văn hoá hút thuốc lá

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá tận dụng MTTN, văn hoá đối phó với MTTN, vấn đề văn hoá & môi trường...

Re: văn hoá hút thuốc lá

Gửi bàigửi bởi nguyen truc dung » Thứ 7 29/11/08 1:41

Nói chung, việc hút thuốc hay không hút thuốc là quyền tự do lựa chọn của mỗi người. Vấn đề là đừng để quyềnt ự do của mình xâm phạm đến quyền tự do của người khác. Nhưng ở Việt Nam, với nét văn hoá cộng đồng quá mạnh, người ta hay có suy nghĩ không gian chung là của chung, nghĩa là họ có quyền làm gì tuỳ thích trong không gian đó. Còn ngừơi khác, có thích hay không thì không quan trọng, nếu họ không muốn không gian này thì hãy tự mà đi tìm một không gian khác. Nói khác đi, họ mang tư tưởng "cha chung không ai khóc', đã là "của chung" thì ai cũng có quyền, và "quyền được phép làm" lớn hơn "quyền lên tiếng phản đối". Ngoài ra, chính nét văn hoá cộng đồng quy định nên một thái độ ứng xử: hễ người ta không nói thì thôi mình cũng đừng nói. Kết quả là những người không thích bị phiền bởi khói thốc lá, ai cũng nghĩ rằng "mình không nói sẽ có người khác nói", hoặc "không ai nói mà mình lại nói hoá ra lại khác người, dễ gặp rắc rối..." thành thử cuối cùng chẳng ai lên tếng cả. Thiết nghĩ, chỉ cần một, hai người thoát ra khỏi lối suy nghĩ đó để lên tiếng phản đối thì cũng sẽ có một hi vọng thay đổi tình trạng hút thuốc bừa bãi nơi công cộng như hiện nay.
RANDOM_AVATAR
nguyen truc dung
 
Bài viết: 10
Ngày tham gia: Thứ 6 14/11/08 13:25
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: văn hoá hút thuốc lá

Gửi bàigửi bởi meizen » Thứ 2 01/12/08 9:36

[justify]Có lẽ rất nhiều người phản đối việc hút thuốc lá trong đó có Meizen. Meizen cũng là nạn nhân của những người hút thuốc lá. Ngay từ bé, Meizen đã làm quen với khói thuốc của ba. Mặc dù bị ba người phụ nữ trong nhà cực lực lên án nhưng ba vẫn trung thành với thuốc lá trong suốt hơn 20 năm. Lý do ba đưa ra rất đơn giản: “Người ta có quyền bán thì mình có quyền hút”. Cho đến một ngày, hậu quả của mấy chục năm làm bạn với thuốc lá cũng đã đến. Với những cơn ho kéo dài, sức khỏe suy yếu ba mới quyết tâm cai thuốc lá. Meizen nghe mẹ kể lại là thời gian đó vô cùng khó khăn đối với ba. Nhưng rồi cuối cùng ba cũng đoạn tuyệt với nó.
Đó là chuyện trong nhà. Ra đến chuyện ngoài phố thì ôi thôi, thuốc lá luôn là chuyện nhiều kỳ kể hoài không hết. Nhưng điều làm Meizen bức xúc nhất là ngay cả trong trường học người ta vẫn hút thuốc vô tư. Meizen có nghe một người bạn kể lại rằng có một thầy giáo dạy lớp ban đêm đến phòng học hơi sớm nên học sinh chưa vào ngoại trừ một vài bạn đang học bài trong phòng. Lúc đó, thầy tự nhiên thoải mái đốt một điếu thuốc lên và hút. Các bạn trong phòng vì không chịu được khói thuốc lá nên lên tiếng. Thầy tỉnh bơ đáp lại: “Các em không chịu được thì sang phòng khác mà học”. Meizen không thể chấp nhận một người thầy giáo lại có thể thốt ra những lời như thế. Vừa đi qua cổng trường là hít phải khói thuốc của mấy người giữ xe. Đi vào sảnh C học bài thì được “thưởng thức” khói thuốc của mấy anh bạn Hàn Quốc. Thật không hiểu tại sao lại có những bài thơ hay bài hát mô tả khói thuốc lá như một mùi hương khó quên?!?
Mặc dù rất ghét thuốc lá nhưng Meizen không chủ trương cấm hẳn thuốc lá. Chừng nào con người còn có nhu cầu hút thuốc thì chừng đó thuốc lá vẫn còn tồn tại. Đã có bạn thắc mắc làm sao thuốc lá có thể tạo ra cảm hứng sáng tạo cho được. Theo Meizen, điều đó là sự thật. Không phải ngẫu nhiên mà những người sáng tạo nghệ thuật hay làm những công việc áp lực thường tìm đến thuốc như một vị cứu tinh. Meizen chưa từng hút thuốc lá nên không thể chứng minh từ kinh nghiệm bản thân được. Tuy nhiên, từ người thân và những gì Meizen quan sát thì thuốc lá vẫn có mặt tích cực của nó. Một người thầy của Meizen đang giảng bài nhưng tự nhiên mất cảm hứng liền ra ngoài hành lang hút một điếu thuốc sau đó vào lớp tiếp tục giảng bài một cách say sưa. Ngoài mặt tích cực đó thì thuốc lá là tiêu cực nếu họ đem cái tiêu cực mà lý ra họ phải gánh chịu truyền sang cho mọi người xung quanh.
Như vậy, vấn đề là ở chỗ người hút thuốc lá phải ý thức đầy đủ về hành động của mình, biết hút thuốc đúng lúc đúng chỗ thì hút thuốc lá sẽ không còn là vấn đề để chúng ta bàn cãi nữa.[/justify]
Meizen
RANDOM_AVATAR
meizen
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: Thứ 5 20/11/08 16:41
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: văn hoá hút thuốc lá

Gửi bàigửi bởi hoangthanh » Thứ 2 01/12/08 12:15

meizen đã viết:Như vậy, vấn đề là ở chỗ người hút thuốc lá phải ý thức đầy đủ về hành động của mình, biết hút thuốc đúng lúc đúng chỗ thì hút thuốc lá sẽ không còn là vấn đề để chúng ta bàn cãi nữa.


rất đồng ý với bạn meizen, mình lên án là lên án những kẻ hút thuốc bữa bãi nơi công cộng, làm phiền đối với người khác thôi.

mà thực ra thì đối với một nền văn hóa chuộng sự mềm dẻo, hiếu hòa như Vn chúng ta thì việc cấm hoàn toàn hút thuốc là là chuyện hầu như khôg tưởng nổi. Với lại ngày ngày trên tivi vẫn nhan nhản hình ảnh những nam tài tử, những cô diễn viên xinh đẹp phì phèo thuốc lá... như một sự ... sành điệu :( thì làm sao mà bảo bọn trẻ không học theo
RANDOM_AVATAR
hoangthanh
 
Bài viết: 4
Ngày tham gia: Thứ 6 21/11/08 22:18
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: văn hoá hút thuốc lá

Gửi bàigửi bởi lekhoa288 » Thứ 2 24/10/11 22:00

Thiết nghĩ chúng ta nên lên án hành động hút thuốc lá là rất đúng
RANDOM_AVATAR
lekhoa288
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 2 24/10/11 21:50
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Văn Hoá Thuốc Lá

Gửi bàigửi bởi alo_love » Thứ 7 03/12/11 22:31

Theo ý kiến của mình nghĩ thì chúng ta chưa thể chấm dứt việc hút thuốc lá được tức thì và cũng không thể chấm dứt được. Bởi vì thuốc lá là một mặt hàng thu nhiều cho ngân sách nhà nước hằng năm, là mặt hàng đóng thuế cao nhất. Nếu các bạn đều có quan điểm rằng: " Tại sao không cấm hoạt động sản xuất thuốc lá, xoá bỏ các nhà máy thuốc lá thì người dân sẽ không có thuốc lá đâu nữa để hút và sẽ dần dần chấm dứt được việc sử dụng thuốc lá"?

Nhưng để thành hiện thực được thì đòi hỏi nhà nước ta phải mạnh dạn hi sinh một phần lợi ích kinh tế, cộng với ý thức người dân thì đảm bảo xã hội " 0 thuốc lá" sẽ được xây dựng. Đó là ý kiến của cá nhân mình.
Phú Yên miền thương nhớ..........
Hạnh phúc thật chỉ như mảnh thủy tinh.
Chạm thật nhẹ mảnh thủy tinh mờ nhạt.
Nắm thật chặt bàn tay sẽ chảy máu.
Đánh rơi rồi có tìm lại được đâualo_love
Hình đại diện của thành viên
alo_love
 
Bài viết: 68
Ngày tham gia: Thứ 3 14/09/10 18:01
Đến từ: Thị Xã Sông Cầu-Phú Yên
Cảm ơn: 9 lần
Được cám ơn: 8 lần

Trang trước

Quay về Văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron