Bạn đang xem trang 1 / 2 trang

Hồ Đá Quốc Gia...

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 16/05/09 14:16
gửi bởi trieuvhhk02
Hồ Đá bên Quốc Gia là một nơi vui chơi rất tốt,theo tôi là như vậy,(mặc dù cũng có nhiều điều nguy hiểm).Khung cảnh ở đó rất đẹp và trong lành.Mỗi lần ra nơi ấy tôi đều có cảm giác sảng khoái và dễ chịu hơn như đã trút bớt đi một phần gánh nặng trong cuộc sống.Tôi cũng đã thấy nhiều người đến đó để thả diều hay ngồi tâm sự cùng nhau...
Thế nhưng nơi ấy có nguy cơ là một bãi rác.Người ta ăn uống quăng rác bừa bãi.Vì chẳng có một thùng rác hay nơi đổ rác cố định nào cả.Có lẽ chẳng bao lâu nữa Hồ Đá sẽ không còn đẹp ,không khí trong lành nữa đâu.Tôi nghĩ ở những nơi như thế phải có những thùng rác công cộng thì tốt hơn.Không có thùng rác thì tất nhiên người ta phải quăng bừa bãi.Nếu như đổ lỗi hoàn toàn cho họ thì cũng không đúng phải không???...

Re: Hồ Đá Quốc Gia...

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 16/05/09 20:32
gửi bởi girl_namdinh
Hồ đá có thể dược coi là môt công trình tuyêt vời do thiên nhiên ban tặng cho ĐHQG chúng ta.Ở đó bạn có thể tha hồn vào khung cảnh thiên nhiên thơ mộng này.Bạn sè cảm nhận đươc sự im lặng đến kì lạ của nó,có thể nghe thấy cả tiếng ếch,tiếng chim,tiếng gió....Nơi này thương đươc một số bạn cho rằng đó là nơi hẹn hò của các cặp tình nhân.Nhưng tôi không nghĩ thế nó là của chung không phải của riêng đối tượng nào cả.Khi bạn buồn.stress hãy cùng bạn bè đến nơi này bạn có thể hét thật to để đưởi stress đi.Tuy nhiên hồ đá cũng là môt nơi rât nguy hiểm.Trong mấy năm gần đây năm nào cũng có những vụ chết người ở đây,Nó thực sự gây cho giới sinh viên một nỗi hoang mang lớn.

Re: Hồ Đá Quốc Gia...

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật 17/05/09 9:44
gửi bởi diep_vhhk2
Theo như các bạn nói thì quả thực hồ đá rất đẹp.tôi cũng đã từng ra đó để thưởng thức nét đẹp của nó.Đó đúng là nơi phong cảnh hữu tình gió mát và rất trong lành.đường lộ lớn nhưng rất ít xe cộ đi lại ở đó chúng ta có thể đi dạo bằng xe đạp hoặc đi bộ rất thú vị đúng là một nơi lí tưởng để giảm street.Nếu ra đó vào ban ngày thì rất mát mẻ có nhiều cây xanh và một vùng hồ rộng lớn như thế người ta có thể dẫn nhau ra đó để tổ chức các cuộc vui như:tổ chức sinh nhật ,những cuộc đi pinic nhỏ ,thật là ấn tượng.Còn nếu ra đó vào buổi tôi với đường lộ rộng lớn đèn đường rất sáng rất phù hợp để đi dạo.Tuy nhiên theo như tôi biết thì cái tên Hồ Đá hiện nay đã trở thành nỗi sợ hãi của nhiều người ,đã có rất nhiều vụ bê bối xảy ra ở đó.Chính vì nét đẹp mà tự nhiên dành cho nên Hồ đã trở thành nơi lí tưởng cho những đôi trai gái hẹn hò và từ đó đã nảy sinh các vụ cướp giật như:cướp điện thoại di động,xe máy,đồ nữ trang,tiền mặt...Theo như tôi được biết thì không chỉ có vậy mà khủng khiếp hơn nữa là còn có một số vụ hiếp dâm xảy ra ở đó.Chính vì rất yên tĩnh và mát mẻ lại có nhiều cây xanh và bụi rậm đã trở thành nơi cho những tên yêu râu xanh thực hiện ý đồ đen tối của mình.ngoài ra con có một số vụ chết đuối khi ra Hồ Đá tắm mà không có thiết bị bảo hộ.Trước tình hình đó hiện nay ở khu vục đi ra hồ đá vào buổi tối đã có lực lượng dân phòng canh gác để hạn chế những cặp trai gái dẫn nhau ra đó hẹn hò.Tránh tình trạnh bị cướp giật và những vụ tai nạn đáng tiếc khác xảy ra.Theo các bạn liệu Hồ đá có còn là nơi lí tưởng để giảm street nữa không?

Re: Hồ Đá Quốc Gia...

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật 24/05/09 20:51
gửi bởi ngoc_nu
Mình chưa có một dịp nào được ra Hồ Đá. Nhưng mình cũng nghe rất nhiều bạn khen rằng Hồ Đá rất đẹp và mình thấy cũng có rất nhiều bạn còn rất thích ra Hồ Đá ngắm cảnh, vui chơi, giảm stress (như các bạn nói).Nhưng đáng tiếc là, số người khen Hồ Đá đẹp cũng tỉ lệ thuận với những vụ tai nạn mình nghe được (trên mạng, trên báo, nhiều người nói...).Và kết quả là mình bị chị "cấm cửa" thẳng việc được tận mắt ngắm nhìn Hồ Đá!!! :x
Mình nghĩ là những tai nạn xảy ra phụ thuộc rất nhiều từ ý thức của sinh viên chúng ta, chúng ta đã đủ lớn để có thể ý thức được nơi đó là nguy hiểm để tránh (huống hồ đã có những sự việc đáng tiếc xảy ra cảnh báo). Mình tán đồng ý kiến về việc bố trí các thùng rác công cộng ở đó để cho những ai ra đó chơi có nơi để vứt rác, giữ môi trường xanh sạch. :P
Và theo mình, cũng nên đưa khu vực Hồ Đá vào trong khuôn viên thực hiện nếp sống văn minh của Đại học Quốc Gia (vì ai cũng hiểu là Hồ Đá thuộc khu Vực ĐHQG), thực hiện việc đảm bảo một môi trường xanh-sạch-đẹp ở đó và làm cho Hồ Đá có thể trở thành nơi có khung cảnh đẹp giúp sinh viên chúng ta giảm Stress sau những giờ học căng thẳng :D

Re: Hồ Đá Quốc Gia...

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 27/05/09 16:06
gửi bởi trang Nguyen
Tôi cũng đã từng ra hồ đá dạo được vài lần, quả thật rất đẹp rất thoáng mát. đó là nơi lý tưởng cho chúng ta đi dạo dể giảm stress. Nhưng có điều là cái không khí xanh sạch đep kia đã bi rác làm che lấp đi rất nhiều.tôi nghĩ , mặt dù ở đó chưa có các thùng rác, nhưng mỗi người chúng ta cũng nên có ý thức một chút trong việc giữ gìn vệ sinh chung cũng sẽ thì tốt hơn!!

Re: Hồ Đá Quốc Gia...

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 17/09/09 20:33
gửi bởi nicky_k3
:P em là dân VHH K3 , nghe nói Hồ Đá rất đẹp nên em rất muốn ra đấy chơi :roll: , anh chị nào có thể chỉ đường cho em ko ạ :)

Re: Hồ Đá Quốc Gia...

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 23/09/09 17:12
gửi bởi nguyenhang20
Quả thật hồ đá QG thật là đẹp,và cũng rất trong lành là một địa điểm được nhiều sinh viên chúng ta chọn làm địa điểm đễ vui chơi,giải trí.Và mình cũng đồng tình với ý kiến của các bạn rằng là hồ đá ngày càng có nhiều rác.Đó cũng là điều dễ hiểu khi ở đó không có ai quản lý về vệ sinh,dẫn đến một phần sv đã vô ý tự tiện xả rác bừa bãi,cộng với ở hồ đá k có thùng rác...và nhiều yếu tố khác.Qua đây mình mong các bạn sv cần có ý thức hơn trong việc bảo vệ mỹ quan ở hồ đá,cũng như bảo vệ môi trường :?:

Re: Hồ Đá Quốc Gia...

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 03/10/09 21:25
gửi bởi ntmt
@ nicky_k3: mới vào trường mà đã nghe đồn rồi sao em? gần bến xe buýt số 8 đó, chỉ nên ra đó "xem cho biết" vào buổi sáng, chiều (tới 5h) thôi em nha, trễ hơn thì ko nên đâu!!!
Hôm bữa thấy người ta đã rào lại hết những khu vực có hồ sâu, nhưng rốt cuộc thì mấy cái rào cũng bị phá để... câu cá hết rồi! Bản thân mình thấy Hồ Đá đẹp, yên tĩnh, đúng như mọi người nói là nơi để xả stress khá tốt. Cây xanh, hồ, đường rộng thênh thang,... đâu phải dễ mà có được những điều đó trong cái TP tất bật và chật chội như bây giờ. Nếu chỗ đó được quy hoạch và đảm bảo an ninh thì biết đâu cũng sẽ trở thành một "nét văn hóa" của khu ĐH Quốc gia, có ai nghĩ vậy hok?! :-P
Biết là mọi người nên tự ý thức, nhưng nếu có những thùng rác để sẵn ở đó thì sẽ tốt và giúp Hồ Đá sạch hơn rất nhiều! Thiệt, giờ ngồi đây cũng ko biết là việc bố trí những thùng rác, bảo đảm an ninh, cải tạo và quy hoạch Hồ Đá thuộc trách nhiệm của ai và vốn lấy ra từ đâu nên cũng ko dám bàn nhiều, chỉ có thể nói rằng: tận dụng những cảnh đang có của Hồ Đá để tạo ra một môi trường sạch, đẹp và lành mạnh cho sv và người dân ở đây là một đều ko dễ, nhưng cũng đâu phải là quá khó để làm.

Hình này chụp ở Hồ Đá nè:
[Hiz, rất xin lỗi "bạn" vì chưa xin phép mà post ảnh này lên diễn đàn, thấy hình đẹp, chỉ có ý định minh họa cho cái sự "đẹp" của Hồ Đá, ko có ý gì khác! Mong bạn thông cảm.]
Hình ảnh

Re: Hồ Đá Quốc Gia...

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật 04/10/09 22:11
gửi bởi ngoc_nu
Hồ Đá thực sự là một địa điểm rất đẹp của Đại học Quốc gia.Kể cả là con đường ra đó nữa cũng rất tuyệt,những bãi cỏ-hoa dại xanh, những cơn gió vào mỗi buổi chiều, những màn sương mỏng vào lúc sáng sớm, đứng trên dốc cao ngắm toàn cảnh lúc ấy thì thật là tuyệt...(cái này chính xác lắm đó! vì ngoc_nu đã có một tháng học quân sự, hàng ngày đi về trên con đường ấy mà! :D hồi hè đi học về vào mỗi chiều còn thấy có mấy cặp uyên ương chụp ảnh cưới nữa!tự dưng thấy vậy cả bọn lại ngớ ngẩn "hẹn" nhau :"khi nào tới đám cưới bà cũng xuống này chụp hình nha!!!" ;) Cảm thấy ông trời sao mà ưu ái cho ĐHQG vậy không biết!!!

Tuy nhiên, cái niềm vui ưu ái ấy lại trở thành "tai tiếng" khi bây giờ nhắc tới Hồ Đá là tất cả mọi người đều lắc đầu, đều nghĩ nhiều hơn về những tai nạn về sự nguy hiểm hơn là vẻ đẹp của nó!!!Đây thực sự là điều rất đáng buồn! Phải chăng chúng ta đã không biết trân trọng món quà mà thiên nhiên đã ban tặng??? :?:

Re: Hồ Đá Quốc Gia...

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật 29/11/09 8:58
gửi bởi dung_nn
Trùi ui Hồ Đá hoàn toàn là do nhân tạo, tai sao bạn gỉl_namdinh lại nói nó là do thiên nhiên ban tặng nhỉ. nghe ngộ quá! Cây ở đó là do người ta trồng, hồ ở đó cũng là do người ta đào bới xúc đất đá lên mà thành cái hồ như vậy mà. Đường ở đó cũng được trải nhự thành đường lớn như thế thôi...