gửi bởi NHUNGUYEN » Thứ 2 23/03/09 22:53
Ở Nhật, tôn giáo không độc quyền. Đạo Shinto, đạo Phật, và các tín ngưỡng chính của đất nước bổ trợ nhau. Người ta nói:"ta sinh ra là đạo Shinto và khi chết là đạo Phật". Cha mẹ đưa trẻ sơ sinh đến Shinto để nhận lể harai (lễ rửa tội). Khi đứa trẻ lần lượt 3, 5, và 7 tuổi, người ta làm lễ dâng cúng đặc biệt cầu xin sức khỏe cho nó vào ngày 15 tháng 11 tại đền Shinto. Ngày cưới, lễ được một ông sư Shinto tiến hành hướng theo lễ nghi. Những gì hướng đến cuộc sống thuộc về Shinto. Ngược lại, cái chết thuộc đạo Phật. Đó là những gì liên quan đến thế giới bên kia như đám tang, ngày giỗ hay o-bon-Lễ cầu siêu linh hồn người chết, người ta nhờ các nhà sư đạo Phật. Vì vậy, việc các bàn thờ đạo Phật và đạo Shinto cùng tồn tại trong một nhà không có gì lạ.