 21:46
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Quay về Thư giãn văn hoá học: vui...vui...

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách

cron