Đình Diềm đẹp lắm

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá tâm linh, văn hoá tín ngưỡng, văn hoá tôn giáo...

Đình Diềm đẹp lắm

Gửi bàigửi bởi phamthaison » Thứ 6 26/06/09 15:19

Sinh ra và lớn lên trên một vùng quê Kinh Bắc lại được học trương đại học Văn hoá tôi càng hiểu thêm về nhừng giá trị văn hoá mà ông cha để lại cho con chau. làng tôi nằm bên bờ sông cầu uốn lượn nới đây có cây đa bến nước con đò, giếng nước mái đình.là con cháu làng Diềm(Viêm Xá)ai cũng biết rằng minh mang trong người một dòng máu quan họ. Từ thuở nhỏ khi mới sinh ra chúng tôi đã được nghe những lời du từ những câu quan họ của ông bà, lớn lên chút nữa chúng tôi được nghe và học hát quan ho,quan họ gắn với chúng tôi suốt cuộc đời. Làng Diềm là một làng Việt cổ có từ rất lâu đời, có từ 2000 năm trước, qua các thông tin về di chỉ khảo cổ của thời văn hoá Đông Sơn (vua Hùng). làng Diềm có ngôi đình được các nhà nghiên cứu cho rằng đẹp nhất miền bắc,nơi đây còn là nới khởi nguồn của nền dân ca quan họ Bắc Ninh, có đền vua bà - Thuỷ tổ quan họ Bắc Ninh. còn có đền giếng có đôi cá chep hơn 100 tuổi không ai biết từ bao giờ, nhưng chỉ biết lũ lụt nó cũng không đi, mọi người về đây lễ rất nhiều đây là một trung tâm tín ngưỡng lớn của vùng Kinh Bắc. Tôi rất tự hào là một người con sinh ra và lớn lên trên quê hương Làng Diềm(Viêm Xá), Hoà Long, TP Bắc Ninh. Tôi luôn cảm thấy có trách nhiệm với vùng văn hoá đầy ý nghĩa này.
RANDOM_AVATAR
phamthaison
 
Bài viết: 2
Ngày tham gia: Thứ 6 26/06/09 14:55
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Quay về Văn hoá tôn giáo - tín ngưỡng

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến22 khách