Phụ nữ và vợ từ góc nhìn văn hoá

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn giới thiệu, sáng tác và bàn luận về các chuyện vui, v.v. với mục đích thư giãn dưới góc nhìn của một người làm văn hoá

Re: Phụ nữ và vợ từ góc nhìn văn hoá

Gửi bàigửi bởi htsongdong » Thứ 5 08/05/08 21:51

SỢ VỢ LÀ CHUYỆN NHỎ !
Sợ vợ là chuyện nhỏ vì cả thế giới đều sợ (như thầy đã nói). Cái gì đã phổ biến thì trở nên "bình Phường". sợ bà hàng xóm mới là lớn chuyện. ha ha..hu hu..
RANDOM_AVATAR
htsongdong
 
Bài viết: 16
Ngày tham gia: Thứ 3 29/04/08 8:31
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Phụ nữ và vợ từ góc nhìn văn hoá

Gửi bàigửi bởi trungphien » Thứ 2 03/11/08 9:13

Chào tất cả mọi người quan tâm đến chủ đề này !
Mình nghĩ sợ vợ đâu có gì là xấu. Sợ vợ mà "trong ấm ngòai êm", sợ vợ để "vui cửa vui nhà", sợ vợ để cho 'bát đũa không bay ra ngoài đường" thì cũng nên ...sợ lắm chứ. Hi Hi
Hơn nữa, vợ chỉ la rầy ta, giáo dục ta khi ta phạm lỗi (đi về muộn, đi nhậu không xin phép, ra đường liếc dọc liếc ngang ...). Người sai phạm cần được uốn nắn, dạy dỗ là ĐÚNG, là LẼ PHẢI. Vì vậy, suy cho cùng chúng ta đâu có sợ vợ đâu, chúng ta chỉ tôn trọng LẼ PHẢI thôi.
Bác nào cùng quan điểm với em thì tiếp tục phát huy ...
When the road ahead is not so easy, OUR LOVE will lead the way for us, like a guiding star ...
Hình đại diện của thành viên
trungphien
 
Bài viết: 153
Ngày tham gia: Chủ nhật 02/11/08 12:43
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: "Sợ" vợ!

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 2 03/11/08 11:02

Hình ảnh

Theo quan sát của mình, mình thấy những gia đình hạnh phúc thường người chồng hơi "sợ" vợ một tí. "Sợ" vợ không có nghĩa là mắt la mày lét trước vợ mà chính là biểu hiện ở sự tôn trọng, nể vì người vợ đầu ấp tay gối của mình. "Sợ" vợ không phải là yếu đuối, mất nam tính mà là thể hiện bản lĩnh của người đàn ông từng trải và thấu hiểu tâm lý người bạn đời... "Lùi 1 bước để tiến 3 bước", vậy thì tội gì không "sợ" vợ nhỉ?

Mình nghĩ các ông chồng nên hè nhau mở một câu lạc bộ "Những người đàn ông "so vo" để cùng chia sẻ bí kíp...

Riêng mình, mình hoan hô và phục sát đất những người đàn ông "sợ" vợ!

Nói nhỏ: gia đình Thầy Thêm mình rất hạnh phúc đấy thôi! Bạn nào cứ thử "phỏng vấn" xem Thầy ấy có...không? hì hì :lol:
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Phụ nữ và vợ từ góc nhìn văn hoá

Gửi bàigửi bởi meohen » Thứ 2 03/11/08 13:09

Một phát minh mới:
gia đình hạnh phúc = chồng hơi "sợ" vợ
chồng hơi "sợ" vợ = gia đình hạnh phúc

Hay quá!
Hình đại diện của thành viên
meohen
 
Bài viết: 229
Ngày tham gia: Thứ 3 23/10/07 20:51
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: "Sợ" vợ!

Gửi bàigửi bởi chuonchuonkim » Thứ 2 03/11/08 20:51

phanthikimanh đã viết:Nói nhỏ: gia đình Thầy Thêm mình rất hạnh phúc đấy thôi! Bạn nào cứ thử "phỏng vấn" xem Thầy ấy có...không? hì hì :lol:

Cái này phải hỏi chị Ngân thôi!
Chuồn chuồn kim bé nhỏ, lặng lẽ bay trong chiều vàng...
Hình đại diện của thành viên
chuonchuonkim
 
Bài viết: 110
Ngày tham gia: Thứ 6 20/06/08 14:05
Đến từ: Bờ ao nhà mình
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Phụ nữ và vợ từ góc nhìn văn hoá

Gửi bàigửi bởi trankiemhoang » Thứ 3 04/11/08 8:19

phanthikianh viết: Theo quan sát của mình, mình thấy những gia đình hạnh phúc thường người chồng hơi "sợ" vợ một tí.

