Người Trung Quốc xấu xí???

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá Trung Quốc và Đông Bắc Á (Triều Tiên, Nhật Bản...)

Người Trung Quốc xấu xí???

Gửi bàigửi bởi Le Phuong Thao » Thứ 2 01/12/08 11:45

BÁ DƯƠNG trong cuốn “NGƯỜI TRUNG QUỐC XẤU XÍ” http://vanhoahoc.edu.vn/site/index.php? ... Itemid=103 có nói đến một hình ảnh rất đặc biệt - đó là cái hũ tương, và ông ví văn hóa Trung Quốc cũng như một cái hũ tương vậy...

“Bất kỳ văn hóa của một dân tộc nào cũng đều như một dòng sông lớn, thao thao bất tuyệt trôi đi. Và với thời gian dần dần biết bao thứ nhơ nhớp bẩn thỉu trong dòng sông lớn ấy – như cá chết, mèo chết, chuột chết – sẽ bắt đầu chìm lắng. Lắng đọng quá nhiều sẽ làm dòng sông không thể chảy nữa, biến thành một cái đầm nước chết, càng sâu càng nhiều, càng lâu càng thối, lâu dần thành một cái vại tương, một cái đầm bùn bẩn phát chua, phát thối” ... Và với cái thứ nước đông đặc, ao tù trong cái hũ tương ấy thì cho dẫu có vứt mứt đào vào rồi cũng sẽ biến thành cứt khô...

Và sau biết bao nhiêu những lập luận, dẫn chứng, ông đi đến kết luận “Trung Quốc là một nước lớn, nhưng người Trung Quốc thật nhỏ mọn và hẹp hòi”

Còn bạn, bạn nghĩ thế nào về vấn đề này, bạn có thích cách Bá Dương ví sánh văn hóa Trung Hoa như một cái vại tương? Bạn có đồng ý với ông rằng người Trung Quốc quả tình là “xấu xí? Hay bạn phản đối điều này và có ý kiến khác?

Hãy cùng tham gia đóng góp ý kiến bạn nhé :P
Mèo Ú
Hình đại diện của thành viên
Le Phuong Thao
 
Bài viết: 150
Ngày tham gia: Thứ 7 17/11/07 23:29
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Người Trung Quốc xấu xí???

Gửi bàigửi bởi Dung Van » Thứ 4 03/12/08 13:35

“Bất kỳ văn hóa của một dân tộc nào cũng đều như một dòng sông lớn, thao thao bất tuyệt trôi đi."...

Văn hóa như một dòng sông - đây là cách ví von rất hay, thế nhưng có lẽ dòng sông ấy dưới những cái nhìn khác nhau thì cũng sẽ khác nhau, cũng với hình ảnh dòng sông, người Ấn Độ có cách nhìn khác. Họ không chỉ xem văn hóa mình như một dòng sông, mà hơn nữa, là một đại dương, nhưng đại dương ấy lại biết "tự thanh lọc", để "muôn đời trẻ hóa"... và những nền văn hóa khác khi hòa vào đại dương ấn độ sẽ như chút muối hòa vào biển lớn, chỉ làm cho biển thêm mặn mà nhưng cuối cùng thì vẫn hòa vào biển... làm tăng thêm sự đa dạng phong phú của dân tộc ấn độ

Với Bá dương thì khác, cũng là dòng sông, nhưng đây lại là dòng tù hãm, chất chứa trong nó không biết bao nhiêu là nhơ bẩn, ngày càng dày đặc và không thể nào thoát ra được. Thậm chí những thứ văn hóa khác (bên ngoài) dù có tinh túy, tốt đẹp thì khi bị lọt vào cái hũ tương đó thì cũng tiêu đời, chỉ càng thoái hóa và biến dạng méo mó mà thôi.

không phải lúc nào cũng ca ngợi, nhưng cuốn sách của Bá Dương quả là chỉ cố vạch lá tìm sâu, cố moi móc những cái xấu, cái nào khô g xấu thì bién nó thành xấu, rồi lại kêu gọi học tập tây phương, học tập mỹ mà không nghĩ rằng liệu những cái văn hóa tây phương ấy có phù hợp với dân tộc mình không.

quả là mấy ngàn năm văn hóa trung hoa bị bá dương vùi xuống đống nhơ nhớp của một cái vại tương :evil:
RANDOM_AVATAR
Dung Van
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 2 01/12/08 15:47
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Người Trung Quốc xấu xí???

Gửi bàigửi bởi lu anh thu » Thứ 5 04/12/08 20:09

Đọc “Người Trung Quốc xấu xí” có thể ai đó sẽ gật gù, tâm đắc, có thể ai đó sẽ bực bội, coi Bá Dương là kẻ “vạch lá tìm sâu”.

Theo mình, Bá Dương với “Người Trung Quốc xấu xí” đã thể hiện rõ một đặc trưng văn hóa của Trung Quốc. Đó là tính cực đoan. Tính cực đoan đó được thể hiện theo những cách khác nhau: Nếu đó là tự hào thì tự hào theo kiểu cực đoan, “dĩ Hoa vi trung”, xem “Hoa Hạ là trung tâm” trong quan hệ với thế giới. Nếu đó là phê phán thì phê phán đến mức cực đoan theo kiểu Bá Dương, xem Trung Quốc với hơn 5000 năm lịch sử chỉ là “Nước vại tương”, chứa toàn cặn bã.

Mọi thứ luôn được đẩy tới đỉnh điểm, cực độ, thái quá.

Như vậy, trong khi phê phán “người Trung Quốc xấu xí” thì hơn ai hết, Bá Dương lại “rất Trung Quốc” trong tính cách của mình. :mrgreen:
RANDOM_AVATAR
lu anh thu
 
Bài viết: 70
Ngày tham gia: Thứ 4 21/11/07 19:36
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: Người Trung Quốc xấu xí???

Gửi bàigửi bởi Le Phuong Thao » Thứ 5 04/12/08 22:57

Suy nghĩ của chị Anh Thư về tính cực đoan của người Trung Hoa qua hình ảnh Bá Dương rất có lý, j thì j chớ cực đoan thì ông này thừa thãi rồi, vấn đề là đó có phải là một đặc tính điển hình của người Trung Hoa hay k có lẽ em sẽ tiếp tục gối đầu giường ngâm cứu... :mrgreen:

Tuy nhiên, đây là một cuốn sách rất đáng đọc, bởi ca ngợi văn hóa Trung Hoa thì nhiều rồi, chớ chê thậm tệ kiểu Bá Dương thì cũng hiếm. Lâu nay nhìn mặt phải, bây giờ nhìn mặt trái coi có ngộ ra được cái gì mới k :roll:
Mèo Ú
Hình đại diện của thành viên
Le Phuong Thao
 
Bài viết: 150
Ngày tham gia: Thứ 7 17/11/07 23:29
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Người Trung Quốc xấu xí???

Gửi bàigửi bởi lu anh thu » Thứ 6 05/12/08 10:03

Chị thì nghĩ cực đoan là một trong những đặc điểm của văn hóa Trung Hoa. Nền văn hóa này có cái rất lạ, không bao giờ hài lòng với những giới hạn trung bình. Đã dài thì phải dài như Vạn Lí Trường Thành, đã lớn thì phải lớn như Thiên An Môn, còn đã nhỏ thì phải nhỏ như bài phú khắc trên hạt ngọc.

Có lẽ đây chính là điểm khác nhau giữa văn hóa Việt Nam và văn hóa Trung Hoa. Người Việt Nam nhờ thấm nhuần triết lí âm dương nên thường chọn cách sống quân bình, tránh mọi thái quá trong khi đó mọi thứ trong văn hóa Trung Hoa thường được đẩy lên đến đỉnh điểm, cực độ.
RANDOM_AVATAR
lu anh thu
 
Bài viết: 70
Ngày tham gia: Thứ 4 21/11/07 19:36
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: Người Trung Quốc xấu xí???

Gửi bàigửi bởi HenTu » Thứ 4 10/12/08 12:48

Mình xin góp thêm một chút ý kiến:
Đúng là TQ rất cực đoan, nhưng họ cũng không kém “trung dung” đâu nhé.
Sách Trung Dung (thuộc bộ Tứ Thứ, một trong 2 bộ sách gối đầu giường của Nho gia) đặc biệt đề cập đến tư tưởng này. Sách do Tử Tư (cháu nội Khổng Tử) viết, dẫn những lời của Khổng Tử nói về đạo "trung dung", tức là nói về cách giữ cho ý nghĩ và việc làm luôn luôn ở mức trung hòa, không thái quá, không bất cập; và phải cố gắng ở đời theo nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, cho thành người quân tử, để cuối cùng thành thánh nhân.
Tử Tư dẫn lời giảng của Khổng Tử rằng: “Trung hào là tính tự nhiên của trời đất, trung dung là đức hạnh của con người”. Trung là chính giữa, không lệch về bên nào, dung là bình thường, không thái quá, không bất cập. Cao thấp dễ khó, cảnh ngộ nào cũng có thể lấy thái độ trung dung mà cảm thụ và ứng xử. Trung là chính đạo của thiên hạ, dung là định luật của thiên hạ. Người theo đạo trung dung cần trí để hiểu rõ sự lý, nhân để biết điều lành mà làm, dũng để có khí cường kiện mà tiến hành tới cùng.
Dầu thế nào, Bá Dương (bên cạnh những tác giả gọi-là-chính-diện) cũng cung cấp cho chúng ta hương vị muôn màu muôn sắc của cuộc sống phải không các bạn? ;)
RANDOM_AVATAR
HenTu
 
Bài viết: 73
Ngày tham gia: Thứ 6 14/12/07 21:20
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Người Trung Quốc có thể xấu xí nhưng...

Gửi bàigửi bởi nguyen binh » Thứ 5 18/12/08 22:55

... dân tộc Trung Quốc thì không.
RANDOM_AVATAR
nguyen binh
 
Bài viết: 19
Ngày tham gia: Thứ 5 13/12/07 22:23
Đến từ: Ho Chi Minh city
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về Văn hóa Trung Quốc và Đông Bắc Á

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến22 khách

cron