CHINH PHỤC

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn giới thiệu, sáng tác và bàn luận về các chuyện vui, v.v. với mục đích thư giãn dưới góc nhìn của một người làm văn hoá

Re: CHINH PHỤC

Gửi bàigửi bởi tecahat » Thứ 7 31/05/08 7:41

Tôi vừa nhận được mail của LB, nội dung như sau:
"Sau khi xem xét các khoản trong yêu cầu của thành viên phanthikimanh và các văn bản liên quan (topic), đồng ý theo đề nghị của phanthikimanh tại topic được gửi vào lúc 6h29 ngày 31/5/2008." :roll:
RANDOM_AVATAR
tecahat
 
Bài viết: 58
Ngày tham gia: Thứ 3 06/05/08 23:05
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: CHINH PHỤC

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 7 31/05/08 8:34

Xin cảm ơn tecahat đã chuyển lời trong email của LưuBị, đồng ý với những đề nghị của em...dưng cơ mà cho tới giờ này em vẫn chưa nhận được thuyền, ngựa và lương thực đặng khởi hành...
Xưa kia, giặc Ngô tàn ác biết bao ("Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ..." trích "Bình Ngô đại cáo"- Nguyễn Trãi) mà Lê Lợi nhân nghĩa với cả kẻ thù, ngoài việc mở đường hiếu sinh lại còn cấp cho năm trăm chiếc thuyền và phát cho vài nghìn cỗ ngựa cho bọn chúng về nước, sợ bọn chúng lội bộ mỏi cặp giò!
Còn em đây ăn ở hiền lành, chưa bao giờ làm đau một cọng cỏ, cành hoa (duy hồi nhỏ có dăm ba lần hái trộm hoa ở công viên, bẻ trộm xoài trong sân trường chấm mắm đường ăn do thiếu chất vitaminC trầm trọng và suy dinh dưỡng độ 3!) vậy mà chả nhẽ không được cấp thuyền cấp ngựa và lương thực thì em biết đi mô và làm răng?
Xin đừng có mà bắt em tự túc nhá! Em chết mất! Em chả có "vốn liếng" lận lưng gì cả đâu! :roll:
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: CHINH PHỤC

Gửi bàigửi bởi binhan » Thứ 7 31/05/08 10:52

Nè con, ta chuẩn y cấp cho con:
Phương tiện thuỷ - bộ
Hình ảnh

Cần cưỡi có đủ cả ngựa lẫn rồng và thuỷ tổ của nó
Hình ảnh

Lương thực, thực phẩm, trái cây, hoa hoét sẵn sàng
Hình ảnh

Có đủ cả quân và tướng nữa
Hình ảnh

Con đã sẵn sàng lên đường chưa, Kim Anh?
RANDOM_AVATAR
binhan
 
Bài viết: 45
Ngày tham gia: Thứ 7 26/05/07 19:58
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: CHINH PHỤC

Gửi bàigửi bởi tecahat » Thứ 7 31/05/08 10:55

"Không bàn thêm, y án. Ai đời đang nói chuyện bên Tàu lại trở về VN. Người Việt có lòng thương người bởi họ có nền văn hoá gốc nông nghiệp, còn người Trung Quốc (ta-LB) cũng gốc nông nghiệp nhưng tính du mục lớn hơn các người. Không than thở nữa.
Nói nhỏ nhé : Ái khanh cứ đưa lên diễn đàn những điều ái khanh còn "vương vấn" ở Đề tài Luận văn của mình. Biết đâu có người góp ý hay.
(Nói lớn cho mọi người cùng nghe) Trong suốt hai năm, thầy cô đã trang bị cho biết bao nhiêu kiến thức, đó chính là lương thực, là tàu bè, là phương tiện cho... ái khanh lên đường đi "điền dã". Chúc ái khanh thượng lộ bình an, mã đáo thành công!" (trích từ lịch sử không chính thống thời Tam Quốc. Ai phản đối hay thắc mắc cứ hỏi phanthikimanh). :lol:
RANDOM_AVATAR
tecahat
 
Bài viết: 58
Ngày tham gia: Thứ 3 06/05/08 23:05
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: CHINH PHỤC

Gửi bàigửi bởi meohen » Thứ 7 31/05/08 11:01

Kim Anh nên nhờ anh Trankiemhoang đi cùng. Anh ấy có nhiều kinh nghiệm điền dã với người Raglai thì phải. À mà luận văn của Kim Anh hình như là "Tình yêu nam nữ" nhỉ? Rất hợp với đề tài này.

Chúc thượng lộ bình an. Thi hành án đàng hoàng.
Hình đại diện của thành viên
meohen
 
Bài viết: 229
Ngày tham gia: Thứ 3 23/10/07 20:51
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: CHINH PHỤC

Gửi bàigửi bởi TuyetNgan » Thứ 7 31/05/08 11:06

phanthikimanh đã viết:tại chị quá khiêm tốn đấy thôi, chứ em thấy chị còn "ngon" lắm, lại còn nói năng, làm gì cũng nhanh nhẩu nè, tính tình ngay thẳng, bộc trực nè, tốt bụng hay giúp đỡ mọi người nè, đặc biệt là rất thông minh, học giỏi...Vậy nên, em thấy tiêu chuẩn không chê vào đâu được. Bằng chứng dù tuổi đã sồn sồn mà vẫn còn được TranTruong tán tỉnh nữa mà!
Đúng là thư giãn thật rồi!
RANDOM_AVATAR
TuyetNgan
 
Bài viết: 79
Ngày tham gia: Chủ nhật 22/04/07 22:12
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: CHINH PHỤC

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 7 31/05/08 12:37

Úi trùi ui, cho em mấy cái ông tướng mặt mũi khó đăm đăm thì em mất hết cả cảm hứng mà đi "điền dã" tìm chất liệu viết bài mất thôi!
Đã gia ân thì gia ân cho chót, theo lời bạn meohen tư vấn thì em thấy cũng nên cho phép anh trankiemhoang đi cùng em đặng ảnh hướng dẫn em khi xuống các vùng sâu vùng xa gặp dân địa phương thì vật nào được sờ mó còn vật nào cấm kị, kẻo em không biết em sờ mó lung tung thì oan gia cho em lắm!
Với lại xin cho em khoảng chục anh xinh giai mặt mũi hiền lành đi cùng để lúc nào lòng buồn như chấu cắn do nhớ quê nhà, nhớ người thân thì em rủ mấy ảnh ra "chặt hẻo" hoặc chơi bài tứ xắc với em nữa chứ ! (nhớ cấp cho em vài bộ bài em đem theo nữa nhé!)
Đề nghị cấp cho em 1 cái laptop để trên đường đi em ghé lại dạo trang web "vanhoahoc.edu.vn" và chát chít với bạn bè cũng như gửi email báo cáo tình hình về cho quý vị.
Cũng xin cấp cho em thêm vài quyển sách và giáo trình của Thầy Cô trong bộ môn VHH, nhất là quyển "Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam" của GS.Trần Ngọc Thêm để lúc rảnh rỗi em lấy ra xem lại bài đặng đi cho đúng hướng và đúng phương pháp VHH nữa chứ!
À, mà em khiếu nại nên bỏ bớt 6 cái cô ăn bận hở hang đang nhảy múa ì xèo ở nhà đi! Có anh trankiemhoang đi cùng mà lại cho mấy cô đó theo thì có khác chi đem mỡ đến trước miệng mèo? Làm sao mà ảnh cầm lòng cho đặng? :lol:
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: CHINH PHỤC

Gửi bàigửi bởi meohen » Thứ 7 31/05/08 13:30

phanthikimanh đã viết:Với lại xin cho em khoảng chục anh xinh giai mặt mũi hiền lành đi cùng để lúc nào lòng buồn như chấu cắn do nhớ quê nhà, nhớ người thân thì em rủ mấy ảnh ra "chặt hẻo" hoặc chơi bài tứ xắc với em nữa chứ ! (nhớ cấp cho em vài bộ bài em đem theo nữa nhé!)
Học hành thế này, thảo nào đến giờ vẫn còn chưa thuộc bài.
phanthikimanh đã viết:Cũng xin cấp cho em thêm vài quyển sách và giáo trình của Thầy Cô trong bộ môn VHH, nhất là quyển "Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam" của GS.Trần Ngọc Thêm để lúc rảnh rỗi em lấy ra xem lại bài đặng đi cho đúng hướng và đúng phương pháp VHH nữa chứ!
Thầy cô mà ngó vào đây là chết Kim Anh rồi. Anh TranKiemHoang ơi, nếu đi cùng Kim ANh thì nhớ nhắc nhở em nó nhé, kẻo mải mê bài bạc mà quên mất nẻo về.
Hình đại diện của thành viên
meohen
 
Bài viết: 229
Ngày tham gia: Thứ 3 23/10/07 20:51
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: CHINH PHỤC

Gửi bàigửi bởi binhan » Thứ 7 31/05/08 13:59

phanthikimanh đã viết:Với lại xin cho em khoảng chục anh xinh giai mặt mũi hiền lành đi cùng
Xinh giai thế này được chưa Kim Anh?
Hình ảnh

