Niềm tự hào của người dân thành phố Đà Nẵng

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá tận dụng MTTN, văn hoá đối phó với MTTN, vấn đề văn hoá & môi trường...

Niềm tự hào của người dân thành phố Đà Nẵng

Gửi bàigửi bởi trtuongvi89 » Thứ 5 06/08/09 20:03

[center]CẦU SÔNG HÀN VÀ CẦU THUẬN PHƯỚC
NIỀM TỰ HÀO CỦA NGƯỜI DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
[/center]
Nhắc đến thành phố Đà Nẵng không thể không nhắc đến hai cây cầu: cầu sông Hàn và cầu Thuận Phước- niềm tự hào của người dân thành phố này. Có người cho rằng, cây cầu là một trong những điều kiện tiên quyết tạo cho thành phố một sự phát triển toàn diện. Hai cây cầu được xem là niềm hào của người dân thành phố cũng không nằm ngoài quy luật đó. Hai cây cầu được xây dựng như là một bước phát triển kinh tế vượt bậc của thành phố . Không những thế cây cầu là một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng bởi những ưu điểm vượt bậc của nó.

Cầu sông Hàn:
[justify]Dường như mọi vẻ đẹp nên thơ của dòng sông Hàn chỉ được bộc lộ một cách hoàn mỹ nhất trong không gian cầu Sông Hàn lộng gió và mát rượi. Cầu Sông Hàn không chỉ tạo thêm thuận lợi cho giao thông vận tải, du lịch, khơi dậy tiềm năng kinh tế của một vùng đất rộng lớn ở phía đông thành phố mà còn là một dấu ấn văn hoá của người Đà Nẵng hôm nay

Cầu sông Hàn được lấy tên từ dòng sông Hàn thơ mộng chảy qua thành phố Đà Nẵng. Sau hai năm liên tục thi công ngày đêm cầu được khánh thành vào năm 2000. Đây có thể được xem là cây cầu lớn nhất ở Việt Nam về quy mô cũng như sự đóng góp của người dân thành phố.
Đây là cây cầu quay đầu tiên do kỹ sư, công nhân Việt Nam tự thiết kế và thi công, và là cây cầu quay duy nhất ở Việt Nam hiện nay
Hàng ngày, vào khoảng 2 giờ 45 phút, phần giữa của cây cầu quay 90 độ quanh trục, và nằm dọc theo dòng chảy của dòng sông, mở đường cho tàu lớn đi qua. Tuy nhiên hiện nay do nguyên nhân kinh phí, người ta không quay cầu hàng ngày, mà chỉ thực hiện khi có yêu cầu của Cảng vụ Đà Nẵng.

Cầu sông Hàn được xây dựng và đưa vào sử dụng là một trong những mong ước lớn của người dân thành phố. Cây cầu mang lại cho người dân sự tiện lợi trong quá trình đi lại thay vì đi lại bằng những chuyến đò ngang như trước đây. Mặt khác, sự hoạt động của cây cầu là một trong những động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế văn hóa du lịch của bờ Đông sông Hàn. Tạo sự phát triển toàn diện về mọi mặt của thành phố nói chung và từng hộ dân sống ở dọc bờ Đông sông Hàn nói riêng.[/justify]
Cầu Thuận Phước:
[justify]Sau hơn 6 năm thi công, cầu Thuận Phước bắc qua cửa sông Hàn, thành phố Đà Nẵng đã được khánh thành vào ngày 19/7/2009
Cầu Thuận Phước có tổng chiều dài 1.850m, bắc qua cửa sông Hàn với 3 nhịp dây võng liên tục và 2 trụ tháp cao 92m, cách nhau 405m, mặt cầu rộng 18m dành cho 4 làn xe, độ tĩnh không thông thuyền 27m.
Kết cấu cầu gồm hai phần, bao gồm cầu bê-tông cốt thép dự ứng lực dành cho cầu dẫn, và cầu treo dây võng dành cho phần chính của cầu.

