Xã hội Hàn Quốc ngày nay

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá Trung Quốc và Đông Bắc Á (Triều Tiên, Nhật Bản...)

Xã hội Hàn Quốc ngày nay

Gửi bàigửi bởi Nguyen Thi Quynh Mai » Thứ 7 21/03/09 22:38

Câu chuyện thứ nhất[/i]: Vào lúc 9h 40phút, tại một khu chung cư phường Pyonghwa, thành phố Jeonju, bà B (79tuổi) đã phát hiện và thông báo việc người hàng xóm của mình là bà A (63tuổi) bị ngã và chết trong phòng khách. Vào thời điểm được phát hiện, thi thể của bà A đang trong tình trạng bị phân hủy. Theo báo cáo của cảnh sát, bà A đã chết được 1 tuần. Cảnh sát trong quá trình điều tra, thấy rằng bà A đã sống 1 mình từ cách đây 10 năm, sau khi con cái kết hôn. Theo lời họ hàng của bà, hiện nay bà A đang điều trị bệnh cao huyết áp và có thể bà đã chết do bệnh này. Vụ việc này xảy ra tại căn hộ chung cư dành cho một phụ nữ cao tuổi sống độc thân. Theo kết quả điều tra của cảnh sát, bà A có 1 con trai, 4 con gái và cho đến tháng 3 năm nay bà vẫn trông cháu cho một người con sống ở Seoul. Người ta cho rằng người phụ nữ độc thân với bệnh cao huyết áp đã chết do chính căn bệnh cấp tính này. Người phát hiện ra cái chết của nạn nhân không phải là con cái của nạn nhân mà lại là một người bạn sinh hoạt cùng hội người cao tuổi. Do thắc mắc mấy ngày liền không đến tham gia hội người cao tuổi nên bà B đã tìm và trở thành người đầu tiên phát hiện ra vụ việc trên. (Báo Saejeonbuk, ngày 6 tháng 7 năm 2005).
Câu chuyện thứ hai: Ông Kim, giám đốc 1 công ty kế toán, cứ đến cuối tuần là cảm thấy căng thẳng. Lý do là nhiều người bạn cùng tuổi xung quanh ông đều cho con cái lấy vợ, lấy chồng. Những người bạn học cùng thời cấp ba, đại học cho đến bây giờ tóc đã điểm bạc và cũng đến lúc họ cho con cái lập gia đình. Có những ngày cuối tuần, ông nhận được tới ba thiệp mời cùng lúc. Rồi những lời cáo phó cũng không chỉ chọn ngày cuối tuần mà còn làm cho ông bận rộn cả trong những buổi tối giữa tuần. Chỉ riêng tháng này thôi, ông đã phải đi viếng tất cả 4 đám ma trong cùng 1 bệnh viện. Cho dù mỗi lần đi đám cưới hay đám ma chỉ bỏ phong bì một chút thì số tiền ông phải chi cho những việc như vậy không phải là ít. Không biết có phải là vì kết hôn với con gái một nhà giàu hay không mà việc vui, việc buồn trong họ hàng thân thích có quá nhiều hay không. Nếu hàng năm không tham dự được vào một vài buổi giỗ chạp được tổ chức tại quê hương thì thể nào cũng phải nghe những lời quở trách của những người cao tuổi như: nào là nó giỏi rồi, nào là gốc của gia đình nó cũng không quan tâm,….
Nếu phóng sự gây sốc về cái chết của “một người già độc thân” thì không gian đô thị của Hàn Quốc, được đề cập ở câu chuyện thứ nhất, rõ ràng đã trở thành không gian mà chúng ta khó có thể tìm ra được cái gọi là cộng đồng. Mật độ dân số lên cao, nhưng ngược lại, những người không quen biết nhau cũng nhiều hơn. Riesman goi kiểu quan hệ xã hội đó là “đám đông cô độc”.
Nhưng liệu chúng ta có thể đưa ra 1 kết luận rằng người dân đô thị là người xa lạ đã mất gốc và sống ở đô thị hay không? Trên thực tế, cuộc sống thường ngày của người dân đô thị ngày càng trở nên bận rộn hơn bởi các loại việc vui, buồn mà họ cần phải tham gia. Đôi khi họ phải tham dự hai, ba lễ kết hôn vào cuối tuần hay phải đến nhà tang lễ với những tờ cáo phó liên tục (câu chuyện thứ hai)
Một điều ngạc nhiên là những sợi dây liên hệ bền chắc bao quanh những người dân đô thị vẫn giữ nguyên những thuộc tính cũ của cộng đồng làng xã. Cuộc sống đô thị, mặc dù là cuộc sống của những người rời khỏi cộng đồng làng xã và tự giam cầm trong không gian riêng của mỗi người, nhưng cộng đồng được cấu thành từng lúc ấy được thay đổi theo nhiều hình thái như: quan hệ huyết tộc, quan hệ trường lớp, quan hệ đòng hương…và được duy trì một cách vững chắc.
Hình ảnh xã hội Hàn quốc hiện nay giống với xã hội Việt Nam? Bạn nào có ý kiến nào khác hãy góp ý kiến cho mình nhé.Thanks[/center][/center]
RANDOM_AVATAR
Nguyen Thi Quynh Mai
 
Bài viết: 9
Ngày tham gia: Thứ 7 06/12/08 21:12
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Xã hội Hàn Quốc ngày nay

Gửi bàigửi bởi su san » Thứ 3 24/03/09 18:16

Hi !
Mình nghĩ đây là hậu quả của cái gọi là "phát tiển kinh tế" và "toàn cầu hoá" với tốc độ chóng mặt.
Không chỉ riêng Hàn Quốc mà Nhật Bản cũng tương tự.
RANDOM_AVATAR
su san
 
Bài viết: 6
Ngày tham gia: Thứ 2 16/02/09 10:12
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về Văn hóa Trung Quốc và Đông Bắc Á

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến16 khách

cron