SO SÁNH CON BÒ VÀ ĐÀN PIANO

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về phương pháp luận và phương pháp học tập và nghiên cứu văn hoá học...

Re: SO SÁNH CON BÒ VÀ ĐÀN PIANO

Gửi bàigửi bởi anhminhtran » Thứ 2 14/01/08 16:18

Bạn haiphuong69 ơi , bạn phải cẩn thận đó , nếu bạn đánh cái thứ nhất mà bò không kêu , cái thứ hai mà nó cũng không kêu thì tới cái thứ 3 thì chắc chắn bạn sẽ kêu " Ôi đau quá !!! :D "
" Người khen ta đúng là bạn ta , người chê ta đúng là thầy ta " Tuân Tử
RANDOM_AVATAR
anhminhtran
 
Bài viết: 15
Ngày tham gia: Chủ nhật 07/10/07 13:24
Đến từ: Việt nam
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: SO SÁNH CON BÒ VÀ ĐÀN PIANO

Gửi bàigửi bởi anhminhtran » Thứ 2 14/01/08 16:36

Cảm ơn bạn mituot đã góp ý cho mình , các tiêu chí mình đưa ra chỉ mang tính tương đối thôi , nhưng bạn cho mình có ý kiến chút nhé : theo mình nghĩ nếu sản phẩm của con bò là thịt , sữa thì sản phẩm của cây đàn là âm thanh , thịt , sữa từ thành thị tới nông thôn ai cũng sử dụng được hết , còn cây đàn piano chỉ phổ biến ở thành thị thôi , ở nông thôn có nhiều người chưa bao giờ thấy được cây đàn hay biết tên của nó gọi là gì đâu chứ đừng nói đến việc nghe được âm thanh của nó. Còn về kích thước thì mình chỉ so sánh trong bản thân đối tượng đó thôi , con bò lúc mới sinh ra nặng trên một chục kg nhưng đến lúc trưởng thành phải hơn 100kg , cây đàn piano từ lúc xuất xưởng cho đến 100 năm sau vẫn không có thay đổi gì về hình dáng hay khối lượng hết. :D
" Người khen ta đúng là bạn ta , người chê ta đúng là thầy ta " Tuân Tử
RANDOM_AVATAR
anhminhtran
 
Bài viết: 15
Ngày tham gia: Chủ nhật 07/10/07 13:24
Đến từ: Việt nam
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: SO SÁNH CON BÒ VÀ ĐÀN PIANO

Gửi bàigửi bởi hoangdiep » Thứ 2 14/01/08 16:39

Ối giời ơi!
Nhân chuyện "con bò" mình có lời bài hát mới(nhưng là cũ của mấy chục năm rồi)của bài "Tiếng đàn Ta- lư (xin lỗi nhạc sĩ Huy Thục trước ạ ), bài là thế này:
Đi chăn bò, cầm theo một cây roi
Bò không đi em lấy cái roi... vào...bò
Bò đứng dậy đi ngay :lol:

Ở đây, tui không biết trước khi "đứng dậy đi ngay" bò sẽ kêu thế nào?! Và nếu có thì không biết có kêu "từ thấp đến cao" hay không?!
Không tin, các bạn cứ thử mà coi... :mrgreen:
RANDOM_AVATAR
hoangdiep
 
Bài viết: 55
Ngày tham gia: Thứ 5 25/10/07 16:01
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: SO SÁNH CON BÒ VÀ ĐÀN PIANO

Gửi bàigửi bởi anhdao » Thứ 2 14/01/08 19:38

Xin phép có ý kiến với tác giả một chụt Mình không hiểu phân so sánh theo tiêu chí về không gian và đối tượng sử dung. Có thể việc xác định không gian và đối tượng chỉ là tương đối thôi, còn rất nhiều ngoại lê (nhất là khi đặt vào những bối cảnh xã hội khác nhau).
RANDOM_AVATAR
anhdao
 
Bài viết: 12
Ngày tham gia: Thứ 2 07/01/08 12:31
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: SO SÁNH CON BÒ VÀ ĐÀN PIANO

Gửi bàigửi bởi nguyenthithuyhang » Thứ 2 14/01/08 19:57

Theo tôi,tư duy là cái mà chỉ có duy nhất ở con người. Làm sao con bò có tư duy được?! Bạn hãy chỉ ra ví dụ cụ thể để chứng tỏ con bò tư duy được!!! Thân chào bạn! :roll:
Lá rơi bên song cửa
Mưa tí tách hiên nhà
Đêm, rồi đêm, đêm nữa
Nỗi buồn nhớ mẹ cha.
RANDOM_AVATAR
nguyenthithuyhang
 
Bài viết: 26
Ngày tham gia: Thứ 5 13/12/07 13:40
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: SO SÁNH CON BÒ VÀ ĐÀN PIANO

Gửi bàigửi bởi anhminhtran » Thứ 3 15/01/08 6:49

Cảm ơn bạn nguyenthithuyhang đã góp ý cho mình , mình sẽ sửa lại cho chính xác
Khả năng suy nghĩ :
Con bò : có
Đàn piano : không
" Người khen ta đúng là bạn ta , người chê ta đúng là thầy ta " Tuân Tử
RANDOM_AVATAR
anhminhtran
 
Bài viết: 15
Ngày tham gia: Chủ nhật 07/10/07 13:24
Đến từ: Việt nam
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang trước

Quay về Phương pháp học tập và nghiên cứu VHH

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến89 khách