[...Hình ảnh của một đôi trai gái tại công viên Thủ Lệ ngay giữa ban ngày. Một lần nữa vấn đề tự nhiên "thái quá" nơi công cộng lại được cộng đồng mạng mang ra mổ xẻ.
Loạt ảnh được ghi lại bởi một nhiếp ảnh nghiệp dư trong một lần đi chụp hình ở công viên Thủ Lệ. Những hình ảnh tưởng chừng chỉ có được ở trong phòng kín nhưng lại "lộ thiên" ngay giữa ban ngày. Nhiều bạn trẻ mạng đã thừa nhận, lối yêu đương "tự nhiên" này cũng khá phổ biến ở một bộ phận giới trẻ.
Tham gia thảo luận, nhiều bạn trẻ cho rằng nhiều đôi nam nữ ngày nay do ảnh hưởng của tư tưởng "tây hóa", sẵn sàng thể hiện tình cảm một cách "nóng bỏng" ngay giữa nơi công cộng, mặc dù biết rằng chuyện đó sẽ đập vào mắt những người xung quanh.
Khá nhiều ý kiến phản đối về cách thể hiện tình cảm này. Như lời của blogger Nero: "Không phải cứ yêu nhau là phải thể hiện lộ thiên để mọi người biết tới, cách mà bạn thể hiện tình cảm cũng chính là cách mà bạn đối xử với xã hội, vì vậy hãy giữ thái độ đúng mực với người mình yêu thương nơi công cộng".....]
Vấn đề trong bài viết trên mình nghĩ đây cũng là điều mà chúng ta nên cùng nhau tìm cách giải quyết, "văn hoá yêu" liệu có còn giữ nguyên những vẻ đẹp vốn có của nó khi ngày nay, cách thể hiện tình yêu của giới trẻ ngày càng lộ liễu và trơ trẽn??chuyện yêu đương là của 2 người nhưng làm sao để đừng ảnh hưởng đến người khác và lớn hơn là lối sống văn minh , lành mạnh của toàn xã hội???
Mời tất cả cùng góp ý kiến về vấn đề "nóng" này nha!!!thanks!!!