đi lang thang thí đề tài này ngồ ngộ nên em mạn phép chen lời xíu.
Theo như những gì em đúc kết lại sau khi coi 1 số phim TQ-HK, vào thời Đường (em ko rành sử TQ lắm, và cái này em cũng chỉ biết là có trong thời Đường, thời khác hem bít) thì Kỹ nữ cũng như nô tỳ, không được xem là dân thường, họ ở tầng lớp thấp hơn nôm na như tầng lớp thứ 4 (kỹ, nô-em nhớ ko lầm thì hình như gọi là tiện)
Chữ "hoàn lương" của Kỹ Nữ muh chúng ta hay nghe khi 1 Kỹ Nữ lấy chồng theo em nghĩ chính là 1 thủ tục để lấy lại giấy ... (em quên mất tên rồi, nó giống như CMND á), có nghĩa là trở lại làm 1 người "lương thiện" (dân thường).
Vậy thì câu "Nam nữ thọ thọ bất tương thân" đã không còn khi họ ký giấy bán thân hoặc lúc họ không còn giấy "CMND" (em mạn phép dùng từ này vì chưa tìm ra từ thích hợp)-trường hợp bị bắt cóc đem bán.
Người Trung Hoa lúc đó thì đặt nặng quan niệm "trọng nam khinh nữ" , cùng với luật lệ trên thì những người tầng lớp trên (bao gồm cả dân) không xem họ là người.
Hôn nhân (có lẽ là cả hệ thống pháp luật cũng khá hoàn chỉnh nhỉ) thời này khá khắc khe, tầng lớp khác nhau thì muốn cưới hỏi cũng rất khó khăn.
Đây là thông tin em lấy từ phim Kim bài băng nhân-HK. Không bít có hoàn toàn chính xác không nhưng đó giờ em xem phim TVB thì ít khi thấy thông tin sai.
Với lại có 1 điều, không phải là có tiền thì được thỏa mãn, nhiều phim đã từng đề cập, đời Thanh (từ ông nào thì em cũng ko bít lun), từ quan, quân đến vương đều không được vào lầu xanh, họ chỉ đc 5 thê 7 thiếp thui.
Hix, những điều em nói hơi lan man, ko đúng trọng tâm thì phải. Muốn bàn đúng vấn đề thì phải xem chính xác lại sử + văn hóa TQ, cái nì từ từ bổ sung sau vậy