Hồ Đá Quốc Gia...

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá tận dụng MTTN, văn hoá đối phó với MTTN, vấn đề văn hoá & môi trường...

Re: Hồ Đá Quốc Gia...

Gửi bàigửi bởi Huan_NgheAn » Thứ 2 30/11/09 22:52

Trùi ui, theo tui nghĩ thì cả hai chứ! đành rằng cây người ta trồng, đường người ta làm, hồ người ta khai thác đá mà nên,...nhưng cỏ thì nó tự mọc mà, nước cũng không phải người ta đem trong nhà máy nước Thủ Đức ra ma.... :D :D :D ..hii...hii..hii. :arrow: :arrow: :arrow: ..theo tui thì cả hai :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Chỉ nói thôi thì chưa đủ...
Hình đại diện của thành viên
Huan_NgheAn
 
Bài viết: 71
Ngày tham gia: Thứ 6 27/11/09 13:37
Đến từ: Nghệ An
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Hồ Đá Quốc Gia...

Gửi bàigửi bởi ngoc_nu » Thứ 7 05/12/09 22:37

Hôm nay trên mạng vnepress có một bài viết về Hồ Đá trong lại ĐHQG. ngoc_nu cập nhật cho mọi người đọc để có thể hiểu hết được mức độ nguy hiểm của nó.Trong bài viết tác giả còn đưa hàng loạt các hình ảnh sinh viên vui chơi bên cạnh Hồ Đá, mọi người có thể xem qua đường link ở cuối trang nhé! Bài viết của tác giả Hải Duyên, đăng ngày 5/12/2009

Sinh viên đùa giỡn ở hồ 'tử thần'

Đứng trên mỏm đá thẳng vách, nhiều thanh niên lao xuống vực nước sâu của hồ Đá (Bình Dương) bất chấp nguy hiểm, dù nơi đây thường xuyên xảy ra tai nạn chết người.

Gần 17h chiều cuối tháng 11, trời nhá nhem tối, nhóm nam thanh niên trèo lên mỏm đá cao, rồi thi nhau lao xuống lòng hồ Đá. Những bạn khác thì tìm cách kéo nhau leo các vách đá dốc để xuống dưới hồ tắm và chụp ảnh.

Nhiều đôi nam nữ cũng chọn vị trí cheo leo dọc 2 bên hồ để ngồi thủ thỉ, tâm sự. Vì quang cảnh đẹp mà họ dường không để ý, phớt lờ những biển cấm, báo nguy hiểm treo ở xung quanh hồ.
Khu vực hồ Đá gió rất mạnh nhưng sinh viên vẫn đứng cheo leo trên những mỏm đá và xuống tắm dưới lòng hồ.
Hình ảnh
Khu vực hồ Đá gió rất mạnh nhưng sinh viên vẫn đứng cheo leo trên những mỏm đá và xuống tắm dưới lòng hồ.Ảnh: Hải Duyên.

Từ năm 1993 đến nay, nơi đây đã lấy đi mạng sống của hơn 40 người phần lớn là sinh viên của các trường trong làng đại học quốc gia. Riêng trong năm 2009, đã có tới 7 người chết, mà gần đây nhất là ngày 31/10, học sinh lớp 11 Nguyễn Quốc Đạt vì vớt chiếc ca nô điện tử chết máy giữa hồ nên bị dòng nước "nuốt chửng".

"Cũng biết ở đây có nhiều người bị nạn, nên bọn em cũng hơi sợ, chỉ dám ngồi trên bờ hóng mát", một nữ sinh cùng nhóm bạn đứng bên hồ tỏ ra e ngại.

Gió mát cùng quang cảnh rộng, thoáng chính là nguyên nhân dù nguy hiểm, khu vực hồ Đá vẫn thu hút khá nhiều người đến. Nhiều cặp vợ chồng trẻ còn coi đây là nơi lý tưởng để chụp hình cưới.

Hồ Đá nằm trong khuôn viên của làng ĐHQG TP HCM, cùng 4 hồ lớn khác, hình thành trong quá trình khai thác đá của công trường 651 và di tích của chiến tranh. Trong đó, Hồ Đá nằm đối diện nhà khách ĐH Quốc gia TP HCM, là nơi sâu và nguy hiểm nhất.
Nhiều người biến nơi đây thành studio chụp hình cưới.
Hình ảnh
Nhiều người biến nơi đây thành studio chụp hình cưới.Ảnh: Hải Duyên.

Ông Hồ Mỹ, một người dân bán hàng rong ở khu vực này cho biết, từ trước đến nay vẫn chưa ai lặn được xuống tới đáy và xác định được độ sâu của nó là bao nhiêu, còn lòng hồ có nhiều đá lởm chởm, cấu tạo phức tạp.

"Tôi nghe nhiều người sống lâu năm nói, khi xưa lúc hồ chưa có nước, đứng trên bờ nhìn xuống thì đáy hồ chỉ là một cái chấm nhỏ. Bây giờ thì nước hồ rất lạnh, rất dễ bị chuột rút nếu nhảy xuống đột ngột từ trên cao. Đầu năm nay, có 5 người nhậu xong, xuống tắm chết 3 người", ông Mỹ kể.

Trao đổi với VnExpress.net, Trưởng Công an xã Đông Hòa, huyện Dĩ An, Bình Dương Nguyễn Văn Cường cho biết, địa phương đã kết hợp với ban quản lý ĐHQG làm hàng rào, biển cấm xung quanh hồ, nhưng sinh viên vẫn cố tình xé rào xuống đây tắm, đặc biệt những ngày cuối tuần.

Theo ông Cường, khu vực này thuộc quy hoạch của làng đại học nên ban quản lý các trường phải quyết định. Công an không thể cấm người vào đây, mà chỉ có thể lập chốt tuần tra và nhắc nhở.

"Nếu phát hiện trường hợp vào ở lại quá giờ quy định sẽ kiểm tra giấy tờ và báo về trường xử lý. Tôi đề nghị phía các trường đại học cần tuyên truyền mạnh mẽ để sinh viên ý thức rõ về sự nguy hiểm, đồng thời có những biện pháp chặt chẽ hơn để xử lý các trường hợp vi phạm", ông Cường nói.

Trưởng công an xã Đông Hòa cũng cho biết thêm, khu vực này vắng vẻ nên thời gian qua còn xảy ra các vụ trấn lột cướp tài sản. Bọn côn đồ lợi dụng lúc đội tuần tra tan ca, thường dùng dao kè vào cổ các cặp tình nhân hay ngồi tâm sự trong khu vực hồ lúc trời tối để cướp. Công an địa phương đã bắt được 8 trường hợp liên quan.

http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/Nhip ... /3BA164DA/
Hãy vươn đến bầu trời*dù không hái được những vì sao*nhưng bạn có thể đứng cùng các vì tinh tú*
ngoc_nu
 
Bài viết: 180
Ngày tham gia: Chủ nhật 19/04/09 9:42
Đến từ: AL-BD
Cảm ơn: 3 lần
Được cám ơn: 6 lần

Re: Hồ Đá Quốc Gia...

Gửi bàigửi bởi nam trung » Thứ 5 10/12/09 15:17

hồ đá thật sự rất đẹp,nguy hiểm là do con người ta vô ý thức, không thể đổ lỗi cho Hồ Đá được. Hầu hết các tai nạn xảy ra đều do họ tạo ra, thử nghĩ lại xem có trường hợp tai nạn nào ở HĐ mà do tự nhiên gây nên không?
Với lại ai đời lại đi tắm ầm ầm nơi mà người ta đi ngắm cảnh không, thật chẳng ra làm sao, nếu không muốn nói là Bất Lịch Sự.
Các bạn xem có đúng không!!!
RANDOM_AVATAR
nam trung
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 5 10/12/09 15:08
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Hồ Đá Quốc Gia...

Gửi bàigửi bởi diep_vhhk2 » Thứ 6 11/12/09 19:42

Đúng rồi đó! nguy hiểm là do con người không có ý thức tạo ra thui, nếu người ta có ý thức hơn khi đi ngắm cảnh thấy đẹp mà không nổi hứng mò xuống tắm thì đâu có việc gì. Hồ đá vẫn lun là cảnh đẹp được cả thiên nhiên và con người tạo ra mà. Con người lun muốn khai thác thêm vẻ đẹp đó. Chính vì không khí trong lành, cảnh sắc tự nhiên thì nhà khách Đai học quốc gia mới được lụa chọn xây dựng gần hồ đá chứ.hihi
RANDOM_AVATAR
diep_vhhk2
 
Bài viết: 24
Ngày tham gia: Chủ nhật 08/03/09 17:48
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Hồ Đá Quốc Gia...

Gửi bàigửi bởi oanhtruc » Thứ 5 11/03/10 18:16

Hồ Đá đẹp,yên tĩnh,không khí trong lành,quang cảnh thoáng đãng,...là địa điểm được hầu hết các sv ở làng ĐH tìm đến.Đặc biệt là đối với các tân sv.Lần đầu xa gia đình,xa người thân để theo đuổi ước mơ,không ít bạn mang theo mình một nỗi buồn vô định,nhiều lúc muốn tìm một nơi yên tĩnh để nhớ,để thương,để tìm về những kỉ niệm của riêng mình,và...Hồ Đá là điểm đến lý tưởng.Các bạn sẽ được tha hồ trải lòng mình với thiên nhiên mà không sợ bị ai làm phiền (trừ khi bạn vô tình ngồi gần một đôi hay một nhóm bạn nào đó,hihi);tha hồ theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình cùng với gió,với mây,với cỏ cây hoa lá;...tuyệt!Nhưng các bạn nên nhớ về trước khi mặt trời lặn nhé!Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc những nguy hiểm tìm đến,cẩn thận không bao giờ thừa,phải không các bạn!?
đừng mãi nhìn về một cánh cửa đã khép lại mà bỏ qua một cánh cửa khác sắp mở ra
RANDOM_AVATAR
oanhtruc
 
Bài viết: 28
Ngày tham gia: Thứ 5 15/10/09 15:10
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Hồ Đá Quốc Gia...

Gửi bàigửi bởi thai_quyen0910 » Thứ 6 16/04/10 19:52

hì hì, hoàn toàn đồng ý là hồ Đá đẹp, yên tĩnh và thoáng đãng! Nhưng mà Hồ Đá cũng là nơi "cấm trẻ em dưới 18 tuổi" tham quan, đi dạo và những hành động tương tự từ 19h. hihi,
RANDOM_AVATAR
thai_quyen0910
 
Bài viết: 49
Ngày tham gia: Chủ nhật 22/02/09 19:30
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang trước

Quay về Văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron