Ứng xử với cảnh "nóng" nơi công cộng !!
Đã gửi: Thứ 4 27/08/08 15:20
Không ít cô cậu học trò 9x vô tư hôn hít, ôm ấp, thậm chí là cởi vài ba nút áo ngoài công viên mà cứ xem như chuyện bình thường
Công viên tình yêu
Có lẽ công viên là nơi được nhiều teen chọn lựa để thực hiện những cảnh quay nóng bỏng. Vào buổi sáng chủ nhật, vừa bước chân vào công viên L đã thấy một cặp teen ngồi ôm nhau trên băng ghế đá khuất trong lùm cây.
Cả hai vô tư “đóng phim” tình cảm ngay giữa ban ngày. Cô nàng càng ngày càng tiến sâu lên đùi của chàng, cởi hai ba nút áo của chàng rồi tựa mặt vào nũng nịu.
Có lẽ ai trong chúng ta trôg thấy cảnh này cũg phải ngứa mắt mà quay đi. Một hành động thiếu tôn trọng của những bạn trẻ thời @ đối với những người xung quanh.
Chạy sang công viên P thì lại chứng kiến tiếp những thước phim cũng “nóng bỏng” không kém. Hai cô cậu học sinh trường T đang ngồi quấn lấy nhau trên bãi cỏ.
Nàng diện nguyên một chiếc quần đi học may dạng đáy xệ làm lộ cả nội y bên trong. Họ chẳng quan tâm đến xung quanh đang xảy ra chuyện gì, chỉ biết công viên là thế giới chung của hai người và vô tư diễn phim, cố tình ép buộc mọi người đi ngang qua phải xem.
Con đường tình cảm
Nơi diễn ra những cảnh quay khá hot tương đương với công viên là những con đường tình yêu. Các cặp đôi teen nhà ta thường tấp vô lề đường, dựng xe rồi ngang nhiên hun hít, ôm ấp, sờ sọang mà chẳng hề quan tâm đến xung quanh.
Buối tối chạy vào khu TL ở quận BT sẽ bắt gặp vô vàn những cảnh tượng chỉ có trong phim tình cảm Hàn Quốc, mà chưa chắc gì trong phim đã “nóng” và táo bạo đến như thế.
Ngay trên lề đường, một nam một nữ độ khoảng 17, 18 tuổi đang vô tư ngồi quấn lấy nhau trên chiếc Nouvo, chắc chắn một ai chứng kiến cảnh này cũng phải đỏ mặt, vậy mà các “diễn viên” vẫn cứ say sưa đóng, nhập vai mà không ngần ngại.
Thậm chí cô bạn A (trường DH) còn tuyên bố: “Mình đẹp thì mình khoe chứ ngại gì mà giấu giếm, có hôm tớ cởi phăng nút áo đến 2-3 cái mà chẳng ngại gì, thậm chí còn gây sự chú ý của mọi người xung quanh, vậy mới thích!”.
Chẳng biết cô bạn có nghĩ đến hậu quả khi những thước phim ấy vô tình bị kẻ xấu chụp lại rồi tung lên mạng hay không chứ nhìn cái mặt tươi rói của A khi kể chuyện này thì thấy cô bạn vô tư đến lạ.
Chuyện phơi bày tình cảm "tự nhiên quá mức" ấy đã và đang là vấn đề mà ai cũng bàn luận xôn xao, nhưng việc đánh giá thực hư đến bây giờ vẫn chưa có kết quả cuối cùng,ngày càng nhiều đôi yêu nhau thiếu không gian để thể hiện tình cảm nên việc phơi bày chốn công cộng(1 nơi chung hoàn toàn miễn phí)là đương nhiên, có lẽ vì vậy mà hiện tượng này sẽ và vẫn còn đang phát triển rầm rộ hơn!!!
Công viên tình yêu
Có lẽ công viên là nơi được nhiều teen chọn lựa để thực hiện những cảnh quay nóng bỏng. Vào buổi sáng chủ nhật, vừa bước chân vào công viên L đã thấy một cặp teen ngồi ôm nhau trên băng ghế đá khuất trong lùm cây.
Cả hai vô tư “đóng phim” tình cảm ngay giữa ban ngày. Cô nàng càng ngày càng tiến sâu lên đùi của chàng, cởi hai ba nút áo của chàng rồi tựa mặt vào nũng nịu.
Có lẽ ai trong chúng ta trôg thấy cảnh này cũg phải ngứa mắt mà quay đi. Một hành động thiếu tôn trọng của những bạn trẻ thời @ đối với những người xung quanh.
Chạy sang công viên P thì lại chứng kiến tiếp những thước phim cũng “nóng bỏng” không kém. Hai cô cậu học sinh trường T đang ngồi quấn lấy nhau trên bãi cỏ.
Nàng diện nguyên một chiếc quần đi học may dạng đáy xệ làm lộ cả nội y bên trong. Họ chẳng quan tâm đến xung quanh đang xảy ra chuyện gì, chỉ biết công viên là thế giới chung của hai người và vô tư diễn phim, cố tình ép buộc mọi người đi ngang qua phải xem.
Con đường tình cảm
Nơi diễn ra những cảnh quay khá hot tương đương với công viên là những con đường tình yêu. Các cặp đôi teen nhà ta thường tấp vô lề đường, dựng xe rồi ngang nhiên hun hít, ôm ấp, sờ sọang mà chẳng hề quan tâm đến xung quanh.
Buối tối chạy vào khu TL ở quận BT sẽ bắt gặp vô vàn những cảnh tượng chỉ có trong phim tình cảm Hàn Quốc, mà chưa chắc gì trong phim đã “nóng” và táo bạo đến như thế.
Ngay trên lề đường, một nam một nữ độ khoảng 17, 18 tuổi đang vô tư ngồi quấn lấy nhau trên chiếc Nouvo, chắc chắn một ai chứng kiến cảnh này cũng phải đỏ mặt, vậy mà các “diễn viên” vẫn cứ say sưa đóng, nhập vai mà không ngần ngại.
Thậm chí cô bạn A (trường DH) còn tuyên bố: “Mình đẹp thì mình khoe chứ ngại gì mà giấu giếm, có hôm tớ cởi phăng nút áo đến 2-3 cái mà chẳng ngại gì, thậm chí còn gây sự chú ý của mọi người xung quanh, vậy mới thích!”.
Chẳng biết cô bạn có nghĩ đến hậu quả khi những thước phim ấy vô tình bị kẻ xấu chụp lại rồi tung lên mạng hay không chứ nhìn cái mặt tươi rói của A khi kể chuyện này thì thấy cô bạn vô tư đến lạ.
Chuyện phơi bày tình cảm "tự nhiên quá mức" ấy đã và đang là vấn đề mà ai cũng bàn luận xôn xao, nhưng việc đánh giá thực hư đến bây giờ vẫn chưa có kết quả cuối cùng,ngày càng nhiều đôi yêu nhau thiếu không gian để thể hiện tình cảm nên việc phơi bày chốn công cộng(1 nơi chung hoàn toàn miễn phí)là đương nhiên, có lẽ vì vậy mà hiện tượng này sẽ và vẫn còn đang phát triển rầm rộ hơn!!!