Những câu chuyện trúng xổ số khó tin

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn giới thiệu, sáng tác và bàn luận về các chuyện vui, v.v. với mục đích thư giãn dưới góc nhìn của một người làm văn hoá

Những câu chuyện trúng xổ số khó tin

Gửi bàigửi bởi hungln0189 » Thứ 2 26/12/11 0:41

Không phải ai cũng có vận đỏ được trúng giải thưởng lớn khi chờ [url="http://ket996.com/"]ket qua xo so[/url]. Nhưng quanh việc trúng các giải thưởng lớn này cũng có lắm chuyện lạ tới hoang đường.

Những may mắn kỳ lạ
Một con mèo ở tỉnh Liaonin, Trung Quốc ngày 30/9/2007 trong lúc theo chủ nhân đi mua hàng đã nghịch ngợm nhảy lên các bàn phím của chiếc máy bán xổ số chơi đùa và ấn phím. Chiếc máy theo lệ đã xác nhận những con số được tạo ra ngẫu nhiên và buộc chủ nhân Wang của nó phải trả tiền cho 5 tấm vé số được in ra [url="http://ket996.com/xs/11/ket-qua-xo-so-mien-bac.htm"]ket qua xo so mien bac[/url] nước này
Hình ảnh
Wang và chú mèo may mắn.
"Lúc đó tôi cảm thấy hơi bực mình vì nghĩ mình bị mất tiền oan" - ông Wang kể lại. Nhưng không ngờ 5 tấm vé số ấy lại đều có giá trị, trong đó 4 tấm trúng giải nhì và 1 tấm trúng giải 5 giúp ông Wang thắng được món tiền trị giá 446 USD.
Người trúng xổ số lớn nhất
Năm 2009 đã ghi nhận một người đàn ông ở Ý, 47 tuổi, là người trúng giải xổ số lớn nhất từ trước tới giờ ở châu Âu 149 triệu euro (210 triệu USD) sống ở thị trấn Bagnone, Tuscany, miền trung nước Ý. Ông chỉ mất có 2 euro mua tấm vé số này. Và có lẽ đây cũng là giải thưởng trúng [url="http://ket996.com/xs/11/ket-qua-xo-so-mien-bac-truc-tiep.htm"]ket qua xo so truc tiep[/url] lớn nhất thế giới.
Còn cậu bé 4 tuổi người Đài Loan Yeh Chien-wei tháng 3/2009 lại giành được quyền sở hữu một hòn **o nhiệt đới tuyệt đẹp, không có người ở trong một trò chơi xổ số nhằm kích thích chi tiêu giữa thời khủng hoảng kinh tế của chính quyền.

Hòn **o thơ mộng nằm ở huyện Penghu, thuộc eo biển Đài Loan. Cậu bé và các thành viên trong gia đình, tối đa là 7 người, có thể đến thăm hòn **o và độc quyền sử dụng nó 5 lần trong vòng từ tháng 5 - 9/2009. Mỗi lần tối đa 3 ngày. Chính quyền huyện **o sẽ chịu trách nhiệm cung cấp thức ăn, nước uống và điện sinh hoạt cho gia đình người trúng thưởng khi họ tới đây. Người có nhiều "vận đỏ"
Cụ bà Brenda Bailey, 60 tuổi, ở tây Virginia, Mỹ được coi là người có nhiều duyên với xổ số nhất khi bà liên tiếp trúng [url="http://ket996.com/mn/2/ket-qua-xo-so-mien-nam.htm"]ket qua xo so mien nam[/url] nước này với các giải thưởng cao.
Trong 1 năm bà đã thắng đậm 5 lần với tổng số tiền là 159.000 đô la từ năm 2008-2009. Trước đó, bà cũng đã từng trúng xổ số 4 lần. Được biết, bà cũng rất "đỏ" với những trò chơi trực tuyến khác. Từ năm 2000-2009 bà lời được 165.800 đô la từ trò chơi này.
Dù đã kiếm được hàng triệu đô la trong tay, lại được thừa kế phần lớn số tài sản trong tập đoàn sản xuất hàng tiêu dùng danh tiếng Kimberly-Clark, nghị sĩ Mỹ Jim Sensenbrenner vẫn rất có duyên với trúng thưởng xổ số.
Tháng 9/2007 ông trúng xổ số lần thứ 3 với số tiền 1.000 USD. Đầu năm 2006 ông cũng đã trúng một giải tương tự. Lần trúng đậm nhất là lần đầu tiên vào năm 1997 trị giá 250.000 USD. Bí quyết may mắn mà ông tiết lộ là mỗi tuần ông đều dành ra 10USD để chơi xổ số.
Mới đây, báo chí Việt Nam cũng rầm rộ đưa tin về một cặp vợ chồng cao tuổi trúng xổ số lên tới 7,6 tỷ - giải thưởng cao nhất mà người chơi giành được ở Việt Nam từ trước tới giờ.
Hình ảnh
Ông Nguyễn Văn Hết sống tại phường 5, quận 11, TP.HCM mua 6 tờ vé số vào ngày 28 Tết vừa qua bằng tiền của những người quen trong khu phố lì xì. Điều kỳ lạ đã xảy ra khi cả 6 tờ ông mua đều trúng thưởng ket qua xo so thu do: 5 vé số trúng giải đặt biệt 1,5 tỷ và 1 vé số trúng giải khuyến khích 100 triệu đồng. Tổng số tiền ông đã thắng được lên tới 7,6 tỷ.



Vợ chồng ông Hết trong căn nhà tình nghĩa
Vào những ngày qua, ông cụ Hết lại tiếp tục trúng thêm 3 tờ vé số nữa với mỗi giải trị giá 200.000 đồng. Và ông đã quyết định dùng hết số tiền trúng thưởng lần này mua vé số với hy vọng vận may của mình vẫn còn tiếp tục.
Sợ trúng xổ số...
Cũng có một điều kỳ lạ là bện cạnh niềm vui khi được vận may gõ cửa, nhiều người trúng thưởng xổ số lại tỏ ra sợ hãi đến tột độ. Điển hình là trường hợp của người đàn ông tên Vương, 44 tuổi ở Trung Quốc đã trở nên hoảng loạn tâm thần đòi lấy dao cắt cổ tự tử sau khi 2 lần liên tiếp trúng xổ số với tổng số tiền 130 đô la.
Sự việc xảy ra vào hôm 5/11/2009. Nguyên nhân là do Vương sau khi trúng xổ số luôn cảm thấy lo lắng bất an và sợ có người hại mình. Trước khi trúng số, cuộc sống gia đình Vương rất nghèo và khó khăn.
Còn Rosemary Obiakor, 46 tuổi ở Lagos, Nigeria sau khi trúng giải thưởng xổ số trị giá 22.000 USD hồi tháng 7/2009 đã mang hết cho một phụ nữ ăn xin có con nhỏ trên phố.
Obiakar đã giải thích hành động trên của mình rằng cô đã nghe rất nhiều chuyện về những người trúng xổ số. Họ thường phung phí tiền rất nhanh chóng và phải gặp nhiều bất hạnh sau đó. Cô rất sợ điều đó xảy ra với mình nên đã quyết định chia sẻ may mắn với những người kém may mắn khác để không gặp phải bất hạnh.


Obiakor tốt bụng
Ông cụ 70 tuổi ở Hameln, Lower Saxony, nước Đức lại khiến tập đoàn xổ số ở Hanover của nước này được một phen ngạc nhiên vào tháng 12/2007 khi họ biết ông đến đó không phải để nhận món tiền thưởng trúng xổ sổ 3 triệu đô là mà là để từ chối. Ông bày tỏ: “Tôi sẽ làm gì với một khoản tiền lớn như thế này? Bà xã tôi đã qua đời, cha mẹ tôi cũng đã mất. Tôi không có con, cũng chẳng có họ hàng thân thích, vì vậy tôi không cần khoản tiền này”.
Ông chơi xổ số như một thói quen chứ không hề có ý mong muốn được trúng giải. Tuy nhiên, các nhân viên của hãng cuối cùng đã thuyết phục được ông cụ nhận lấy phần thưởng của mình.
Theo Bee
RANDOM_AVATAR
hungln0189
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 2 26/12/11 0:40
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Quay về Thư giãn văn hoá học: vui...vui...

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron