Khi bị dính...nước bọt

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá tận dụng MTTN, văn hoá đối phó với MTTN, vấn đề văn hoá & môi trường...

Khi bị dính...nước bọt

Gửi bàigửi bởi nguyenhoanglai » Thứ 6 04/04/08 19:23

Hình ảnh
TTC - Xe tui đang băng băng trên đường Nguyễn Tất Thành (Quận 4) thì bỗng nhiên từ xa tui thấy xuất hiện một… người đàn ông đang chạy xe gắn máy phía trước, bỗng nhiên ông ta quay sang phải và… phụt, một đống nước miếng bay giật mạnh về phía sau, trúng ai ráng chịu!

Sau đó ông ta… chạy tiếp với một tâm trạng hết sức khoan khoái vì đã trút xong cái “của nợ” đó ra khỏi mồm (hay mõm), còn lại ai dính chấu là do… hên xui thôi!

Mà chuyện này thì cũng đâu có gì lạ, nó trở thành “chuyện thường ngày ở huyện” rồi, cho nên sau bao năm kinh nghiệm đường trường và bao phen dính “đạn” tui đã đúc kết thành kinh nghiệm quí báu sau: Dấu hiệu nhận biết đương sự chạy ngoài đường sắp phun nước bọt (lần lượt theo thứ tự 1, 2,…):

1- Xe đương sự đang chạy bỗng nhiên giảm tốc độ đột ngột (ai có giỏi đụng dzô thì… đền!).

2- Đầu đương sự hơi chếch về phía tay phải hoặc tay trái (tùy theo họ thuận bên nào) một góc khoảng... 46,82 độ!

3- Miệng đương sự bắt đầu chu ra theo phương thẳng đứng với hướng quay đầu, lưu ý, lúc đó mồm đương sự khá bự vì đang ngậm một đống nước bọt.

4- Bắt đầu khai thủy…

5- Kết thúc qui trình phun nước bọt, xe đương sự chạy bình thường.

Cách phản ứng của các nạn nhân bất đắc dĩ (xui xẻo chạy sau xe “đương sự”) nhằm tránh các trường hợp dính chấu... đáng tiếc có thể xảy ra (chữ “có thể” ở đây lên tới 82,68% lận đó, tỉ lệ này năm ngoái cao hơn, năm nay do người ta làm... gắt nên có giảm đôi chút!):

1- Phán đoán nhanh dấu hiệu số 2 trình bày ở trên, nếu đương sự quay đầu về phía phải thì chúng ta nên chạy xe hướng về phía trái càng nhanh càng tốt, và ngược lại!

2- Giảm tốc độ để hạn chế… thủy lực, vì khoảng cách sẽ giúp bù lại lực tác động của nước… dãi dính vào mặt.

3- Thường xuyên mang áo mưa và đeo khẩu trang tại những đoạn đường có tỉ lệ phun nước bọt cao:4 vụ trên 100 lượt xe!

4- Mang theo sữa rửa mặt Biore (18.000đ/chai) hay ôxy (34.000đ/chai, mùi này cũng thơm) để đề phòng nếu lỡ dính “đạn” thì tấp vào trường học, hay cơ quan gần nhất để… rửa mặt.

5- Mang theo khăn mùi-soa để lau chùi nếu thấy cần thiết!

Hỏi: Nếu dính “thủy đạn” ta phải làm sao?

Đáp: - Trường hợp dính ở mặt: Không được mở miệng, vì lỡ cái lưỡi dài quá nó liếm ra ngoài, dính vào vùng da bị “tổn thương” thì sao! - Trường hợp dính ở tay: Không được đưa tay quệt lên mặt hay bất cứ chỗ nào khác trên thân thể nhằm tránh “lây lan”!

- Trường hợp dính “thủy đạn” ngay... miệng (đây là trường hợp nặng nhất và... phức tạp nhất!): Giữ nguyên “hiện trường”, tuyệt đối không nuốt nước bọt có sẵn trong miệng vào trong, tìm chỗ thích hợp như hố ga chẳng hạn, xi-nhan đèn xe, từ từ tấp xe vào lề, cúi người xuống hướng hố ga 120 độ, phun ra, sau đó ngậm miệng kỹ, chạy về nhà... súc miệng bằng kem đánh răng cẩn thận.

Hỏi: Tui có thể kiện người phun “thủy đạn” đòi bồi thường không?

Đáp: - Vấn đề này hiện còn đang được bàn cãi ở tận... đâu đâu. Hiện nay, chỉ khi nào bị người khác làm tổn thương trên 10% thì mới bị khởi tố (hình như là vậy phải hông?!), còn “thủy đạn” cũng gây tổn thương, nhưng là tổn thương... dzô hình nên chưa được xếp vào danh sách... kiện tụng này!

PHẠM TRẦN KHOA (TP.HCM)
trích theo: Tuổi Trẻ Cười số 352 (ra ngày 1-03-2008) :mrgreen:
Hình đại diện của thành viên
nguyenhoanglai
 
Bài viết: 54
Ngày tham gia: Thứ 7 17/11/07 17:18
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Khi bị dính...nước bọt

Gửi bàigửi bởi mintcandy » Thứ 7 05/04/08 12:21

Trời ơi ! Cái vụ này thì khỏi bàn cãi thêm nữa , quá vô văn hóa !!! 8)
mưa làm áo em dường như trong suốt...
RANDOM_AVATAR
mintcandy
 
Bài viết: 60
Ngày tham gia: Chủ nhật 30/03/08 22:50
Đến từ: nhà của tui
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Khi bị dính...nước bọt

Gửi bàigửi bởi asus » Thứ 4 16/04/08 11:09

Mình không hiểu nổi những người hay nhổ nước bọt trên đường như vậy họ chỉ nghĩ đến bản thân của họ chứ không hiểu cho người khác đặt trường hợp họ bị dính nước bọt như vậy thì họ sẽ phản ứng ra sao. Có một lần đang đi trên đường mình bị dính ngay 1 cái vỏ chuối từ 1 xe khách chạy ngang qua, mà cái người ném còn trố mắt nhìn mình nữa , làm mình rất bực mình,chắc phải yêu cầu các chú công an giao thông xử phạt những hanh vi thiếu ý thức này quá!!! :evil: :twisted: :twisted:
small.sun.alone.u...
Hình đại diện của thành viên
asus
 
Bài viết: 19
Ngày tham gia: Chủ nhật 21/10/07 9:58
Đến từ: má»™t nÆ¡i rất là xa, xa lắm!!!
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Khi bị dính...nước bọt

Gửi bàigửi bởi Hieu_Dang » Thứ 5 17/04/08 22:21

Nghe tới " văn hóa phun" này tớ cũng sợ lắm, và cực kì dị ứng nó từ lâu rồi, không hẳn là "phun phèo phèo" ngoài đường đâu ,mà " thủy đạn" có thể tìm thấy trong nhà và bất cứ nơi đâu mà có đàn ông, vì chỉ có đàn ông mới "nhậu đế" rồi vô tư há mồm mà phun?!!...không hiểu uống làm chi mà cứ phun ra hết, potay.com...làm mất mỹ quan và tội cho những người thanh lí (vô cùng khó chịu và bẩn hết sức!!)
[center]bắt đầu hôm nay vẫn chưa là muộn!...[/center]
Hình đại diện của thành viên
Hieu_Dang
 
Bài viết: 36
Ngày tham gia: Thứ 2 24/03/08 19:13
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Khi bị dính...nước bọt

Gửi bàigửi bởi Le Phuong Thao » Thứ 5 17/04/08 22:33

"dính đạn" vào quần áo còn đỡ nhé, bắn vô mặt là chỉ có nước "khóc" thôi!!! Tớ cũng từng là nạn nhân rồi, hiz... Cho nên khuyến cáo các bạn hễ ra đường là đeo khẩu trang, mắt kính, mũ, găng tay, vơ... nói túm lại là "ngụy trang" toàn bộ như phụ nữ Hồi giáo zị đó... để k may bị "dính chưởng" cũng đỡ... bốc mùi hơn!!! :evil:
Mèo Ú
Hình đại diện của thành viên
Le Phuong Thao
 
Bài viết: 150
Ngày tham gia: Thứ 7 17/11/07 23:29
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Khi bị dính...nước bọt

Gửi bàigửi bởi iluso » Thứ 3 22/04/08 14:08

nguyenhoanglai đã viết:Hình ảnh
TTC - Xe tui đang băng băng trên đường Nguyễn Tất Thành (Quận 4) thì bỗng nhiên từ xa tui thấy xuất hiện một… người đàn ông đang chạy xe gắn máy phía trước, bỗng nhiên ông ta quay sang phải và… phụt, một đống nước miếng bay giật mạnh về phía sau, trúng ai ráng chịu!

Sau đó ông ta… chạy tiếp với một tâm trạng hết sức khoan khoái vì đã trút xong cái “của nợ” đó ra khỏi mồm (hay mõm), còn lại ai dính chấu là do… hên xui thôi!

Mà chuyện này thì cũng đâu có gì lạ, nó trở thành “chuyện thường ngày ở huyện” rồi, cho nên sau bao năm kinh nghiệm đường trường và bao phen dính “đạn” tui đã đúc kết thành kinh nghiệm quí báu sau: Dấu hiệu nhận biết đương sự chạy ngoài đường sắp phun nước bọt (lần lượt theo thứ tự 1, 2,…):

1- Xe đương sự đang chạy bỗng nhiên giảm tốc độ đột ngột (ai có giỏi đụng dzô thì… đền!).

2- Đầu đương sự hơi chếch về phía tay phải hoặc tay trái (tùy theo họ thuận bên nào) một góc khoảng... 46,82 độ!

3- Miệng đương sự bắt đầu chu ra theo phương thẳng đứng với hướng quay đầu, lưu ý, lúc đó mồm đương sự khá bự vì đang ngậm một đống nước bọt.

4- Bắt đầu khai thủy…

5- Kết thúc qui trình phun nước bọt, xe đương sự chạy bình thường.

Cách phản ứng của các nạn nhân bất đắc dĩ (xui xẻo chạy sau xe “đương sự”) nhằm tránh các trường hợp dính chấu... đáng tiếc có thể xảy ra (chữ “có thể” ở đây lên tới 82,68% lận đó, tỉ lệ này năm ngoái cao hơn, năm nay do người ta làm... gắt nên có giảm đôi chút!):

1- Phán đoán nhanh dấu hiệu số 2 trình bày ở trên, nếu đương sự quay đầu về phía phải thì chúng ta nên chạy xe hướng về phía trái càng nhanh càng tốt, và ngược lại!

2- Giảm tốc độ để hạn chế… thủy lực, vì khoảng cách sẽ giúp bù lại lực tác động của nước… dãi dính vào mặt.

3- Thường xuyên mang áo mưa và đeo khẩu trang tại những đoạn đường có tỉ lệ phun nước bọt cao:4 vụ trên 100 lượt xe!

4- Mang theo sữa rửa mặt Biore (18.000đ/chai) hay ôxy (34.000đ/chai, mùi này cũng thơm) để đề phòng nếu lỡ dính “đạn” thì tấp vào trường học, hay cơ quan gần nhất để… rửa mặt.

5- Mang theo khăn mùi-soa để lau chùi nếu thấy cần thiết!

Hỏi: Nếu dính “thủy đạn” ta phải làm sao?

Đáp: - Trường hợp dính ở mặt: Không được mở miệng, vì lỡ cái lưỡi dài quá nó liếm ra ngoài, dính vào vùng da bị “tổn thương” thì sao! - Trường hợp dính ở tay: Không được đưa tay quệt lên mặt hay bất cứ chỗ nào khác trên thân thể nhằm tránh “lây lan”!

- Trường hợp dính “thủy đạn” ngay... miệng (đây là trường hợp nặng nhất và... phức tạp nhất!): Giữ nguyên “hiện trường”, tuyệt đối không nuốt nước bọt có sẵn trong miệng vào trong, tìm chỗ thích hợp như hố ga chẳng hạn, xi-nhan đèn xe, từ từ tấp xe vào lề, cúi người xuống hướng hố ga 120 độ, phun ra, sau đó ngậm miệng kỹ, chạy về nhà... súc miệng bằng kem đánh răng cẩn thận.

Hỏi: Tui có thể kiện người phun “thủy đạn” đòi bồi thường không?

Đáp: - Vấn đề này hiện còn đang được bàn cãi ở tận... đâu đâu. Hiện nay, chỉ khi nào bị người khác làm tổn thương trên 10% thì mới bị khởi tố (hình như là vậy phải hông?!), còn “thủy đạn” cũng gây tổn thương, nhưng là tổn thương... dzô hình nên chưa được xếp vào danh sách... kiện tụng này!

PHẠM TRẦN KHOA (TP.HCM)
trích theo: Tuổi Trẻ Cười số 352 (ra ngày 1-03-2008) :mrgreen:

Cảm ơn thầy ,em sẽ chỉnh lại :DHình ảnh em thấy vụ này mất vệ sinh qua mà bản thân chúng ta phải biết vệ sinh thôi :o
Hình ảnh
mời mọi người nghe 1 bài hát về văn hóa mạng
http://music.yeucahat.com/song/Vietname ... h-Anh.html
Nếu trái tim bạn là 1 đoá hồng,miệng bạn sẽ thốt ra những lời ngát hương-ngạn ngữ Nga
Hình đại diện của thành viên
iluso
 
Bài viết: 34
Ngày tham gia: Thứ 2 14/04/08 11:38
Đến từ: quê tôi ^_^
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về Văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron