Thế giới tâm linh - tin hay không?

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá tâm linh, văn hoá tín ngưỡng, văn hoá tôn giáo...

Thế giới tâm linh - tin hay không?

Gửi bàigửi bởi MINHPHUONGK11 » Thứ 2 14/02/11 7:47

Thời gian gần đây, có rất nhiều chuyện kể về việc nói chuyện với người đã mất, tìm mộ người thân nhờ thông tin từ các nhà ngoại cảm. Theo đó, hiện đang có một thế giới khác đang song song tồn tại cùng với thế giới của chúng ta mà bản thân chúng ta lại không thể nhìn thấy, nghe thấy hay cảm nhận thấy. Có chăng thì chỉ một số ít những người có năng lực đặc biệt.
Tuy nhiên, những câu chuyện như sau có nên xếp vào dạng đặc biệt như vậy không?
- Đó là việc nhìn thấy hồn ma vào buổi tối hoặc lúc chạng vạng ở những góc hành lang khuất.
- Nằm mơ thấy người thân về báo mộng về những chuyện sắp xảy ra mà khi tỉnh dạy, những chuyện đó đều trở thành sự thật.
- Khi bạn đang lo lắng hay gặp rắc rối thì bạn sẽ chắp tay cầu khẩn một lực lượng siêu nhiên nào đó sẽ phù hộ cho bạn tai qua nạn khỏi.
Vậy, theo bạn, thế giới tâm linh có thực sự tồn tại hay không hay chỉ do con người tưởng tượng ra? Chúng ta chỉ nên bàn về khía cạnh là bạn tin hay không tin vào sự tồn tại của thế giới tâm linh. Ở đây chúng ta đừng nên cố gắng chứng minh là có hay không có bạn nhé.
Xin các bạn và các anh chị cho biết ý kiến.
Trân trọng
Học văn hóa để làm người có văn hóa
Hình đại diện của thành viên
MINHPHUONGK11
 
Bài viết: 42
Ngày tham gia: Thứ 6 01/10/10 19:46
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Thế giới tâm linh - tin hay không?

Gửi bàigửi bởi skythienpham » Thứ 4 16/02/11 17:05

Mình đồng ý với chị Minh Phương là đừng nên cố gắng chứng minh là có hay không? Vì thực tế đến giờ khoa học vẫn không thể chứng minh được. Riêng mình thì tin rằng có một thế giới tâm linh, có rất nhiều sự kiện không thể nào lý giải được. Vì thực tế mình cũng đã từng chứng kiến những hiện tượng có thể quy về thế giới tâm linh. Mình thiết nghĩ những ai không tin thì cũng đừng nên bán bổ, thiếu tôn trọng những gì thuộc về thế giới tâm linh của mỗi người.
RANDOM_AVATAR
skythienpham
 
Bài viết: 51
Ngày tham gia: Thứ 2 27/09/10 12:21
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Thế giới tâm linh - tin hay không?

Gửi bàigửi bởi trinhhiep » Thứ 4 16/02/11 22:26

Mình chưa bao giờ gặp ma! (may quá)! :) :) và cũng chưa lần nào nằm mơ gặp người thân đã mất báo mộng - dù mình cầu xin gặp anh mình hoài. Tuy vậy, mình tin là có Phương ạ.
Ta hãy sống với những ngày đáng sống
Không giận mừng, không oán ghét, sầu thương...
Hình đại diện của thành viên
trinhhiep
 
Bài viết: 48
Ngày tham gia: Thứ 3 21/09/10 14:09
Cảm ơn: 1 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Thế giới tâm linh - tin hay không?

Gửi bàigửi bởi skythienpham » Thứ 3 22/02/11 21:58

Nhân tiện bàn về vấn đề "Thế giới tâm linh - tin hay không?" Mình gửi đường linh này cho chị Minh Phương tham khảo thêm nhé!
http://www.vanhoahoc.edu.vn/index.php?o ... &Itemid=63
RANDOM_AVATAR
skythienpham
 
Bài viết: 51
Ngày tham gia: Thứ 2 27/09/10 12:21
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Thế giới tâm linh - tin hay không?

Gửi bàigửi bởi trinhhiep » Thứ 7 26/02/11 21:57

Mình biết Minh Phương đang muốn lấy số liệu về tin hay không tin có thế giới tâm linh. Các bạn vào chuyên mục này hơi ít nên khó mà có số liệu để thống kê lắm, nhưng có một chủ đề "có tồn tại cõi âm hay không?", cũng ở bình diện "văn hóa tôn giáo - tín ngưỡng", Phương tham khảo hen!
Ta hãy sống với những ngày đáng sống
Không giận mừng, không oán ghét, sầu thương...
Hình đại diện của thành viên
trinhhiep
 
Bài viết: 48
Ngày tham gia: Thứ 3 21/09/10 14:09
Cảm ơn: 1 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Thế giới tâm linh - tin hay không?

Gửi bàigửi bởi To Anh Thu » Thứ 2 28/02/11 12:33

Thế giới tâm linh - mình tin --> mình cũng tin luôn có tồn tại cõi âm. Nếu không có cõi âm thì thế giới tâm linh tồn tại ở đâu?!?

Giới thiệu đến các bạn bài thơ Đò Lèn của Nguyễn Duy:


Thuở nhỏ tôi ra cống Na câu cá
níu váy bà đi chợ Bình Lâm
bắt chim sẻ ở vành tai tượng Phật
và đôi khi ăn trộm nhãn chùa Trần.

Thuở nhỏ tôi lên chơi đền Cây Thị
chân đất đi đêm xem lễ đền Sòng
mùi huệ trắng quyện khói trầm thơm lắm
điệu hát văn lảo đảo bóng cô đồng.

Tôi đâu biết bà tôi cơ cực thế
bà mò cua, xúc tép ở đồng Quan
bà đi gánh chè xanh Ba Trại
Quán cháo, Đồng Giao thập thững những đêm hàn.

Tôi trong suốt giữa hai bờ hư - thực
giữa bà tôi và tiên phật thánh thần
cái năm đói, củ dong riềng luộc sượng
cứ nghe thơm mùi huệ trắng, hương trầm.

Bom Mỹ giội, nhà bà tôi bay mất
đền Sòng bay, bay tuốt cả chùa chiền
Thánh với Phật rủ nhau đi đâu hết
bà tôi đi bán trứng ở ga Lèn!

Tôi đi lính, lâu không về quê ngoại
dòng sông xưa vẫn bên lở, bên bồi
khi tôi biết thương bà thì đã muộn
bà chỉ còn là một nấm cỏ thôi!

9-1982
Học làm người
Hình đại diện của thành viên
To Anh Thu
 
Bài viết: 103
Ngày tham gia: Thứ 7 02/10/10 22:28
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Thế giới tâm linh - tin hay không?

Gửi bàigửi bởi vuhongven » Thứ 3 01/03/11 8:46

Minh khong mê tín dị đoan nhưng thực sự mà nói thì mình cũng có tin vào thế giới tâm linh, vì mình nghĩ có kiêng có lành để bản thân sống tốt hơn thôi.
RANDOM_AVATAR
vuhongven
 
Bài viết: 6
Ngày tham gia: Chủ nhật 28/11/10 1:07
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Thế giới tâm linh - tin hay không?

Gửi bàigửi bởi vuvantuan » Thứ 5 24/03/11 18:31

Mình có thể đổi tên bài thành "văn hóa tâm linh trong sinh hoạt người Việt" được không bạn.
Thế giới tâm linh, như chúng ta biết thuộc về phạm trù của Duy tâm.
sau này Chủ nghĩa duy vật lên ngôi và được giới khoa học thừa nhận nên duy tâm không được khoa học chấp nhận.
Nhưng có những cái chúng ta không dùng triết học duy tâm thì không thể giải quyết được.
Các hiện tượng như thờ cúng, lên đồng, bói toán liệu là mê tín chúng ta chưa chứng minh được nên gọi nó là phi khoa học.
Cái chúng ta hiểu rõ và thực nghiệm được thì gọi là khoa học, còn tìm chưa ra thì gọi là mê tín.
Thế giới tâm linh có nhiều điều mà chúng ta chưa thể dùng con số hay phương pháp hoặc sơ đồ để đem ra soi, cầm nắm nhưng đó là một phần của văn hóa Việt Nam nói riêng, phương Đông nói chung.
Bản thân tôi thì tôi tin là còn không chỉ 1 mà còn có nhiều không gian khác xem kẽ vào nhau.
Ví dụ: con cá không bao giờ biết đất liền là gì, và nó biết điều đó khi nó chết (vì môi trường nó sống là nước và đất của nó là nước, nó không có khái niệm đất như con rùa nghĩ (vì rùa có chân và có thể lên đất liền và bơi trong nước, hiiii lấy ví dụ của cô Hiền đó.
Nên mình nghĩ thế giới tâm linh không được xem nhẹ, tinh thần mà quan trọng lắm đúng không các bạn.
RANDOM_AVATAR
vuvantuan
 
Bài viết: 36
Ngày tham gia: Thứ 2 14/03/11 7:40
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Thế giới tâm linh - tin hay không?

Gửi bàigửi bởi tranhungminhphuong » Thứ 3 10/05/11 20:49

Vấn đề này còn nhiều điều phải bàn!
Theo tôi việc thờ cúng và lên đồng là tín ngưỡng. Thầy Ngô Đức Thịnh có cuốn sách "Lên đồng" mà thầy nghiên cứu, các bạn tìm đọc sẽ có nhiều điều bổ ích trong đó
Hình đại diện của thành viên
tranhungminhphuong
 
Bài viết: 46
Ngày tham gia: Thứ 2 07/03/11 19:32
Đến từ: Khoa Đông phương
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Thế giới tâm linh - tin hay không?

Gửi bàigửi bởi osakura » Thứ 7 14/05/11 9:52

Thuở nhỏ tôi không bao giờ tin là có ma hay linh hồn đang lảng vảng quanh chúng ta như nhiều người hay kể nhưng đến bây giờ, khi được nghe kể về những nhà ngoại cảm và qua linh cảm của bản thân thì minh tin điều đó là có thật.
Mình từng thấy những cảnh tượng, sự việc... y hệt như mình đã thấy trong những giấc mơ (trước đây mình chỉ ngờ ngợ rằng đã nghe thấy việc này ở đâu đó, hay mình đã từng thấy ở đâu ấy nhỉ???)
Mình từng mơ thấy linh hồn của bà nội khi bà vừa mất đang nhẩy múa trên mấy cây cột gỗ lim trong nhà và lấy tay che miệng cười khúc khích khi thấy người thân, con cháu bu lại khóc lóc...
Và bây giờ đọc tài liệu về "Thoát vòng sống chết" của dịch giả Thích Quang Phú mình thấy tác giả tả những cảnh người vừa chết có những hành động-lời nói-cử chỉ y chang bà nội mình và ... những người đang hấp hối.
(Khi nào rảnh mình sẽ post tài liệu đó lên đây cho các bạn tham khảo thêm)
Vì vậy, chúng ta hãy sống và yêu thương, tôn trọng nhau ngay cả khi đã qua đời vì khi đó chúng ta đang ở một kiếp khác trong vòng luân hồi của Sinh - Tử mà thôi.
Đừng tưởng Xuân tàn Hoa rụng hết
Đêm qua sân trước một Nhành Mai.
Hình đại diện của thành viên
osakura
 
Bài viết: 82
Ngày tham gia: Thứ 6 20/07/07 13:38
Đến từ: TP.HCm
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang kế tiếp

Quay về Văn hoá tôn giáo - tín ngưỡng

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron