Tớ thích cách chọn đối tượng so sánh của bạn. Rất thú vị.
xixon1 đã viết:nếu bạn so sánh vậy thì tui so sánh con gì chẳng được (miễn phát ra tiếng kêu) chứ đâu cần con bò.
Với lại bạn đã từng đo "âm thanh học" của con bò chưa mà biết là từ thấp đến cao?
Nhưng mà bạn ấy đã nói rõ là bò cung cấp thịt, sữa và tinh thần (AĐ), có con nào đáp ứng yêu cầu đó nữa không? Với cả con bò cũng có lúc kêu thế này lúc kêu thế khác, chắc chắn là phải thay đổi độ cao rồi. Các bạn Nhạc viện ơi, có phải vậy không, giúp với.
xixon1 đã viết:Bạn nói là đàn piano phát ra tiếng kêu bằng lực tác động từ bên ngoài , vậy tui "oánh" vô đít con bò thì nó có "kiêu" hông?
Có, nó kêu "đét", chứ không kêu "ò, ò".
Nhưng con bò không phải xuất xứ từ phương Đông đâu, bạn sửa đi kẻo thầy Thêm sẽ bắt bạn học lại phần so sánh 2 loại hình văn hoá mất.
anhminhtran đã viết:mình cũng " sờ mó " ít nhất vài tiếng đồng hồ , còn 1 vật thì chỉ nhìn thấy thôi chứ không dám sờ ( vì sợ bị bò đá ! )
Đàn piano thân thiện, ai cũng có thể sờ, còn con bò thì không, người lạ đến gần nó có thể đá.
Con bò có thể di chuyển và là một loại phương tiện giao thông, phương tiện vận chuyển, đàn piano ở yên một chỗ.
Còn nhiều nữa. So sánh xa thế này quá trời thứ để nói.