Bạn đang xem trang 2 / 2 trang

Re: TẾT CỔ TRUYỀN CỦA TRUNG QUỐC

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật 18/01/09 14:43
gửi bởi tranvanhieu
Tới tết cổ truyền của nước mình rồi mà chỉ nói tết cổ truyền Trung Quốc thôi thì buồn quá. Chiều nay nhà anh Mới đưa ông Táo bà Táo nên giờ này còn rảnh để nói chuyện văn hoá Trung Hoa.
Tết cổ truyền Trung Hoa cũng như tết cổ truyền Việt Nam mình vậy. Nghe nói ngày xưa mình ăn tết hết "Mùng" rồi tối "Mền" nên mới có câu: "Tháng giêng là tháng ăn chơi"...nghe sướng quá, ước gì ngày nay mình được ăn tết như vậy thì sướng biết mấy!!!
Nghe Carot nói tập tục tết cỗ truyền Trung Quốc đến mùng 5, mùng 6 nthì phụ nữ mới được đi ra đường anh ước gì tập tục của mình cũng vậy. Nhưng mà nghĩ lại chỉ có đàn ông ra ngoài thôi thì chán chết được. Còn việc đưa ông Táo về trời, nước mình có Táo ông và Táo Bà không biết bên Trung Quốc có Táo bà không?
Mấy dòng góp ý cho vui trước những ngày giáp tết, chúc carot và các bạn năm mới nhiều sức khoẻ, hạnh phúc, thành đạt.