Ứng xử với cảnh "nóng" nơi công cộng !!

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá tận dụng MTTN, văn hoá đối phó với MTTN, vấn đề văn hoá & môi trường...

Re: Ứng xử với cảnh "nóng" nơi công cộng !!

Gửi bàigửi bởi phuonghongxixon » Thứ 4 07/05/08 21:53

Hix, hiện tượng thường thất rùi! Lúc mới vô SG cũng hơi lạ lẫm, nhưng nhìn riêt...quen rùi! Cái gì gọi là "Tây hóa"??? Mình thấy trong phim Tây, công nhận là có một số cảnh tình cảm trên đường, nhưng đó là những nụ hôn đầy tình cảm, yêu thương..đẹp! Không có hiện tượng- sờ mó- như cái hình đầu trang kia đâu!
Căn bản là những người trong ảnh í, họ không có ý thức được rằng họ đang làm mất mĩ quan nơi công cộng, không biết như thế là suy đồi cá nhân!( nhìn hình bực quá không chịu được!)
Ừ, không gian và thời gian của tình yêu! Quan trọng biết bao! Không phải cứ yêu là phô ra cho người ta thấy, cho người ta biết là mình đang yêu, đang được "yêu", họ tưởng rằng như thế là sành sỏi, là "tiến bộ". Sai lầm quá!
Tình yêu, nó là cái gì đó rất thiêng liêng, cao quí! Nó đáng được nhắc đến với những lời lẽ trân trọng- đáng lắm chứ! Nhưng cứ "yêu" như cái kiểu này- mình biết phải nhìn nó ra sao đây!?!
Chắc phải phổ cập văn hóa ứng xử công cộng cho mấy người này quá!
HÃY CHO NHỮNG GÌ BẠN MUỐN NHẬN!
Hình đại diện của thành viên
phuonghongxixon
 
Bài viết: 71
Ngày tham gia: Chủ nhật 23/03/08 8:34
Đến từ: GIA LAI
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Ứng xử với cảnh "nóng" nơi công cộng !!

Gửi bàigửi bởi __4ever_love__ » Thứ 4 07/05/08 23:34

Giới trẻ TP.HCM: Yêu nhau trong công viên, trên hè phố
Hình ảnh
Nhu cầu biểu hiện tình yêu giữa những đôi bạn trẻ là điều hết sức tự nhiên. Cũng như giới trẻ ở Hà Nội, các đôi bạn trẻ ở TP.HCM cũng rất "khan hiếm" tìm cho mình những địa điểm "đi yêu" đẹp mình, đẹp người.
Bao năm rồi, họ vẫn phải mượn công viên và đường phố là thiên đường tình yêu!
Ngập tràn các công viên
“80, 100”, đó là con số bình quân “cặp” ở công viên Gia Định trong ngày cuối tuần. Khoảng giữa hai gốc cây là 4 cặp, đều tăm tắp trên yên xe với đủ tư thế từ “dễ” đến “khó”. Khuất sâu bên trong là cả một thế giới riêng ít bị ai dòm ngó, vừa rộng vừa mát vừa… tối, vào đó mặc sức yêu.
Ngoài Gia Định, còn có công viên 23/9 là địa điểm yêu "công khai", dân câu dép cũng làm ăn phát đạt hơn hẳn vì các “nạn nhân” cứ mải miết… hôn, đến khi nhìn xuống thì hỡi ôi, dép giày đã không cánh mà bay. Tình yêu ở công viên này cũng “trong sáng” hơn hẳn. Dưới ánh đèn sáng choang, một đôi chơi trò “mèo bắt chuột” trên chiếc Attila. Lúc chàng ôm được nàng thì nàng cười ré lên, mặc cho những ánh mắt vô tình hướng về nơi vừa có tiếng động lạ. Rồi hôn nhau, hai tay anh để làm chi, cứ mặc sức mà “tung hoành ngang dọc”.
Nếu tốn tiền thì chỉ cần bỏ ra 12.000 đồng, một cặp tình nhân có thể ung dung tìm cho “hai đứa” một vị trí đẹp trong công viên Lê Thị Riêng. Băng đá, trên đồi cao, dưới gốc cổ thụ hay khuất sau lùm cây đều lấp ló bóng chàng và nàng đang tâm sự. Những đôi đến sau thường khó “yên vị” bởi đi đâu cũng đụng… người.
Sài Gòn đất chật người đông. Những người yêu nhau biết đi đâu tìm cho mình chốn bình yên mặc sức mà bày tỏ tình cảm? Hình ảnh công viên đầy dẫy bóng tình nhân không còn gây sốc cho những ai hiểu được tâm sự bị kìm nén của họ. Hơn ai hết, họ cần được yêu, được biểu lộ tình cảm.
Đường phố, quán cà phê và nhà nghỉ...
Nhẹ nhàng hơn, những người “fall in love” chỉ ngồi trên xe máy ôm nhau sát đến nỗi không một con virut nào có thể chui lọt qua. Những cây cầu, bờ kè (dù hơi nặng mùi) cũng kín chỗ, náo nhiệt không kém công viên là mấy. Nếu cảm thấy cần mặn nồng hơn nữa thì về đường thứ nhất hoặc thứ hai, thứ ba…
Không free như công viên, hầu bao nặng một chút, các cặp đôi dẫn nhau vào quán cà phê tình nhân để tránh bị dòm ngó. Những địa chỉ như: quán T.Trúc (Q.Bình Thạnh), cà phê Thanh Đa, cà phê làng Đại học trở thành “thiên đường” trong những phút yêu nhau. Thế giới “nhà chòi - ghế đôi” này sôi động hơn hẳn thế giới ngoài kia gấp mấy lần. Dĩ nhiên “cấp độ” thể hiện tình yêu cũng “dữ dội” hơn hẳn. Chỉ cần bỏ tiền ra mua hai ly cà phê, bạn có thể ở trong đó đến mấy giờ tùy thích. Và làm gì có thể cũng… tùy thích!
Bến Bạch Đằng trở thành một “địa chỉ ” hấp dẫn không kém gì nhà chòi - ghế đôi mặc dù ở đó chẳng che chắn gì ngoài chiếc xe máy cách giữa hai ghế. Yêu ở đấy vừa “thoáng” vừa “mát”, mạnh ai nấy làm tròn bổn phận, chẳng để ý ngó nghiêng vì “ai cũng giống ai” thôi!
(Theo Tuổi Trẻ)
Chẳng biết ngày mai ra sao nữa
Mà có ra sao cũng chẵng sao?!?
RANDOM_AVATAR
__4ever_love__
 
Bài viết: 18
Ngày tham gia: Thứ 5 17/04/08 11:59
Đến từ: thiên đàng tình yêu
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Ứng xử với cảnh "nóng" nơi công cộng !!

Gửi bàigửi bởi __4ever_love__ » Thứ 5 08/05/08 0:19

Hình ảnh
ntmt đã viết:Trong một quán cafe cực kì yên lặng , tớ đã chứng kiến 2 " bé " còn mặc nguyên áo thể dục [ hình như trường cấp 3 ] ôm và hôn nhau " nồng nhiệt "
bi giờ yêu theo kiểu như vậy dường như là "thời thượng" hay sao ấy, quê tớ mà cũng có tụi nhóc teen tập tành cho "lạ" với người ta nữa là huống chi ở tp này!!!
phuonghongxixon đã viết:Hix, hiện tượng thường thất rùi! Lúc mới vô SG cũng hơi lạ lẫm, nhưng nhìn riêt...quen rùi!
như Mi nói đó, lúc đầu người ta dị ứng , nhưng rồi dần dần quen nên đối với những bị cáo thì họ vẫn tiếp tục vô tư thôi, bởi vì họ cũng quen rồi, quen như vậy và quen với ánh mắt của mọi người đối với mình!!! chính vì vậy khó lòng mà khiến cho người ta nhận ra rằng mình đang "quá trớn" lắm, với lại tình cảm thường hay bị những người đang iu đổ lỗi là "khó giải thích lắm..." hoặc đại loại như "..không thể kềm chế được..", nói vậy mình cũng phải potay rùi!!:roll:
phuonghongxixon đã viết:Chắc phải phổ cập văn hóa ứng xử công cộng cho mấy người này quá!
ý kiến này nói thì dễ nhưng làm thì khó lắm Mi à, "phổ cập giáo dục " còn khó huống hồ chi "phổ cập chuyện iu đương"??? :cry:
Hình ảnh
Chẳng biết ngày mai ra sao nữa
Mà có ra sao cũng chẵng sao?!?
RANDOM_AVATAR
__4ever_love__
 
Bài viết: 18
Ngày tham gia: Thứ 5 17/04/08 11:59
Đến từ: thiên đàng tình yêu
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Ứng xử với cảnh "nóng" nơi công cộng !!

Gửi bàigửi bởi Hieu_Dang » Chủ nhật 11/05/08 14:28

ah, mình có để ý 1 chuyện là biểu tượng công viên trên bản đồ là hình 1 đôi nam nữ ngồi tựa lưng vào nhau, như vậy, chuyện tình cảm gắn bó với công viên và nơi công cộng phải chăng là đã được khẳng định vốn dĩ như vây???
[center]bắt đầu hôm nay vẫn chưa là muộn!...[/center]
Hình đại diện của thành viên
Hieu_Dang
 
Bài viết: 36
Ngày tham gia: Thứ 2 24/03/08 19:13
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Ứng xử với cảnh "nóng" nơi công cộng !!

Gửi bàigửi bởi phuonghongxixon » Chủ nhật 25/05/08 18:10

Thử xem xét nó với trên khía cạnh Văn hoá nào!
HÃY CHO NHỮNG GÌ BẠN MUỐN NHẬN!
Hình đại diện của thành viên
phuonghongxixon
 
Bài viết: 71
Ngày tham gia: Chủ nhật 23/03/08 8:34
Đến từ: GIA LAI
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Ứng xử với cảnh "nóng" nơi công cộng !!

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Chủ nhật 25/05/08 19:32

Lối về nhà mình ngày nào cũng phải đi qua công viên Gia Định. Cứ tầm khoảng trời sập tối là các cặp trai gái đỗ xe máy san sát nhau rất đều , rất đẹp để tâm tình. Họ làm đủ thứ trò cứ như trời đất là của riêng họ và xung quanh họ là những củ khoai! Thọat đầu đi qua thấy lạ mắt còn dòm dòm chứ riết rồi ...thành quen! Hai đứa con nhà mình lúc đầu chứng kiến còn la lên hoảng hốt nhưng bây giờ thì chỉ im lặng...nhìn.
Nghĩ cho cặn kẽ thì đa phần họ là sinh viên, với túi tiền hạn hẹp mỗi lần gặp nhau mà uống cà phê hay đi rạp xem phim sẽ tốn nhiều tiền. Theo mình đó cũng là bất đắc dĩ chứ thực ra đứng ngòai lề công viên vừa muỗi chích, vừa ngửi khói bụi, vừa chẳng tập trung đầu tư cho tình cảm được!
Tuy là thông cảm vậy nhưng họ cũng thật đáng trách. Giá như họ biết giới hạn lại thì những hình ảnh ấy sẽ đẹp hơn trong mắt mọi người ...
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Ứng xử với cảnh "nóng" nơi công cộng !!

Gửi bàigửi bởi angmaydothanh » Thứ 3 08/07/08 10:52

người ta yêu nhau nên mới thía chứ bộ... khi hai người yêu nhau ở bên cạnh nhau thì những người xung quanh cũng chỉ bằng con kiến bé tẹo... Chỉ thấy chàng trong mắt e, và e ở trong mắt chàng thôi... ứ có quan tâm đến mấy ông... thần đèn (kỳ đà cản mũi), :twisted:
RANDOM_AVATAR
angmaydothanh
 
Bài viết: 21
Ngày tham gia: Thứ 7 27/10/07 12:13
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Ứng xử với cảnh "nóng" nơi công cộng !!

Gửi bàigửi bởi hoangoclan » Thứ 4 09/07/08 5:38

angmaydothanh đã viết:khi hai người yêu nhau ở bên cạnh nhau thì những người xung quanh cũng chỉ bằng con kiến bé tẹo... Chỉ thấy chàng trong mắt e, và e ở trong mắt chàng thôi... ứ có quan tâm đến mấy ông... thần đèn
Và các con kiến ấy mới chụp hình, quay phim cảnh các bạn... hí hí đưa lên đây để bình luận. Mong có một ngày diện kiến angmaydothanh cùng bạn trai nơi công cộng để thoả mãn thú săn ảnh của mình.
RANDOM_AVATAR
hoangoclan
 
Bài viết: 32
Ngày tham gia: Thứ 7 07/06/08 16:34
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Ứng xử với cảnh "nóng" nơi công cộng !!

Gửi bàigửi bởi angmaydothanh » Thứ 4 09/07/08 15:06

hoangoclan đã viết:
angmaydothanh đã viết:khi hai người yêu nhau ở bên cạnh nhau thì những người xung quanh cũng chỉ bằng con kiến bé tẹo... Chỉ thấy chàng trong mắt e, và e ở trong mắt chàng thôi... ứ có quan tâm đến mấy ông... thần đèn
Và các con kiến ấy mới chụp hình, quay phim cảnh các bạn... hí hí đưa lên đây để bình luận. Mong có một ngày diện kiến angmaydothanh cùng bạn trai nơi công cộng để thoả mãn thú săn ảnh của mình.

bạn hoangoclan ui, tui cũng khoái được lên ảnh lắm đó. Nhưng ở đời "xấu che, tốt khoe", tui nghĩ "hun" là một hành vi xấu (hổ, tức là "ngượng"), nên thường chui vào chỗ kín thực hiện để che đi. Vậy chắc là không có cơ hội cho mấy tay săn ảnh bé như con kiến như bạn đâu nhỉ??? hihí...
RANDOM_AVATAR
angmaydothanh
 
Bài viết: 21
Ngày tham gia: Thứ 7 27/10/07 12:13
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Ứng xử với cảnh "nóng" nơi công cộng !!

Gửi bàigửi bởi meohen » Thứ 5 10/07/08 5:18

angmaydothanh đã viết:Nhưng ở đời "xấu che, tốt khoe", tui nghĩ "hun" là một hành vi xấu (hổ, tức là "ngượng"), nên thường chui vào chỗ kín thực hiện để che đi.
Bạn ơi, không phải cái gì che đi cũng là xấu. Tốt và có giá trị cũng phải che đi. Hôn nằm trong trường hợp này. Đó là theo quan niệm truyền thống của người Việt mình đó.
Hình đại diện của thành viên
meohen
 
Bài viết: 229
Ngày tham gia: Thứ 3 23/10/07 20:51
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách

cron