CHINH PHỤC

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn giới thiệu, sáng tác và bàn luận về các chuyện vui, v.v. với mục đích thư giãn dưới góc nhìn của một người làm văn hoá

Re: CHINH PHỤC

Gửi bàigửi bởi VOVANTHANH » Thứ 7 31/05/08 20:23

Càng nhìn càng rối,
Càng đọc quên thôi,
Chợ lật trang trước,
Ngắm trang sau liền,
Cái này tên gọi,
Chinh phục hiện tiền.
"What ever joy there is in this world, all comes from desiring others to be happy."
Hình đại diện của thành viên
VOVANTHANH
 
Bài viết: 117
Ngày tham gia: Thứ 5 28/06/07 19:34
Đến từ: Vietnam, HCM City
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: CHINH PHỤC

Gửi bàigửi bởi TuyetNgan » Thứ 7 31/05/08 20:45

CUHUYEN đã viết:Vấn đề còn nằm ở chỗ trước khi giới thiệu thì KA cũng phải biết tớ với chị Ngân có thích cái gã LB kia không đã chứ!
Tớ với Kim Anh giống nhau là hễ "thấy kẻ sang bắt quàng làm họ" hòng mong được hưởng chút sái. Có lẽ vì vậy mà Kim Anh tốt tính giới thiệu cho tớ. Nhưng tớ không được tự tin như Kim Anh. Biết mình còn nhiều khiếm khuyết, tớ dứt khoát từ chối phi vụ "ngon xơi" này.

@ Kim Anh: chị chỉ từ chối vụ này thôi, có vụ ăn chơi nào khác ngon lành thì cứ hú nhé.
RANDOM_AVATAR
TuyetNgan
 
Bài viết: 79
Ngày tham gia: Chủ nhật 22/04/07 22:12
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: CHINH PHỤC

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 7 31/05/08 23:39

CUHUYEN đã viết:Sao tự nhiên lại nhảy lên thớt để cho thiên hạ “mần thịt” thế này!

Cuhuyen ơi nếu như nhảy lên thớt cho thiên hạ chặt mà thiên hạ cảm thấy thư giãn...vui...vui thì mình đây sẵn lòng nhảy lên cho chặt hoài hoài...kekeke :lol:
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: CHINH PHỤC

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 7 31/05/08 23:46

Các bác ơi, "đồ nghề", hành trang lên đường đã tạm ổn, em đang chuẩn bị khởi hành. Nhưng hiện giờ anh trankiemhoang bỗng dưng mất tích. Hình như từ lúc em đề nghị mấy cô gái phải ở nhà thì hổng thấy ảnh đâu nữa...chắc là ảnh giận em...Em biết làm sao bây giờ? :x
Ai biết ảnh ở đâu chỉ dùm cho em với! :oops:
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: CHINH PHỤC

Gửi bàigửi bởi trankiemhoang » Chủ nhật 01/06/08 6:43

phanthikimanh gan nhỉ? dám
em thấy cũng nên cho phép anh trankiemhoang đi cùng
. :roll:
Nói cho vui vậy thôi, mình không hề có ý gì cả (giận dỗi) đâu. Chủ đề đang có hướng "thoái trào". Ta nên dừng ở điểm cao nhất để các thành viên khác... "nhớ về lớp trưởng K7" chứ :lol: . Mặt khác, phanthikimanh còn bận tìm chủ đề mới cơ mà. Bạn không đi một mình đâu, các bạn (trong đó có cả mình) đang cùng đồng hành đấy. May mắn - hạnh phúc luôn đến với bạn cùng với hai buổi mặt trời mọc và lặn.
RANDOM_AVATAR
trankiemhoang
 
Bài viết: 58
Ngày tham gia: Thứ 5 07/06/07 18:38
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: CHINH PHỤC

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Chủ nhật 01/06/08 21:21

Em lưu luyến từ biệt các bác, em lên đường...
Cảm ơn những lời chúc may mắn, bình an...
Trong tình hình lạm phát đang là nỗi khó khăn chung của đất nước, em cũng chẳng biết ngày nào mới hồi hương, các bác ở nhà bảo trọng!
Hẹn ngày "tái nạm", ủa, quên tái ngộ, hy vọng sẽ đem được niềm vui về cho mọi người...
Em xin lỗi vì không cưỡi được ngựa gỗ, thuyền bè, rồng, cá sấu...đã được ơn trên ban cho. Thực ra em chỉ thích cưỡi con trâu này đi thong dong đặng cho... mát, với lại cũng dễ xài laptop có gắn wifi!

Vừa đi vừa nghêu ngao hát rằng:
"Trâu ta ăn cỏ đồng ta, tuy rằng cỏ cụt nhưng mà cỏ thơm"
Hình ảnh
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: CHINH PHỤC

Gửi bàigửi bởi CUHUYEN » Thứ 2 02/06/08 6:37

Phan Thị Kim Anh đang online thăm cái chủ đề của mình kìa.
Mình đang ở Trà VInh,không tiễn chân đươc. Chúc KIm Anh lên đường may mắn nhé. Trăm năm hạnh phúc nhé !
RANDOM_AVATAR
CUHUYEN
 
Bài viết: 40
Ngày tham gia: Thứ 7 09/06/07 9:15
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: CHINH PHỤC

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 2 02/06/08 6:42

Hèhèhè...sáng sớm thức dậy online một tí cho đỡ thèm trước khi khởi hành...bị Cuhuyen bắt gặp quả tang...(Tối qua mới chào mọi người chứ chưa đi, em chỉ đi vào ban ngày, ban đêm cho trâu của em ngủ dưỡng sức!)
Bạn Cuhuyen đi vui nhé! Dọc đường đi, nếu tiện mình sẽ ghé Trà Vinh thăm bạn hiền!
Chào nhé! Gửi tất cả...hôn môi xa (cố nhạc sĩ Xuân Hồng đã viết:"mùa xuân đâu chỉ có hoa thơm và nắng hồng, cuộc đời còn có cả những nụ hôn...") kekeke... :lol:
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: CHINH PHỤC

Gửi bàigửi bởi meohen » Thứ 2 02/06/08 22:34

phanthikimanh đã viết:Em xin lỗi vì không cưỡi được ngựa gỗ, thuyền bè, rồng, cá sấu...đã được ơn trên ban cho. Thực ra em chỉ thích cưỡi con trâu này đi thong dong đặng cho... mát, với lại cũng dễ xài laptop có gắn wifi!
Nàng này đúng là đại diện cho phái nữ đỏng đảnh, được voi lại đòi ... Hai Bà Trưng. Đòi chán thuyền, ngựa, lương thực, người ta cấp cho, lại đòi thêm các anh đẹp trai với mấy bộ bài. Mè nheo chán chê. Bây giờ tuyên bố cưỡi trâu.
Hình đại diện của thành viên
meohen
 
Bài viết: 229
Ngày tham gia: Thứ 3 23/10/07 20:51
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: CHINH PHỤC

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 2 02/06/08 23:09

meohen đã viết:Nàng này đúng là đại diện cho phái nữ đỏng đảnh... Mè nheo chán chê. Bây giờ tuyên bố cưỡi trâu.

Đấy, cái tính em nó thế, chẹp chẹp, biết sao được! Em là cứ thích bày vẽ ra để "thử lòng" mọi người thôi hà, khi đã hiểu tấm lòng nhau rồi, đã biết được mọi người rất hào phóng, sẵn sàng cấp cho em rồng trên mây, cá sấu dưới sông cùng ngựa gỗ của các cháu mẫu giáo... thì em quyết định...làm theo sở thích "giản dị" từ thời thơ ấu của mình thôi!
Âu đó cũng là sản phẩm của tư duy gốc nông nghiệp mà ra...
"Ngựa ô chẳng cưỡi, cưỡi bò (trâu), đường ngay chẳng chạy, chạy dò đường quanh" (khổ thế đấy!)
Từ xứ dừa Bến Tre em gửi lời chào mọi người nhé! Em ghé vào mua mấy túi kẹo dừa đặc sản Bến Tre đặng để dành về đãi bà con nhai gãy răng chơi...ặc ặc ặc... :lol:
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Thư giãn văn hoá học: vui...vui...

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách