CHINH PHỤC

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn giới thiệu, sáng tác và bàn luận về các chuyện vui, v.v. với mục đích thư giãn dưới góc nhìn của một người làm văn hoá

Re: CHINH PHỤC

Gửi bàigửi bởi hienhiendichsac » Thứ 5 05/06/08 14:51

Chị cứ mang về vài ba chục bịch cho thiên hạ gãy răng hết đi. Mình cũng rất hân hạnh dc gãy răng vì ăn kẹo dừa của Kim Anh đấy.
Hình đại diện của thành viên
hienhiendichsac
 
Bài viết: 25
Ngày tham gia: Thứ 6 26/10/07 16:26
Đến từ: HCM City
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: CHINH PHỤC

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 5 05/06/08 23:56

hienhiendichsac đã viết: Mình cũng rất hân hạnh được gãy răng vì ăn kẹo dừa của Kim Anh đấy.

Úi trời, bạn bè của KA mà gãy răng, móm xọm đồng loạt hết thì nhìn vui lắm nhỉ? ;) :roll: :lol:
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: CHINH PHỤC

Gửi bàigửi bởi meohen » Thứ 6 06/06/08 4:52

phanthikimanh đã viết:Úi trời, bạn bè của KA mà gãy răng, móm xọm đồng loạt hết thì nhìn vui lắm nhỉ?
Tớ đăng ký một bịch để chia cho mấy ông bồ trẻ. Mấy ông bồ già của tớ không ăn kẹo ngọt, chả biết vì sao.
Hình đại diện của thành viên
meohen
 
Bài viết: 229
Ngày tham gia: Thứ 3 23/10/07 20:51
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: CHINH PHỤC

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 6 06/06/08 5:34

meohen đã viết: Mấy ông bồ già của tớ không ăn kẹo ngọt, chả biết vì sao.

Chắc mấy "ảnh " lo sợ "mồm ơi ở lại răng đi nhé" mặc dù trong lòng rất khoái cái thú vui tiêu khiển "vừa đánh răng vừa thổi sáo"! híhí
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: CHINH PHỤC

Gửi bàigửi bởi hienhiendichsac » Thứ 6 06/06/08 14:53

Không ngờ cái đề tài CHINH PHỤC của người khởi xướng này lại có sức hút đến như vậy.
Một điều tại hạ nhận thấy ở đây mà không lẫn vào đâu được là tâm thức nông nghiệp của người Việt chúng ta. Ngồi suy nghĩ, mình thấy đúng như là bác Thêm đã từng nói trên lớp: Đang nói chuyện nọ xọ sang chuyện kia. Theo kiểu "Cơm chín tới, cải vồng non, gái một con, gà ghẹ ổ". Đang bàn về đề tài này lại nhảy sang đề tài khác. Tuy có hơi lạc đề một chút nhưng như thế mới vui. Đề tài trở nên bất tận.
Hình đại diện của thành viên
hienhiendichsac
 
Bài viết: 25
Ngày tham gia: Thứ 6 26/10/07 16:26
Đến từ: HCM City
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: CHINH PHỤC

Gửi bàigửi bởi meohen » Thứ 6 06/06/08 16:44

hienhiendichsac đã viết:Tuy có hơi lạc đề một chút nhưng như thế mới vui. Đề tài trở nên bất tận.
Ôi ôi, thế thì không được. Có chủ đề đàng hoàng đấy chứ. Kim Anh ơi, có mang kẹo về hối lộ ông bồ già LB cho ông ấy "lợi thì có lợi, nhưng răng không còn" không?

Quân sư quạt điện đâu? Để Kim Anh tự tung tực tác thế à?
Hình đại diện của thành viên
meohen
 
Bài viết: 229
Ngày tham gia: Thứ 3 23/10/07 20:51
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: CHINH PHỤC

Gửi bàigửi bởi VOVANTHANH » Thứ 6 06/06/08 22:48

Hay quá, hay quá, mình phải sắp xếp thời gian để đọc lại cho kỹ đề tài này rồi tham gia mới được.
Nghe nói chị KA đi công tác đem về nhiều quà lắm. Phải tranh thủ kiếm tí chút quà mới được.
"What ever joy there is in this world, all comes from desiring others to be happy."
Hình đại diện của thành viên
VOVANTHANH
 
Bài viết: 117
Ngày tham gia: Thứ 5 28/06/07 19:34
Đến từ: Vietnam, HCM City
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: CHINH PHỤC

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Thứ 7 07/06/08 0:53

Em xin báo cáo tình hình với các bác, em đây đã đến miệt vườn Cần Thơ rồi. Ngồi ngắm sông nước mây trời "đã" quá! Em cứ muốn dừng chân lại đây lâu lâu cơ. Con trâu nhà em cũng ngập ngừng chẳng muốn đi... Chợt nhớ tới trước đây, lúc sinh thời cha em thường ngâm nga:
"Cần Thơ gạo trắng nước trong
Ai đi qua đó lòng không muốn về"

Chết rồi, cả người lẫn trâu đều không muốn về, làm sao bây giờ?
"Quân tử dùng dằng đi chẳng nỡ.
Đi thì cũng dở, ở không xong"

Em nhớ còn lời hứa với các bác phải đem chủ đề mới về nên em đây phải cố gắng "bươn chải" đặng tìm kiếm...
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: CHINH PHỤC

Gửi bàigửi bởi congtudatinh » Thứ 7 07/06/08 7:55

Mình nghe nói dân đồng bằng sông Cửu Long rất hay nhậu nhẹt. Chị có thể mở đề tài bàn về cái sự nhậu nhẹt của người đồng bằng xem sao! Mình nghĩ đề tài đó cũng thú vị đấy.
Nói gì thì nói, chị đi về nhớ mang thật nhiều quà về nhé.
Mình đang mốc mép đây vì không có ai cho quà ăn. Một miếng quà của chị KA mang về quý lắm đó. Một miếng giữa làng bằng một sàng xó bếp. Nó tương tự như vậy.
:D
RANDOM_AVATAR
congtudatinh
 
Bài viết: 22
Ngày tham gia: Thứ 6 20/07/07 6:10
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: CHINH PHỤC

Gửi bàigửi bởi trankiemhoang » Thứ 7 07/06/08 12:24

THÔNG BÁO CỦA CÔNG AN TỈNH BẾN TRE
Hiện nay chúng tôi đang tạm giữ một người , đặc điểm như sau:
Phái : Nữ - tuổi : không rõ -Quốc tịch : Việt Nam
Hộ khẩu thường trú : Thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp:không rõ.
Lý do tạm giữ : Cưỡi trâu trong thành phố !
Vừa đi vừa ngâm thơ :
"Quân tử dùng dằng đi chẳng nỡ.
Đi thì cũng dở, ở không xong"

và kết nối wifi.
Đặc diểm nhận dạng : Che dù màu sặc sỡ , hoa hoè tùm lum.
Trong laptop của đương sự có các tập tin sau: bosung_bangmauchoLB.doc (Bổ sung_Bảng màu cho Lưu Bị) ; giai_ma_mau_TTH.doc (giải mã màu Tôn Thượng Hương) và một Quyết đinh thi hành án đã cũ viết trên vải bằng mực xạ (theo chuyên môn cho biết loại vải này có từ thời Tam Quốc bên Tàu).
Ngoài ra hai bên sừng trâu còn treo lủng lẳng rất nhiều kẹo dừa Bến Tre.
Ai là thân nhân của người nói trên xin liên hệ địa chỉ sau : phanthikimanh - K7 để nhận về kẻo tội nghiệp. :lol:
Nay Thông báo!
RANDOM_AVATAR
trankiemhoang
 
Bài viết: 58
Ngày tham gia: Thứ 5 07/06/07 18:38
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Thư giãn văn hoá học: vui...vui...

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến17 khách