Khoảnh khắc vui

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn giới thiệu, sáng tác và bàn luận về các chuyện vui, v.v. với mục đích thư giãn dưới góc nhìn của một người làm văn hoá

Khoảnh khắc vui

Gửi bàigửi bởi hoacan » Thứ 5 08/05/08 10:52

Các bạn mà có tật ngủ mê man như vầy thì hãy coi chừng, bạn có thể sẽ trở thành "diễn viên" bất đắc dĩ của những loạt ảnh hài hước như thế này
Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh
ngủ kiểu này chắc nhà cháy cũng không biết gì luôn!
Hình ảnh

Hình ảnh
nhìn bạn Hưng gian wá đi mất!!!
không có gì là mãi mãi!
Hình đại diện của thành viên
hoacan
 
Bài viết: 51
Ngày tham gia: Thứ 3 06/11/07 7:44
Đến từ: Đồng Nai
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Khoảnh khắc vui

Gửi bàigửi bởi ngocminh » Thứ 3 13/05/08 20:11

Bạn hoacan được đấy ! mối thù này không trả không được.
Bây giờ mình mới phát hiện ra một điều rằng : con gái lớp mình thật quá liều lĩnh dám chơi cả ngocminh nữa.hehe lại có khách hàng rồi đây. Hãy đợi đấy.
Kí hộ cái! olala
ngocminh
 
Bài viết: 72
Ngày tham gia: Thứ 6 14/03/08 8:30
Đến từ: Tuyen Quang City!
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Khoảnh khắc vui

Gửi bàigửi bởi giomat » Thứ 3 13/05/08 20:44

nhìn xinh zai wa ha !
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
giomat
 
Bài viết: 60
Ngày tham gia: Thứ 4 26/09/07 16:41
Đến từ: VÄ©nh Long
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Khoảnh khắc vui

Gửi bàigửi bởi tecahat » Thứ 7 17/05/08 23:12

khoảng khắc vui nhất của mình là lúc diễn đàn hoạt động trở lại.
Mấy hôm nay buồn muốn chết :|
còn bạn thì sao?
RANDOM_AVATAR
tecahat
 
Bài viết: 58
Ngày tham gia: Thứ 3 06/05/08 23:05
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về Thư giãn văn hoá học: vui...vui...

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến17 khách