Trọng tải: cho phép đoàn xe có trọng tải dưới 10 tấn cùng chạy qua cầu, trong trường hợp đặc biệt có thể một xe có trọng tải 60 tấn chạy qua

Khổ cầu: 14 m (2 x 2m) = 18m

Tĩnh không thông thuyền: rộng 100 mét, cao 27 mét (nhịp phía đông).

Tổng trọng lượng dầm cầu: 5.200 tấn.

Tổng chiều dài thân trụ (kể cả phần trang trí) 92 mét, mặt cắt trụ tại đỉnh là 3,3m x 4m, mặt cắt tại phần chân là 3,5m x 5m
Móng tháp phía đông gồm 14 cọc, phía tây 8 cọc khoan nhồi, mỗi cọc có đường kính 2,5m.

Cầu Thuận Phước có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, với chiều dài toàn dự án gần 2,1 km, trong đó riêng phần cầu treo dây võng là 655 m. Đây là cây cầu thiết kế theo hình thức dây võng được xem là cầu treo dài nhất hiện nay của Việt Nam.
Cầu Thuận Phước được coi là cây cầu dây võng dài nhất Việt Nam, được thiết kế hiện đại, thi công với công nghệ tiên tiến nối liền từ quận Hải Châu trung tâm thành phố với bán đảo Sơn Trà. Sau khi khánh thành và đưa vào sử dụng cầu Thuận Phước sẽ là công trình quan trọng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội- an ninh quốc phòng, đặc biệt là phát triển du lịch dịch vụ cho khu vực Sơn Trà.[/justify]
RANDOM_AVATAR
trtuongvi89
 
Bài viết: 36
Ngày tham gia: Thứ 2 31/03/08 18:22
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Niềm tự hào của người dân thành phố Đà Nẵng

Gửi bàigửi bởi Ton Nu Thuy Duong » Thứ 3 11/08/09 21:08

D đi Đà Nẵng 2 lần rùi, nhưng vẫn chưa "mục kích" được cảnh cầu sông Hàn quay, hic. Hi vọng lần về Đà Nẵng sắp tới có thể ghé nhà Vi, và chứng kiến được hình ảnh cây cầu quay vào lúc 2h45 sáng...hi vọng thế...Yêu Đà Nẵng lắm lắm.
Lần trước về được ngồi ăn cá đuối nướng dưới chân cầu, được ăn cơm gà và cao lầu ở Hải Phòng, thích nhất món tré ở đây, được đi hóng mát, được tắm biển rất vui cùng những người thân yêu...hi vọng sẽ lại có dịp như thế.
Về ĐN 2 lần, nhưng ấn tượng nhất vẫn là lần đầu tiên. Cảm giác đó đến giờ vẫn còn nguyên vẹn...
Cảm nhận về cuộc sống ở tp rất đỗi bình yên, người dân vẫn sống một cách thoải mái, an nhàn và tận hưởng những hệ thống cơ sở vật chất khá tốt và không ngừng được cải thiện, môi trường trong lành, D đi tắm biển ngay gần trung tâm tp chỉ mất khoảng 5fút bằng taxi...hi..nhưng tiếc đó không phải Bãi Bụt..hẹn 1 dịp khác sẽ có thời gian nhiều hơn để ngắm tp về đêm, để tắm Bãi Bụt, để leo lên Ngũ Hành Sơn và thử cảm giác 1 đêm không ánh đèn điện tại Hội An vào ngày rằm.
Yêu Đà Nẵng. :D :D :D :D :D :D :D
Hi vọng sau vài năm phát triển không ngừng, Đà Nẵng sẽ luôn giữ hình ảnh của mình thật nguyên vẹn, yên bình và không quá xô bồ...để khi quay về, cảm giác như được trở về nhà....
Every path has its paddle !
RANDOM_AVATAR
Ton Nu Thuy Duong
 
Bài viết: 24
Ngày tham gia: Thứ 4 27/02/08 22:21
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Niềm tự hào của người dân thành phố Đà Nẵng

Gửi bàigửi bởi trtuongvi89 » Thứ 5 13/08/09 11:13

Thật vui khi có người có chung cảm nhận về thành phố Đà Nẵng! Đúng là so với các thành phố phát triển trước thì thành phố Đà Nẵng vẫn còn giữ được trong mình sự yên bình, thong thả vốn có của nó.
Hy vọng một ngày nào đó V sẽ được đón tiếp các bạn trong gia đình Văn Hóa Học đến thăm Đà Nẵng. Ngoài những địa điểm nổi tiếng ở đây mà D đã nêu, V nghĩ D và các bạ cũng không nên bo qua khi đến với Đà Nẵng: Núi Bà Nà, cầu Rồng(vừa được khởi công xây dựng vào ngày 19/7/2009), con đường ven biển Nguyễn Tất Thành...
Hãy đến để cảm nhận và yêu thành phố biển này hơn nhé!
Cảm ơn!
RANDOM_AVATAR
trtuongvi89
 
Bài viết: 36
Ngày tham gia: Thứ 2 31/03/08 18:22
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Niềm tự hào của người dân thành phố Đà Nẵng

Gửi bàigửi bởi Ton Nu Thuy Duong » Thứ 3 18/08/09 22:08

Vi ơi, nếu được thì D nghĩ Vi nên có thêm những bài viết về những niềm tự hào của người Đà Nẵng đi, mình sẽ ủng hộ bạn hết lòng.
Ở Đà Nẵng có một món ăn mình rất thích, đó là món TRÉ. Vi có thể giới thiệu đôi nét về món này không? Ở một số địa phương khác như Nha Trang, Bình Định cũng có món này, nhưng tớ vẫn thích tré tại ĐN nhất. Bài viết nếu có thêm minh họa sẽ rất tuyệt đấy. :D :D
Nếu không Vi giới thiệu những niềm tự hào khác cũng được như Núi Bà Nà chẳng hạn..thật tiếc là mình vẫn chưa được lên đó chơi, nghe nói ban đêm trên núi rất tuyệt nhưng cũng rất lạnh phải ko? :D :D
Every path has its paddle !
RANDOM_AVATAR
Ton Nu Thuy Duong
 
Bài viết: 24
Ngày tham gia: Thứ 4 27/02/08 22:21
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Niềm tự hào của người dân thành phố Đà Nẵng

Gửi bàigửi bởi phuonghongxixon » Thứ 2 07/09/09 16:28

Uhm, cầu sông Hàn thì nghe danh đã lâu và cũng đã có dịp chiêm ngưỡng nhưng cầu Thuận Phước thì...giờ mới biết ^^!
Vừa rồi m có dịp ra Hà Nội, cũng rút ra nhiều kết luận cho riêng mình, và tự làm một cuộc thẩm vẫn bản thân thì được cái kết quả là: trong ba trung tâm lớn của cả nước thì Đà Nẵng là nơi điểm đến lí tưởng nhất!!! Ấn tượng trong m là một ĐN nhiều cây xanh với một chiều ngồi xích lô dạo mát quanh thành phố, cảnh vật nhẹ nhàng và trong lành- cảm giác an toàn khi cách một quãng không xa lại thấy một chú mặc đồ dân phòng đứng gác ( hôk biết có phải tại con đường mình đi có gì đặc biệt không). Qua cầu sông Hàn ghé lại chụp một bức hình kỷ niệm với lung linh ánh đèn về đêm cùng những bước chân thanh thoát như không vướng bận gì ( cảm giác như tất cả mọi người đều đang tận hưởng- giống mình, không hề âu lo- thật đấy!!!). Nếu mà là du lịch thì ĐN là nhất với nhiều điểm đến Non Nước, Bà Nà ( chưa được đi), Hội An; ẩm thực thì bao nhiêu món: mì quảng, cao lầu, bún mắm( cái này ăn là nhớ miết luôn), cả cái món tré mà bạn Dương đang mê kia nữa; người ĐN thì mô- chi- răng- rứa đến lạ...Thích nhất một điều: ở ĐN không có ăn xin ( về khoảng này cực kỳ hy vọng toàn Việt Nam mình đều làm được!). Đến ĐN còn mua được nhiều đồ lưu niệm thật đẹp làm bằng đá non nước mà giá cả lại cực mềm!
M chỉ mới đến ĐN có một lần thôi nhưng nhớ nhiều thật đấy! Đặc biệt cái cảm giác trèo mỏi cả chân để lên đến " cửa trời" rồi " thu vào tầm mắt muôn trùng nước non"- là trọn vẹn khung cảnh núi Non Nước hùng vĩ mà nên thơ! Thật...đã lắm!
Nói chung thích Đà Nẵng nhất vì nó không xô bồ bận rộn như Sài Gòn, cũng không khó hiểu như Hà Nội- một ĐN gần gũi bình dị!
Có dịp mọi người đi thử xem cảm giác có giống tui hôk nhen!!!
HÃY CHO NHỮNG GÌ BẠN MUỐN NHẬN!
Hình đại diện của thành viên
phuonghongxixon
 
Bài viết: 71
Ngày tham gia: Chủ nhật 23/03/08 8:34
Đến từ: GIA LAI
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Niềm tự hào của người dân thành phố Đà Nẵng

Gửi bàigửi bởi trtuongvi89 » Thứ 4 14/10/09 21:14

Mong 1 lần bạn ghé lại ĐN để chiêm ngưỡng cầu Thuận Phước( nhìn cây cầu rất là hoành tráng...)
Đúng như bạn nói, ĐN là 1 trong số ít những thành phố thực hiện việc: không có người lang thang xin ăn trong địa bàn TP(đây được xem là 1 điểm khá đặc biệt trong chương trình 5 không 3 có của TP, chương trình này được hoàn thành vào năm 2003 và đến hôm nay thì nó vần được duy trì tốt)
RANDOM_AVATAR
trtuongvi89
 
Bài viết: 36
Ngày tham gia: Thứ 2 31/03/08 18:22
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Niềm tự hào của người dân thành phố Đà Nẵng

Gửi bàigửi bởi LE TAN NAM » Thứ 2 25/10/10 16:32

Tôi rất đồng tình với bạn vì niềm tự hào của Đà Nẵng. Tuy nhiên Đà Nẵng hôm nay không chỉ dừng lại ở những cây cầu mà càng tự hào vì một Đà Nẵng xanh-sạch- hiện đại với một nền an ninh thuộc loại tốt nhất Việt Nam hiện nay. Điều này có được là dựa vào sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ và sự cộng tác nhiệt tình của toàn thể nhân dân thành phố. Trong đó đứng đầu là ông Nguyễn Bá Thanh. Tôi thiết nghĩ rằng với tính cách thẳng thắn, bộc trực, dám làm, dám chịu và biết lắng nghe ý kiến nhân dân của ông đã từng bước làm thay da đổi thịt thành phố Đà Nẵng. Tính cách ấy con người ấy mang đậm dấu ấn văn hoá đất quảng. Tôi nghĩ rằng vùng đất con người nơi đây tự hào trong quá khứ , trong lịch sử bao nhiêu thì chúng ta cũng tự hào vùng đất Quảng đã sinh ra ông một người cán bộ tài giỏi của thời kì đổi mới.
Ngược dòng về 13 năm trước bờ đông của sông Hàn ngổn ngang những căn nhà chồ dành cho cư dân các vạn chài thì chúng ta sẽ tự hào và đầy kiêu hãnh khi hôm nay trong sự phát triển chung của toàn thành phố hai bên bờ sông là những khu đô thị hiện đại thay cho những khu nhà chồ lượm thượm xưa kia. Sông Hàn đang tiến những bước dài và trở thành điểm nhấn đọng lại trong lòng du khách mỗi khi được đến với Đà Nẵng. Những lễ hội thường niên diễn ra trên sông Hàn là nguồn lực để du lịch Đà Nẵng bay cao và xa hơn nữa.
:lol:
RANDOM_AVATAR
LE TAN NAM
 
Bài viết: 4
Ngày tham gia: Thứ 2 25/10/10 15:35
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về Văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách

cron