CHINH PHỤC

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn giới thiệu, sáng tác và bàn luận về các chuyện vui, v.v. với mục đích thư giãn dưới góc nhìn của một người làm văn hoá

CHINH PHỤC

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 4 28/05/08 22:02

Bị sét đánh, Lưu Bị lúc ấy đã gần 50 tuổi, muốn chinh phục tiểu thư Đông Ngô - Tôn Thượng Hương - em gái Tôn Quyền - một cô nàng xinh đẹp mới có hai mươi mấy xuân xanh, bèn đến cầu cứu Quân sư Gia Cát Lượng.

Đây là nội dung bảng trắc nghiệm tìm hiểu tính cách người đẹp mà Gia Cát Lượng gửi cho Lưu Bị.

Phụ nữ thường hay thích những người có nam tính hoặc có tính cách gần giống người cha mà cô ấy kính trọng.

Chiếc ô (dù) để che mưa nắng, trong tâm lý học, nó tượng trưng cho nam tính hay người cha. Những chiếc ô khác màu nhau cũng tượng trưng cho những tính cách khác nhau. Vì thế, bạn hỏi cô gái: "Đang đi trên đường, nếu trời mưa, em sẽ mua ô màu gì?"

Có 8 sự lựa chọn cho cô gái:
1. màu đỏ; 2. màu cam; 3. màu vàng; 4. xanh lá cây; 5. xanh da trời; 6. đỏ tía; 7. màu trắng; 8. màu đen.

Tương ứng tính cách của cô gái. Đó là :
1. núi lửa; 2. nắng chiếu; 3. yêu kiều; 4. tự nhiên; 5. trí tuệ; 6. cao quý; 7. băng tuyết; 8. đêm tối.

Bất kể Tôn Thượng Hương thuộc loại hình tính cách nào, Lưu Bị cũng có cách theo đuổi và chinh phục thích hợp.

Loại hình núi lửa: Cô gái giống như đóa hồng rực rỡ, trái tim dào dạt yêu đương. Cô ta nhiệt tình, hào phóng, sống cuộc đời đầy náo nhiệt, đầy kích thích. Cô ta khiến bạn hào hứng, muốn cùng cô ta tới chân trời góc bể. Cô ta rất dễ xúc động, tiêu tiền như rác và cũng khát tiền như nước để thỏa mãn thói phù phiếm. Cô ta có thể khiến cuộc sống của bạn đầy màu sắc nhưng bạn cũng phải có đủ sức lực và tiền tài.
Cách tốt nhất để chinh phục cô ta là: Đưa cô ta vào rừng săn, hai người sẽ lần theo dấu vết loài ác thú, thậm chí đánh nhau với ác thú rồi bắt nó. Khi bạn và cô ta nâng cốc rượu thắng lợi, bạn thể thốt tiếng lòng với cô ta: "Hãy để anh như mặt trời quay quanh em, chiếu ánh sáng tự do rực rỡ! "

Loại hình nắng chiếu: Cô gái thích màu cam, đó là màu nắng, không kích thích mắt như màu đỏ, tràn đầy tình yêu thương hiền hòa. Cô ta chung thủy, tận tình chăm sóc gia đình, sống chung với cô ta sẽ có cảm giác ấm áp như sưởi nắng. Không nóng bỏng như cô gái chọn màu đỏ, tình cảm của cô ẩn chứa bên trong và chỉ bộc lộ với người mình yêu thương. Bản tính tiết kiệm, có hơi kỹ tính, nhưng trong gia đình cô ta là người khéo léo. Trên khuôn mặt cô luôn tươi thắm nụ cười. Muốn chinh phục cô ta, bạn phải học cách tiết kiệm và chăm lo cho gia đình giống cô ta. Khi tặng cô ta đóa hồng, bạn hãy nói: "Vì sắc đẹp của em, anh nguyện làm giọt sương trên những cánh hoa. "

Loại hình yêu kiều: Cô gái thích màu vàng, đó là màu của cảm tính, nó giống như mầm cỏ đầu tiên nhú lên trong mùa xuân. Cô ta có thân hình khả ái, nụ cười rạng rỡ và tính cách nghịch ngợm. Lúc bạn ngủ, cô ta có thể nhẹ nhàng ngoáy mũi bạn; lúc bạn cáu giận, nụ cười không có gì đáng yêu hơn của cô ta sẽ khiến cơn giận của bạn tiêu tan. Tình cảm của cô yếu ớt, tính ỷ lại cao, cô ta rất cần một người che chở. Muốn chinh phục cô ta, gặp khi cô ta thất vọng hay phải chịu biến cố, hãy thương hoa tiếc ngọc mà ôm cô ta vào lòng, để cho cô khóc bên ngực bạn.

Loại hình tự nhiên: Xanh lá cây là màu xanh của tự nhiên, nó khiến người ta thư thái, dễ chịu. Cũng như vậy, cô gái thích màu xanh lá cây là người bình tĩnh, lý trí. Nếu bạn gặp vấn đề khó giải quyết, cô ta có thể cho những ý kiến xác đáng. Cô ta giống như một khu vườn trí tuệ, mọi người đều muốn tới đó cho thông thoáng đầu óc. Có lúc ánh mắt lạnh lùng lý trí của cô ta khiến người ta phải lúng túng, người không hiểu cô ta thì ngại ngùng bởi sự thanh cao, cô độc của cô. Thực ra cô là người có tâm hồn, thích tri thức và một chút lập dị. Nếu muốn kết bạn, bạn phải chứng tỏ trí tuệ và sự điềm tĩnh. Nếu muốn chinh phục, bạn đừng ngại mời cô ta đi trượt băng, bơi lội để thay đổi không khí, giảm bớt mệt mỏi của đầu óc. Trong khi trượt băng, bạn có thể cũng ngã với cô ta, tay nắm tay, từ đó cho tới lúc thành hôn.

Loại hình trí tuệ: Cô gái thích ô màu xanh da trời rất hiểu lòng người, tính cách ngoài hòa nhã, trong cương quyết, mong tìm được một người giống mình nhưng thông minh hơn, người có thể kể cho cô ta những tin tức li kỳ mới nhất. Lúc qua đường, cô ta đặt bàn tay mềm mại vào lòng bàn tay bạn trai, khiến bạn trai tự hào mình là người che chở. Bên trong vẻ ngoài mềm yếu đó của cô ta là lòng tự tin, kiên nhẫn. Gặp cơn sóng gió, cô ta quyết không nép sau lưng bạn mà cùng kề vai chèo chống. Tuy nhiên, cô không dung thứ bạn bè hay người thân phản bội. Muốn chinh phục cô ta, bạn phải chứng tỏ sự thủy chung của mình.

Loại hình cao quý: Cô gái thích màu đỏ tía có sự thâm u của mắt mèo và sự biến ảo của loại hồ li. Cô ta thường xuất hiện với những thương gia lừng danh trong những đêm vũ hội ồn ào. Cô ta theo đuổi cuộc sống sang trọng, hy vọng tìm được người chồng là nhà kinh doanh để cùng cô ta trọn đời lãng mạn. Nếu muốn yêu cô ta, bạn không những phải có nhiều tiền mà còn cần phong độ. Đêm sinh nhật cô ta, bạn có thể tổ chức tại một quán bar sang trọng nhất, bày tiệc thật xa hoa. Khi bạn và cô ta vừa kết thúc bài khiêu vũ thanh tao, trong tiếng vỗ tay của bạn bè, bạn có thể quỳ trước mặt cô ta, đọc mấy câu thơ cổ điển ưu nhã, xưng tụng cô ta như nữ thần.

Loại hình băng tuyết: Màu trắng khiến người ta nghĩ tới sự thuần khiết và mĩ lệ. Cô gái thích màu trắng là người có đôi mắt trong trẻo, lý tưởng lãng mạn và trái tim không nhuốm bụi trần. Cô ta trong trắng như băng tuyết, cũng mong manh như tuyết băng, cũng có lúc nhỏ nhen, chợt hờn dỗi, có lẽ do cuộc sống của cô đã vương chút màu sắc khác, nhưng hiện giờ vẫn là màu trắng. Muốn chiếm trái tim cô gái, bạn không những cần nhẫn nại mà còn cần kiểm soát từng hành động, lời nói của mình. Lần thứ nhất h.. cô ta, bạn có thể làm cô ta chán ghét nhưng nếu bạn bày tỏ sự hối hận, bạn vẫn còn cơ hội tiếp tục h... cô ta. Tình yêu của bạn và cô ta sẽ phảng phất như câu chuyện cổ tích.

Loại hình đêm tối:
Màu đen là màu cực đoan. Một số cô gái thích mặc áo đen thường la cà trong các bar, miệng nhả khói, mắt xa xăm như sao sớm. Trong mắt của nhiều chàng trai, những cô gái mặc áo đen có gì bí hiểm như bóng đêm. Tuy nhiên, cô gái chọn ô đen thường không hòa hợp với bố, cô ta mong muốn có một người đàn ông bao dung che trở mình trọn đời. Cô ta có chút ưu uất, chút mẫn cảm, một khi có được cô ta, bạn sẽ như được thưởng thức men nồng của rượu thơm.


Sưu tầm
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: CHINH PHỤC

Gửi bàigửi bởi trankiemhoang » Thứ 4 28/05/08 23:24

Sau khi xem xong ý kiến của Gia Cát Lượng, Lưu Bị cấp tốc đi tìm hiểu. Than ôi! trong bảng trắc nghiệm không có màu sắc để Tôn Thượng Hương lựa chọn. Bởi vì cô thích màu...xanh nước biển :lol: :lol: :lol:. Lưu Bị gởi Email cho Gia Cát Lượng để bổ sung bảng màu. Ba ngày sau ông nhận được thư trả lời của Gia cát, nội dung như sau: "chưa liên lạc được thành viên phanthikimanh. thank!" :roll:
RANDOM_AVATAR
trankiemhoang
 
Bài viết: 58
Ngày tham gia: Thứ 5 07/06/07 18:38
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: CHINH PHỤC

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 4 28/05/08 23:45

trankiemhoang đã viết: Bởi vì cô thích màu...xanh nước biển :lol: Lưu Bị gởi Email cho Gia Cát Lượng để bổ sung bảng màu. Ba ngày sau ông nhận được thư trả lời của Gia cát, nội dung như sau: "chưa liên lạc được thành viên phanthikimanh. thank!" :roll:

Bạn trankiemhoang ơi, Bạn nên nhớ là Lưu Bị đã gần 50 tuổi rồi nên lúc đó mắt mũi đã tương đối kèm nhèm rồi thì khó mà phân biệt được đâu là xanh da trời và xanh nước biển! Bởi hai màu này cũng rất gần nhau, có chăng là về sắc độ đậm nhạt thôi hà...mà bầu trời thì soi xuống lòng đại dương đó thôi! Vì vậy, nếu Gia Cát mà gửi email hỏi ý kiến mình thì mình sẽ tư vấn là: cứ gộp chung vào màu xanh da trời cho nó tiện! híhí :lol:
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: CHINH PHỤC

Gửi bàigửi bởi mrTruongSon » Thứ 5 29/05/08 9:14

mà theo em được biết thì trắng và đen không phải là màu chị ah, trong hệ thống màu chỉ có 7 màu cơ bản mà thôi : Đỏ, Cam, Vàng, Lục, Lam, Chàm, Tím thôi
Bảng màu của chị bị dư màu mà cũng bị thiếu màu nên coi chừng Tôn Thượng Hương lựa trúng màu chị đang thiếu đó, hihi
MẠNG XÃ HỘI NGƯỜI YÊU DU LỊCH

Mười năm cắp sách theo thầy
Những năm còn lại xách cày theo trâu
:roll:
Hình đại diện của thành viên
mrTruongSon
Quản trị viên
 
Bài viết: 51
Ngày tham gia: Thứ 5 15/03/07 15:10
Đến từ: một nơi nào đó ...
Cảm ơn: 4 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: CHINH PHỤC

Gửi bàigửi bởi trankiemhoang » Thứ 5 29/05/08 10:32

Sau khi liên lạc với thành viên phanthikimanh và góp ý của mrtruongson, Gia Cát gởi ngay "mật hàm" cho Lưu Bị, nội dung như sau:
"phanthikimanh cho rằng chủ nhân đã già yếu (tội nghiệp cho LB, văn thao võ lược, quanh năm chinh chiến không rời lưng ngựa mà còn bị chê, nghĩ đến phận mình mà buồn :cry: đến 50 chắc PTKA gọi là lão... :D :D ). đã hết xí quách lại còn mù màu (đoạn này thần nói thêm), chủ nhân cứ chọn đại đi, thần luôn ủng hộ chủ nhân".
Đọc xong mật hàm, Lưu Bị rút điện thoại đời mới nhắn tin (cho nhanh): "ái khanh hãy sai Triệu Tử Long điều tra xem phanthikimanh là ai mà dám... chê ta" :roll: . Ngay lập tức (nhanh ghê!) Lưu Bị nhận được tin nhắc trả lời như sau :"xin ngài bớt giận, phanthikimanh bất khả xâm phạm" - "Vì sao?" - "Chưa liên lạc được!" :D :D
RANDOM_AVATAR
trankiemhoang
 
Bài viết: 58
Ngày tham gia: Thứ 5 07/06/07 18:38
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: CHINH PHỤC

Gửi bàigửi bởi meohen » Thứ 5 29/05/08 12:01

Các anh chị ơi, Tôn Thượng Hương vừa mail cho em rằng em ấy đã và đang dùng chiếc dù màu nâu sọc hồng điểm bông hoa tím nhiều sắc khác nhau có gắn những viên kim cương lóng lánh ánh mặt trời, và em ấy luôn mang dù bên mình nên không có nhu cầu mua bất kỳ cây dù nào khác. Vậy thì kết quả ra sao nhỉ?
trankiemhoang đã viết:xin ngài bớt giận, phanthikimanh bất khả xâm phạm" - "Vì sao?" - "Chưa liên lạc được!"
Điện thoại của nàng bận liên tục.
Hình đại diện của thành viên
meohen
 
Bài viết: 229
Ngày tham gia: Thứ 3 23/10/07 20:51
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: CHINH PHỤC

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 5 29/05/08 12:16

trankiemhoang đã viết:
tội nghiệp cho LB, văn thao võ lược, quanh năm chinh chiến không rời lưng ngựa mà còn bị chê, nghĩ đến phận mình mà buồn :cry: đến 50 chắc PTKA gọi là lão... :D :D

Hìhì, là vì bây giờ tệ nạn xã hội quá xá nên nhiều khi Lưu Bị không giữ được mình, bị các em nhỏ nó dụ dỗ lôi kéo, vì thế mới có gần 50 mà mắt mũi đã kèm nhèm, phải đeo kính phóng đại mới thấy đường...Khổ thân Lưu Bị! Vậy nên, nhìn thấy "một màu xanh xanh...chấm thêm màu vàng" là đã quý hóa lắm rồi!
mrTruongSon đã viết:mà theo em được biết thì trắng và đen không phải là màu chị ah, trong hệ thống màu chỉ có 7 màu cơ bản mà thôi : Đỏ, Cam, Vàng, Lục, Lam, Chàm, Tím thôi

Bạn ơi, phụ nữ bây giờ lại chuộng những cặp màu cơ bản: Trắng - đen, Đỏ - đen đấy. Bạn cứ thử nhìn trong các buổi tiệc sang trọng hoặc trong các lễ hội đặc biệt mà xem, những cô gái xinh đẹp và thời trang phần nhiều là dùng những bộ xiêm y mang những cặp màu chủ đạo này đó. Ngay cả trên thảm đỏ Oscar hoặc Grammy cũng thế, đây là những màu sắc được xem là sự lựa chọn hàng đầu của các ngôi sao và thích hợp trong mọi thời kỳ. Với những cô gái thích thời trang mà có túi tiền hạn chế thì cứ yên tâm chọn những màu này cho tủ áo quần hơi in ít của mình, đơn giản là vì nó chẳng bao giờ lỗi mốt...
Không chừng là chiều nay, mrTruongSon ra shop chọn ngay cho mình một bộ trắng - đen đó! híhí
Tuy nhiên, mình không khuyến khích các bạn nam, vì trong bảng màu phù hợp với các tính cách của phụ nữ mà Gia Cát gửi cho Lưu Bị, màu trắng và đen là hai màu có tính cách khá là khó...tiếp cận! Nhưng biết đâu được đấy, thói đời cứ là thích cái gì phải "đổ mồ hôi sôi nước mắt" có được mới thấy sướng, rằng là phải "tốn công trèo hái quả mới càng ngon"....hèhè :lol:
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: CHINH PHỤC

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 5 29/05/08 12:34

meohen đã viết:Các anh chị ơi, Tôn Thượng Hương vừa mail cho em rằng em ấy đã và đang dùng chiếc dù màu nâu sọc hồng điểm bông hoa tím nhiều sắc khác nhau có gắn những viên kim cương lóng lánh ánh mặt trời, và em ấy luôn mang dù bên mình nên không có nhu cầu mua bất kỳ cây dù nào khác. Vậy thì kết quả ra sao nhỉ?

Chết rồi, vậy là Tôn Thượng Hương đang trong tình trạng: "sáng nắng, chiều mưa, buổi trưa đổ lửa"...Vậy thì Gia Cát ơi phải mau mau gọi điện thoại di động (chứ nhắn tin không dấu dễ bị hiểu lầm lắm, đại loại như: "Hay tranh nang, nang yeu do! :lol: ) bảo Lưu Bị tránh cho xa, chớ có nhào vào kẻo "răng rụng mất một chiếc, tóc bạc thêm mấy phần..." hìhìhì...
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: CHINH PHỤC

Gửi bàigửi bởi tecahat » Thứ 5 29/05/08 20:40

Vậy là chết rồi, chủ đề là "CHINH PHỤC" sao cuối cùng là bảo Lưu Bị xê ra... Nếu vậy làm sao tạo thế chân vạc được nữa, không có thế chân vạc đồng nghĩa với tác phẩm Tam Quốc diễn nghĩa cũng tiêu tùng luôn.
Trong mail của Gia Cát Lượng gửi Lưu Bị, đoạn cuối như sau (đoạn này được chép nguyên văn nên phải trong ngoặc kép mới đúng), thư như sau: "...Bẩm Chúa công, ai thắt nút người ấy phải gỡ, thế kỷ 20 người ta có câu "bắn không được phải đền đạn", xin chúa công minh giám".
Mail trả lời: "Vậy theo cao kiến của Quân sư phải bắt người đưa ra chủ đề này thay thế nàng Tôn ư?"
Trả lời: "Vâng! nhưng đến giờ này thần vẫn chưa... liên lạc được " :lol: :lol: :lol:
RANDOM_AVATAR
tecahat
 
Bài viết: 58
Ngày tham gia: Thứ 3 06/05/08 23:05
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: CHINH PHỤC

Gửi bàigửi bởi VOVANTHANH » Thứ 5 29/05/08 21:43

Các anh chị bàn chuyện gì mà mình thấy lạ quá! Mình nhớ đọc Tam quốc diễn nghĩa, Lưu Bị bị ép lấy vợ mà? Vợ Lưu Bị mà một người thích nghề kiếm. Lúc nào bên mình cũng có đám nô tì gương kiếm sáng quắc, bản thân lại giỏi nghề gươm kiếm nữa, khiến cho Lưu Bị vào động phòng mà muốn đứng tim. Nhưng cuối cùng thì họ cũng chung sống hoà hợp với nhau rất hạnh phúc. Chỉ có điều về sau, họ bị Tôn Quyền phá đám mà tan tành cả.
"What ever joy there is in this world, all comes from desiring others to be happy."
Hình đại diện của thành viên
VOVANTHANH
 
Bài viết: 117
Ngày tham gia: Thứ 5 28/06/07 19:34
Đến từ: Vietnam, HCM City
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang kế tiếp

Quay về Thư giãn văn hoá học: vui...vui...

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách

cron