Có vẻ chưa được thuyết phục lắm. Bạn đã quan sát bao nhiêu cặp vợ chồng, trong đó số cặp vợ chồng hạnh phúc đạt tỷ lệ bao nhiêu phần trăm? Nếu thêm những con số đó vào thì mình tin ngay, còn bấy giờ ....đang chờ kết quả.
Còn đây nữa:
"Lùi 1 bước để tiến 3 bước"
Là sao? "Lùi" ở đây có thể hiểu là "sợ" . Nhưng còn "tiến"? Nội dung này có lẽ phải hỏi nửa kia của ....
Mình nghĩ các ông chồng nên hè nhau mở một câu lạc bộ "Những người đàn ông "so vo" để cùng chia sẻ bí kíp...
.
Nội dung này mình đồng ý hai tay. Hãy ghi danh giùm mình ở "ông ấy (nửa kia của KA)". Ổng sẽ là Chủ tịch Câu Lạc Bộ. :lol:
RANDOM_AVATAR
trankiemhoang
 
Bài viết: 58
Ngày tham gia: Thứ 5 07/06/07 18:38
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Phụ nữ và vợ từ góc nhìn văn hoá

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 3 04/11/08 12:00

trankiemhoang đã viết:Có vẻ chưa được thuyết phục lắm. Bạn đã quan sát bao nhiêu cặp vợ chồng, trong đó số cặp vợ chồng hạnh phúc đạt tỷ lệ bao nhiêu phần trăm? Nếu thêm những con số đó vào thì mình tin ngay, còn bấy giờ ....đang chờ kết quả.


Sao anh Trankiemhoang phản đối có vẻ quyết liệt thế nhỉ? Anh bảo vệ những người đàn ông sợ vợ à? Vậy là anh về "phe" với mình rồi đó!
Chẹp chẹp, thói thường những người đàn ông sợ vợ có bao giờ chịu thừa nhận mình sợ vợ đâu (mặc dù "sợ" vợ là điều tốt - lạ nhỉ!)...nhưng ở đây mình đề nghị tôn vinh những người đàn ông sợ vợ kia mà!
Mình thì chưa làm thống kê, nhưng quan sát những người bạn có gia đình hạnh phúc xung quanh mình, thấy chiếm đa số (nhất là khoa văn hóa học nổi tiếng phụ nữ được chồng "nâng như trứng, hứng như hoa" , điều này cứ hỏi cô Hiền sẽ rõ!). Vậy nên đã có bạn lớp mình tuyên bố rằng: muốn được chồng yêu chiều cứ vào học văn hóa!
trankiemhoang đã viết:Còn đây nữa: "Lùi 1 bước để tiến 3 bước" Là sao? "Lùi" ở đây có thể hiểu là "sợ" . Nhưng còn "tiến"? Nội dung này có lẽ phải hỏi nửa kia của ....

Là mình "giả vờ" sợ vợ 1 việc nhỏ để mai kia vợ sợ mình những 3 việc lớn! Anh trankiemhoang biết tỏng tòng tong rồi lại còn phải hỏi nữa?

trankiemhoang đã viết:Hãy ghi danh giùm mình ở "ông ấy (nửa kia của KA)". Ổng sẽ là Chủ tịch Câu Lạc Bộ

Mình đề nghị chức ấy cho anh trankiemhoang, vì anh ấy có vẻ bảo vệ kịch liệt những người đàn ông "so vo" nên để anh ấy làm Chủ tịch câu lạc bộ là tốt nhất! Dưng cơ mà, anh nhớ về hỏi ý kiến bà xã xem có đồng ý không nhé! hì hì hì :lol:
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Phụ nữ và vợ từ góc nhìn văn hoá

Gửi bàigửi bởi Le Truc Anh » Thứ 2 06/04/09 9:06

[justify]"Sợ Vợ" (hoặc "đề cao cảnh giác" với Vợ) vì, "Vợ là một người đàn bà, do một người đàn bà khác sinh ra. Đến ở nhà Ta, xài tiền của Ta, mà cứ thích làm Bà nội Ta"! Oái oăm thế! Đã vậy, tối ngày còn "dạy dỗ" đủ điều. Ví như:

1) Vợ dạy cho ta tính phục thiện (sẵn sàng nhận lỗi tuy biết mình không làm sai điều gì cả).
2) Vợ dạy cho ta tính kiên nhẫn (chờ vợ đi gặp gỡ bạn bè hay đi sopping).
3) Vợ dạy cho ta sự tế nhị (không bao giờ chê bai dù canh mặn, cơm khê).
4) Vợ dạy cho ta sự rộng lượng (kiếm được bao nhiêu tiền tặng vợ hết).
5) Vợ là huấn luyện viên thể dục tại gia của ta (làm vườn, cắt cỏ, đổ rác, giặt quần áo, lau dọn nhà cửa, mang vác khi theo nàng ra phố).
6) Vợ dạy cho ta trở thành người cha gương mẫu (thay tã, tắm rửa, cho con bú, ru ngủ, dạy con học).
7) Vợ dạy cho ta biết giá trị của hai chữ TỰ DO (vì nay không còn nữa).

ĐOÀN MẠNH NGHIỆP - TTC online.[/justify]
RANDOM_AVATAR
Le Truc Anh
 
Bài viết: 184
Ngày tham gia: Thứ 4 19/11/08 21:27
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: Phụ nữ và vợ từ góc nhìn văn hoá

Gửi bàigửi bởi quananh » Thứ 5 09/04/09 20:12

Em cũng xin được góp 1 câu chuyện vui về vợ - chồng. Xin lưu ý là câu chuyện này chỉ với mục đích thư giãn, không xuyên tạc.
Trong 1 cuộc thi quốc tế về sự chung thủy của người chồng dành cho vợ. Sau nhiều vòng thi đấu gian nan và cực khổ, vòng chung kết cuối cùng chỉ còn lại 4 ứng cử viên xứng đáng nhất, đó là : Mỹ, Nhật, Trung Quốc và Việt Nam. Ban Giám Khảo bèn ra 1 đề bài như sau : Nếu bạn và vợ bạn đang đi dạo trong rừng, thì bỗng dưng có 1 con cọp nhảy bổ ra, thì lúc đó, bạn làm gì?

+ Ứng viên người Mĩ nhanh nhẹn bấm chuông trả lời: "Tôi sẽ dung nắm đấm vạm vỡ của mình, đấm vỡ mặt con cọp đó".
+ Ứng viên người Nhật bấm chuông chậm hơn, nhưng cũng trả lời: "Xời, ông đám vỡ mặt nó, rồi lỡ xui xẻo, nó cạp tay ông rồi thì làm sao. Gặp tui là tui cho nó vài nhát kiếm là đảm bảo nó bổ ngửa ngay".
+ Ứng viên Trung Quốc nghe thế, tức quá, bèn nhấn chuông trả lời: "Chi cho cực vậy mấy ông, tui sẽ vận nội công, cho nó 1 chưởng là nó bay ngay".
+ Chỉ còn mỗi ứng viên Việt Nam là chưa trả lời, bấy giờ, anh này mới nhìn 3 đối thủ của mình và cười to: "Mấy ông ơi, mấy ông làm vậy chi cho cực vậy? Gặp tui là tui chỉ việc leo lên cây, xem coi con "cọp" nào sẽ thắng con cọp nào".
!!!!
Học, học nữa, học mãi, hộc máu!!!!!!!
Hình đại diện của thành viên
quananh
 
Bài viết: 103
Ngày tham gia: Thứ 2 06/10/08 13:20
Đến từ: Giengel, Bayern, Deustchland
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Phụ nữ và vợ từ góc nhìn văn hoá

Gửi bàigửi bởi lehang » Thứ 4 16/11/11 20:00

BỒ VÀ VỢ

Bồ là bàn nhậu có mồi,
Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu.
Bồ là nơi tỏ lời yêu,
Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình.
Bồ là rượu quý trong bình,
Vợ là nước ở ao sình thấy ghê.
Nhìn bồ con mắt phê phê,
Nhìn vợ con mắt ghê ghê, gườm gườm.
Bồ tiêu, không tiếc một xu,
Vợ tiêu một cắc, anh liền kêu than.
Bồ giận, quỳ lạy thắp nhang,
Vợ giận một cái, bị cây phang liền.
Hiện nay anh vẫn còn tiền,
Bồ hôn thắm thiết lại đòi "cưới" anh.
Mai kia hết sạch sành sanh,
Bồ đi ... vợ lại đón anh về nhà.
Bồ là lều, vợ là nhà,
Gió lớn lều sập, cái nhà còn nguyên.

Sưu tầm
RANDOM_AVATAR
lehang
 
Bài viết: 111
Ngày tham gia: Chủ nhật 23/12/07 17:50
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Thư giãn văn hoá học: vui...vui...

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron