Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Văn hóa ẩm thực Việt Nam

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 24/11/10 23:59
gửi bởi ntmt
Từ kỹ thuật nấu ăn, nâng lên thành các cách thức, cũng như nghệ thuật ăn uống của một cộng đồng. Đó là chính văn hóa ẩm thực.
Văn hóa ẩm thực không phải chỉ bàn về nghệ thuật chế biến, liệt kê các món ăn thức uống của VN từ xưa đến nay, hoặc cách ăn mà còn phải bao gồm cả Triết Lý, Khoa học, Nghệ thuật, Phong tục tập quán và Giáo dục.

[Theo Đề cương Bài giảng môn VH Ẩm thực VN của TS. Nguyễn Nhã]
Mời mọi người cùng tham gia Chủ đề này để chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm, hoặc kỉ niệm liên quan đến Ẩm thực và Văn hóa ẩm thực của VN nhé!
Mình xin mở đầu bằng những hình ảnh "nóng hổi" (vừa thổi vừa xem) của giờ học VH Ẩm thực VN ngày 20.11.10 vừa rồi, cực kì vui, bổ ích và hấp dẫn!
Nội dung bài thuyết trình của mỗi giờ học cũng sẽ được tóm tắt và chia sẻ trên Chủ đề này. Chờ đợi, chờ đợi... :-p

Hình ảnh
Nhóm thuyết trình về Dưa, cà muối trong Văn hóa ẩm thực Việt Nam

Hình ảnh
Đây là phần minh họa, bạn ấy tự làm đấy!

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh
Chụp hình kỉ niệm với thầy...

Hình ảnh
Thầy và cả lớp...

Hình ảnh
Nhóm thuyết trình về Bánh chưng, Bánh tét...

Hình ảnh
Vừa thuyết trình, vừa thực hành luôn... Hay lắm nha, bạn đó tự "tét" bánh mà ko cần sự trợ giúp!

Hình ảnh
Đến phần minh họa của Nhóm thuyết trình về Gỏi cuốn (và các món cuốn) vào tuần trước... Cũng là các bạn ấy tự làm luôn!

Hình ảnh
Một bạn của lớp VH TG vô tình (hay cố ý :-p) lạc vào, thầy mời ăn thử và nhận xét.

Hình ảnh
Thầy chụp hình kỉ niệm với Nhóm thực hiện gỏi cuốn.

Hẹn gặp thứ 7 tuần này (27.11) nhé, hứa hẹn nhiều điều hấp dẫn nữa! :)

Re: Văn hóa ẩm thực Việt Nam

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 25/11/10 23:35
gửi bởi vuthanhduy
Mình thấy các nhóm làm bài thuyết trình rất hay. Mong các bạn post bài lên diễn đàn để mọi người có thể tham khảo và chuẩn bị cho thi cuối kì.

Re: Văn hóa ẩm thực Việt Nam

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật 28/11/10 19:45
gửi bởi ngocminh
Suýt nữa thì "say xỉn" với nhóm bài thuyết trình "Ẩm" : Với đề tài Rượu và trà. Thích món gỏi của Mai Ly làm, lén giấu một ít mang về tính làm tăng 2 mà bị lộ, xém thì quê mặt. Môn học thật thú vị, chắc đây là môn duy nhất được ăn, được nói và được mang về nữa. Tuyệt vời!