“Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trên thế giới cứ 10 giây trôi đi có 1 người chết liên quan đến thuốc lá. Tính ra mỗi ngày có 10.000 người và mỗi năm có hơn 3 triệu người chết. Dự báo của WHO cho đến năm 2030 con số này sẽ là 1o triệu người. Cũng theo WHO, ở VN dự báo đến năm 2020 những người chết do liên quan đến thuốc lá sẽ nhiều hơn AIDS, lao, tự tử và tai nạn giao thông”...
Trên thế giới đã có một số nơi cấm thuốc lá, tuy nhiên ở VN thì tình trạng này là vô tư – người ta có thể hút thuốc tự do, thoải mái mọi lúc mọi nơi (trong công ty, cơ quan, khách sạn, nhà hàng, trên xe bus... thậm chí cả trong bệnh viện, ngay cạnh những nơi treo biển “Cấm hút thuốc”.
Khi bị nhắc nhở, nhiều người thậm chí còn nổi sung lên gây sự. Vì thế mặc dù rất khó chịu, những người hút thuốc thụ động cũng đành cắn răng mà chịu chứ chẳng dám nhắc nhở kẻo lại rước họa vào thân!
Nhiều người thậm chí còn cho rằng “hút thuốc lá để tìm cảm hứng nghệ thuật” –
vuvanlang đã viết:Hút thuốc lá cũng thú vị đấy chứ các bạn. Đôi khi hút thuốc lá cũng giúp cho mình giải quyết những vấn đề nan giải lắm đấy
mình chẳng biết hút thuốc thì thú vị ở chỗ nào, chỉ thấy nếu hút thuốc nơi công cộng thì là rất bất lịch sự, làm phiền, và gây hại đến người khác
Ở Singapore, nếu hút thuốc lá nơi công cộng sẽ bị phạt rất nặng, ngoài tiền người vi phạm còn phải mặc chiếc áo in hàng chữ “con sâu rác rưởi” sau lưng và đi dọn vệ sinh ngoài bãi biển...
Khi hút thuốc, bản thân người hút chỉ bị ảnh hưởng 15% lượng khói thuốc còn 85% khói từ điếu thuốc tỏa ra ảnh hưởng đến người xung quanh gây nên các bệnh khác nhau về đường hô hấp ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Cho nên với những người hút thuốc – hãy hành xử cho có văn hóa – đừng nghĩ rằng tôi hút tôi bệnh tôi chết thì kệ tôi – bởi lẽ, người khác cũng vì khói thuốc của anh mà mang bệnh! Nói cách khác, hút thuốc lá nơi công cộng cũng là một hành vi gián tiếp giết người!