Bạn đang xem trang 2 / 2 trang

Re: HOÀI NGHI

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 15/01/08 21:10
gửi bởi tambattaiyen
Tôi không biết câu: “Mác đã nhận định chủ quan khi nói rằng "tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân" vì thực tế giai cấp thống trị cũng rất sùng bái tôn giáo…” là của bạn Zilba Dragon hay của tiến sĩ tôn giáo Dương Ngọc Dũng. Nhưng theo tôi người viết câu này lại hiểu lầm câu nói nổi tiếng này của Các Mác: “Tôn giáo là tiếng thở dài của quần chúng bị áp bức, là trái tim của một thế giới không có trái tim, cũng giống như nó là tinh thần của trạng thái không có tinh thần, tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân.”
Mác viết câu này trong hoàn cảnh nào? Tôn giáo mà Mác đề cập đến là tôn giáo nào? Hay là chung cho các tôn giáo? Theo tôi tôn giáo mà mác đề cập đến trong câu này là Thiên Chúa giáo, là tôn giáo thần quyền, thế nhưng trong trường hợp này Thiên Chúa giáo chí ít cũng đã giúp ích được cho quần chúng nhân dân là xoa dịu nỗi đau.
Không hiểu sao, khi đọc những bài viết của bạn về tôn giáo, tôi đều có cảm giác không thuyết phục lắm. Xin Bạn hãy xem lại những bài viết của mình về tôn giáo.
Thân ái
tambattaiyen.

Re: HOÀI NGHI

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 06/03/08 20:40
gửi bởi NGUYEN VAN HAI
Đang bàn về niềm tin tôn giáo, bạn cho tôi nói như thế này: Có rất nhiều người tin rằng có Thiên Chúa. Vì họ được Thiên Chúa tự mạc khải chính mình cho họ cũng như họ được nhiều ơn lành họ cầu xin. Cho tôi hỏi: Bạn có ý tưởng gì để giải thích niềm tin này không? Cám ơn bạn đã cung cấp cho bài đọc hữu ích.
Nguyễn văn Hải

Re: HOÀI NGHI

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 06/03/08 21:10
gửi bởi NGUYEN VAN HAI
Bạn thân mến!
Bạn đang bàn về niềm tin. Từ nhỏ tôi đã được nghe dạy rằng: Từ nguyên thuỷ, Thiên Chúa tỏ mình ra cho nguyên tổ chúng ta, là ông Ađam và bà Evà, và mời gọi họ bước vào sự hiệp thông mật thiết với Ngại Sau khi họ sa ngã vì đã ăn trái cấm, Ngài đã không chấm dứt việc mạc khải, nhưng đã hức ban ơn cứu độ cho tất cả miêu duệ củ ho. Sau cơn lụt đại hồng thuỷ, Ngài đã ký kết với ông Noe một Giao ước giữa Ngài với tất cả các sinh linh. Nếu bạn có kiến thức sâu rộng về vấn đề này xin cho ý kiến

Re: HOÀI NGHI

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 06/03/08 21:15
gửi bởi NGUYEN VAN HAI
Bạn thân mến!
Bạn đang bàn về niềm tin. Từ nhỏ tôi đã được nghe dạy rằng: Từ nguyên thuỷ, Thiên Chúa tỏ mình ra cho nguyên tổ chúng ta, là ông Ađam và bà Evà, và mời gọi họ bước vào sự hiệp thông mật thiết với Ngài. Sau khi họ sa ngã vì đã ăn trái cấm, Ngài đã không chấm dứt việc mạc khải, nhưng đã hứa ban ơn cứu độ cho tất cả miêu duệ của họ. Sau cơn lụt đại hồng thuỷ, Ngài đã ký kết với ông Noe một Giao ước giữa Ngài với tất cả các sinh linh. Nếu bạn có kiến thức sâu rộng về vấn đề này xin cho ý kiến.
Nguyễn Văn Hải

Re: HOÀI NGHI

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 08/03/08 6:43
gửi bởi NGUYEN VAN HAI
Ban nho cho toi y kien nhe!

Re: HOÀI NGHI

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 20/06/08 20:00
gửi bởi learn144
Bạn NGUYEN VAN HAI làm mình nhớ lại một chuyện trong lớp học giáo lý ở nhà thờ của mình : các bạn ấy tranh luận về "tại sao lại có tội lỗi?".Các bạn ấy cũng trích dẫn câu chuyện nguyên thuỷ về Adam và Eva.Rồi các bạn thắc mắc tại sao Chúa lại đặt cây trái cấm giữa vườn, rồi tại sao sau khi Chúa đã chết vì chúng ta rồi mà tội lỗi vẫn còn? Phải chăng Chúa muốn thử thách chúng ta? Rồi cuối cùng, anh huynh trưởng kết một câu " không ai biết rõ được chuyện đó, các nhà thần học vẫn còn đang tìm hiểu".