CHINH PHỤC

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn giới thiệu, sáng tác và bàn luận về các chuyện vui, v.v. với mục đích thư giãn dưới góc nhìn của một người làm văn hoá

Re: CHINH PHỤC

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 7 07/06/08 16:01

Sau khi người bị tạm giữ "làm việc" với các anh công an, công an bèn cho mời nhân vật có liên đới là trankiemhoang, bởi người bị tạm giữ khai báo rằng: do trankiem hoang làm việc chưa kỹ lưỡng, nói chưa "tới" nên cô ta chưa thông suốt, vẫn bị va vấp các sự cố trong lúc đi kiếm tìm tài liệu để làm đề tài mới.
Chính vì vậy, công an tỉnh Bến Tre khẩn cấp cho mời trankiemhoang lên, nếu "ngoan cố" đùn đẩy trách nhiệm thì có thể tạm giữ luôn! :lol: :lol:
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: CHINH PHỤC

Gửi bàigửi bởi hoangoclan » Thứ 7 07/06/08 16:39

Em đọc thấy hai anh chị đi với nhau. Sao lại thế này?
RANDOM_AVATAR
hoangoclan
 
Bài viết: 32
Ngày tham gia: Thứ 7 07/06/08 16:34
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: CHINH PHỤC

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 7 07/06/08 21:14

Bạn Hoangoclan thắc mắc vậy sao? Mình nghĩ rất đơn giản, có những đề tài người này tâm đắc nhưng người khác lại không. Trankiemhoang có thể "thích" cái đề tài "Chinh phục" này của mình đưa ra nhưng rất nhiều các đề tài khác, chẳng hạn "Cuộc đời còn có cả những nụ hôn", "Phù thủy", "Em còn yêu anh không?"..v ...v...do mình post lên thì trankiemhoang chẳng thèm để mắt tới! (chắc là bác ấy không khoái...ba cái vụ này! Bác ấy chỉ thích đề tài chinh chiến với lại tìm kiếm xa xa mà thôi...) :lol:
Mà cùng đồng hành với mình trên các nẻo đường "chiến đấu", mình nghĩ không chỉ trankiemhoang, mà bên cạnh đó còn meohen, tecahat, binhan, congtudatinh..., không lẽ...hìhìhì...(mà hình như bạn có họ hàng với...ông Tào Tháo phải hông? hehehe)
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: CHINH PHỤC

Gửi bàigửi bởi trankiemhoang » Thứ 7 07/06/08 21:26

Sao kimanh biết mình không thích, nếu bạn để ý thêm, bạn sẽ thấy ngay. Mình đã nói chuyện với bạn ở một vài nick khác đấy !
Thôi! bây giờ mình phải về...Bến Tre , có lệnh đòi "khẩn cấp" :P
RANDOM_AVATAR
trankiemhoang
 
Bài viết: 58
Ngày tham gia: Thứ 5 07/06/07 18:38
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: CHINH PHỤC

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 7 07/06/08 22:19

Eo ôi, hóa ra bác biến hóa nhiều thế cơ à? Thế mà em cứ nghĩ ai cũng thật thà như mình! ặc ặc :lol:
Hèn gì mà em bị bao vây tứ phía, bị đánh cho tơi tả mà không thể nào xác định được đâu là "kẻ thù" chính, "kẻ thù" phụ, "kẻ thù" sơ cua...
Chẹp chẹp...ở đời nhiều khi tưởng là vậy mà không phải vậy! Tưởng rằng chân thật hóa ra chân giả...hu hu hu... :(
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: CHINH PHỤC

Gửi bàigửi bởi meohen » Thứ 7 07/06/08 22:30

phanthikimanh đã viết:Tưởng rằng chân thật hóa ra chân giả
Chính vì vậy, tớ chỉ thích chân tình thôi.
trankiemhoang đã viết:Mình đã nói chuyện với bạn ở một vài nick khác đấy !
Anh này thương Kim Anh quá rồi. Không tra tấn mà khai kìa.
Hình đại diện của thành viên
meohen
 
Bài viết: 229
Ngày tham gia: Thứ 3 23/10/07 20:51
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: CHINH PHỤC

Gửi bàigửi bởi chuonchuonkim » Thứ 6 20/06/08 16:17

Sau khi làm việc với công an, không biết tình hình thế nào rồi nhỉ? Sao chẳng nghe tăm hơi gì cả thế này? :lol:
Hay là...
Chuồn chuồn kim bé nhỏ, lặng lẽ bay trong chiều vàng...
Hình đại diện của thành viên
chuonchuonkim
 
Bài viết: 110
Ngày tham gia: Thứ 6 20/06/08 14:05
Đến từ: Bờ ao nhà mình
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: CHINH PHỤC

Gửi bàigửi bởi trankiemhoang » Thứ 6 20/06/08 19:53

Chuonchuonkim thắc mắc :
Sau khi làm việc với công an, không biết tình hình thế nào rồi nhỉ? Sao chẳng nghe tăm hơi gì cả thế này?

Theo quy định của luật pháp hiện hành lỗi vi phạm giao thông này tạm giữ phương tiện tham gia giao thông 1 tháng (chỉ tính con trâu thôi, người thì không giữ làm gì!). Tính từ ngày thông báo có hiệu lực (07/6/2008), đến 12h24 ngày 07/7/2008 đương sự mới tiếp tục tham gia topic này được. Sau ngày đó sẽ tiếp tục ngay thôi. Bạn an tâm đi.
Theo mình biết hiện nay cô ấy đang ngâm thơ, vui vẻ cùng những "bài hát với thời gian" gì gì đó và hình như đang "nắm tay" của ai đó nhảy lửa trại. :lol:
RANDOM_AVATAR
trankiemhoang
 
Bài viết: 58
Ngày tham gia: Thứ 5 07/06/07 18:38
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: CHINH PHỤC

Gửi bàigửi bởi chuonchuonkim » Thứ 6 20/06/08 20:55

trankiemhoang đã viết:Theo mình biết hiện nay cô ấy đang ngâm thơ, vui vẻ cùng những "bài hát với thời gian" gì gì đó và hình như đang "nắm tay" của ai đó nhảy lửa trại.


Chậc, giày dép còn có số, huống chi...Cái số cô ấy chắc vốn dĩ hồn nhiên tung tăng nên vậy...Dù là ngồi trên đống lửa cũng còn "tecahat" mà!

Em nghe đồn là có một anh tên nghe như kiếm đao gì gì đó cũng bị công an Bến Tre bắt giữ nữa mà! Em cũng lo lắng cho số phận của anh ấy quá đi. Khổ thiệt, xứ sở lạ nước lạ cái, chắc chẳng được hiền lành như tộc người Rajlai của anh ấy đâu, ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra với anh ấy thì sao? Vậy ai biết tình hình anh ấy thế nào làm ơn báo cho em với!
Chuồn chuồn kim bé nhỏ, lặng lẽ bay trong chiều vàng...
Hình đại diện của thành viên
chuonchuonkim
 
Bài viết: 110
Ngày tham gia: Thứ 6 20/06/08 14:05
Đến từ: Bờ ao nhà mình
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: CHINH PHỤC

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 7 21/06/08 9:48

THÔNG BÁO CỦA CÔNG AN BẾN TRE
TÌM NGƯỜI LỚN ĐI LẠC
- Họ tên: trankiemhoang
- Tuổi: "Quá niên trạc ngoại tứ tuần"
- Quê quán: "Hỏi quê rằng huyện Lâm Thanh cũng gần"
- Nghề nghiệp: "Đội trời đạp đất ở đời...Gươm đàn nửa gánh non sông một chèo"
- Tướng mạo: "Râu hùm, hàm én, mày ngài / Vai năm tấc rộng thân mười thước cao". Tuy nhiên, mắt như... "sao buổi sớm", tóc như... "lá mùa thu", miệng lại cười như...hoa loa kèn thiếu nước!
- Cử chỉ - Hành tung: Tuyệt đối không có chuyện "Ghế trên ngồi tót sỗ sàng", hay "Đang tay vùi liễu dập hoa tơi bời". Duy có điều hay lân la vào các khu có tộc người Rajlai ở, trên tay lăm lăm cuốn sổ để ghi chép các sự cố lúc đi tìm tài liệu!

Đi lạc tại Bến xe liên tỉnh Bến Tre từ ngày 7/6/2008 , khi đi đang trong tâm trạng:" Dùng dằng chưa nỡ rời tay / Vừng Đông trông đã dứng ngay nóc nhà"
(lưu ý:ngày 21/6/2008 có online một lát trên diễn đàn "vanhoahoc.edu.vn" rồi lập tức biến mất không để lại dấu vết)
Thời điểm đi lạc mặc áo thun body ngắn tay màu xanh da trời, quần ngố màu xanh lá cây, đeo dây nịt màu xanh ve chai, trên vai đeo 1 tay nải màu xanh đọt chuối, trong chứa 1 laptop xanh yamaha hiệu con nai, vài cây bút lông kim hiệu con cá, một xấp bản thảo luận văn đang viết dở dang...
Ai biết cậu ấy lưu lạc ở đâu làm ơn chỉ dùm còn không xin áp tải về CA Bến Tre hoặc BM VHH, mọi người đang mong mỏi và xin hậu tạ xứng đáng!

@ trankiemhoang: Cả gia đình VHH rất mong tin, cậu ở đâu, về ngay, có việc cần đến tài năng của cậu. Các em lớp CHVH K7 có chọc ghẹo cậu, mong cậu bỏ qua. Hoặc nếu cậu có lỡ gây ra lỗi lầm gì to tát trong lúc đi điền dã tìm tài liệu viết luận văn, mọi người cũng sẽ thông cảm tha thứ hết cho cậu và vẫn yêu thương cậu như ngày xưa. Cậu thu xếp về ngay nhé ! Mong tin cậu lắm!

@ Nguyễn Du - tác giả Truyện Kiều: mong tác giả lượng tình tha thứ. Do em học Kiều kỹ quá đến nỗi nhập tâm hồi nào không hay nữa !
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Thư giãn văn hoá học: vui...vui...

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến13 khách

cron