Thôi đừng nhì nhèo, xin xỏ nữa. Lên đường ngay đi!
RANDOM_AVATAR
binhan
 
Bài viết: 45
Ngày tham gia: Thứ 7 26/05/07 19:58
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: CHINH PHỤC

Gửi bàigửi bởi CUHUYEN » Thứ 7 31/05/08 20:16

Hahaha! Kim Anh ơi là Kim Anh!
Sao tự nhiên lại nhảy lên thớt để cho thiên hạ “mần thịt” thế này! Bấy nay mình lang thang vùng “ngoại ô” nên không biết có một chủ đề vui nhộn thế.
Nhưng mà có vẻ như lớp trưởng Kim Anh rất “có vấn đề”. (dù mình không bao giờ tự nhận là Nạn nhân, cả khi Kim Anh ấn lên đầu mình cái ô đen của ông thầy bói và nhẫn tâm dứt tình mình với “cu cậu rất thú vị” của mình hiện nay để gán mình cho cái anh LB bên Tàu, những 50 tuổi, tự kiếm vợ không xong – phải nhờ người khác – có hấp dẫn gì đâu!)
Thứ nhất mình bàn về cái ô đen.
“Màu đen là màu cực đoan. Một số cô gái thích mặc áo đen thường la cà trong các bar, miệng nhả khói, mắt xa xăm như sao sớm. Trong mắt của nhiều chàng trai, những cô gái mặc áo đen có gì bí hiểm như bóng đêm. Tuy nhiên, cô gái chọn ô đen thường không hòa hợp với bố, cô ta mong muốn có một người đàn ông bao dung che trở mình trọn đời. Cô ta có chút ưu uất, chút mẫn cảm, một khi có được cô ta, bạn sẽ như được thưởng thức men nồng của rượu thơm.”
- Thế những trường hợp hình thức không tương thích với nội dung thì sao nhỉ? Mình thì cực kỳ hoà hợp với bố (Lúc lớp trưởng alo báo động về chuyện có một số người đang bình loạn về mình, thì mình đang đàm đạo với bố đấy. Mình và bố chỉ ít có cơ hội tâm tình kể từ khi mình lấy chồng thôi. Còn 26 năm đầu tiên của cuộc đời, mình với bố là đôi bạn thân thiết lắm.) Mà hình như bố và con gái đều vậy cả!
- Có cô gái nào (hay người đàn bà nào) lại không thích một người đàn ông bao dung che chở mình không hở trời? KA che lọng bông hoa loè loẹ chắc cũng thích vậy chứ? Không hoạ có là “gay”.
- Cái cô mặc áo đen ấy, khi có được thì sẽ được thưởng thức hương thuốc lá chứ.
- Mắt mà xa xăm thì thường sẽ mơ màng, lờ đờ… sao mà như sao sớm được. Mâu thuẫn quá!
- Mới đi Karaoke với KA có một lần mà đã được sắp vào hàng những kẻ lang thang các quán bar, thì những người đi hoài hoài rồi…chắc phải là người quanh năm mặc áo đen quá!
Thứ 2 là:
Vấn đề còn nằm ở chỗ trước khi giới thiệu thì KA cũng phải biết tớ với chị Ngân có thích cái gã LB kia không đã chứ! Thời này rùi mà còn ép những cái ngoài dầu mỡ à (dù mình cũng nhiều mỡ thật! nếu ép mỡ thì mình không phản đối). Nhiều khả năng là LB có chọn mình thì mình cũng không chịu sang bên ấy đâu. Ở đây mình chọn được đối tác rùi.
Thứ 3, chưa chắc LB đã là mạn thuyền rồng. Cái gì cũng có toạ độ cả. Mà theo toạ độ của mình bây giờ, thì tất cả cái gì thuộc về Trung Hoa đều không thể là thuyền rồng theo nghĩa của Kim Anh được.
Và cuối cùng. Mọi người bảo KA nên tự nguyện sang Tàu là đúng rồi đấy. Người quanh năm trận mạc như LB thì cần có một chỗ dựa dịu ngọt chứ, phải không? Mà KA thì dịu ngọt quá rồi còn gì nữa! Dịu ngọt ngoại hạng rùi! Nói chung là thế nhé! Cứ vậy đi! Hehe!
RANDOM_AVATAR
CUHUYEN
 
Bài viết: 40
Ngày tham gia: Thứ 7 09/06/07 9:15
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Thư giãn văn hoá học: vui...vui...

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách