Re: Bà mối trong văn hóa Trung Hoa
Đã gửi: Thứ 3 16/12/08 10:14
Hehe. Anh Hentu ui.
Đúng là "cọc đi tìm trâu" còn xưa hơn ông Tơ nữa. Nhưng điều anh nói (có dẫn chứng cụ thể bằng nàng Kiều - quá sinh động ) thuộc phạm vi là tình yêu đôi lứa (mà tình yêu thì muôn màu muôn vẻ nên khó có thể tìm được quy tắc chung là "cọc" đi tìm hay "trâu" đi tìm). Trong khi điều em nói - bà mối lại thuộc một phạm vi khác - hôn nhân - một bước ngoặt quan trọng của tình yêu. Mà hôn nhân (đặc biệt là hôn nhân truyền thống) lại có quá trời trời phong tục (bên mình còn vậy nói chi bên Trung Quốc).
Ở chỗ này thì anh em mình "tư tưởng lớn" chưa gặp nhau ùi
Đúng là "cọc đi tìm trâu" còn xưa hơn ông Tơ nữa. Nhưng điều anh nói (có dẫn chứng cụ thể bằng nàng Kiều - quá sinh động ) thuộc phạm vi là tình yêu đôi lứa (mà tình yêu thì muôn màu muôn vẻ nên khó có thể tìm được quy tắc chung là "cọc" đi tìm hay "trâu" đi tìm). Trong khi điều em nói - bà mối lại thuộc một phạm vi khác - hôn nhân - một bước ngoặt quan trọng của tình yêu. Mà hôn nhân (đặc biệt là hôn nhân truyền thống) lại có quá trời trời phong tục (bên mình còn vậy nói chi bên Trung Quốc).
Ở chỗ này thì anh em mình "tư tưởng lớn" chưa gặp nhau ùi