gửi bởi ngoc hien » Thứ 5 08/04/10 3:32
Tư tưởng "trọng nam khinh nữ" của Trung Quốc có rất nhiều vấn đề để chúng ta suy ngẫm và tìm hiểu. Nhưng ở đây mình muốn đề cập đến: Hậu quả của tư tưởng "trọng nam khinh nữ" đối với Trung Quốc hiện nay.
Như chúng ta đã biết, Trung Quốc là một trong những cái nôi của nền văn minh thế giới, đã nuôi dưỡng một nền văn hóa vĩ đại có bản sắc độc đáo có cống hiến lớn cho sự phát triển của nhân loại, nhưng đồng thời cũng sản sinh ra những tư tưởng hà khắc, độc đoán đối với con người mà trong đó chúng ta phải kể đến tư tưởng "trọng nam khinh nữ". Mặc dù cuộc sống của người dân Trung Quốc đã được cải thiện về nhiều mặt: điều kiện sống, giáo dục, kinh tế… Tuy nhiên, xét về văn hóa, có một niềm tin đã bám rễ, ăn sâu vào tiềm thức của người dân Trung Quốc hơn 5000 năm nay đó là tư tưởng "trọng nam khinh nữ", cần phải có con trai để tiếp nối dòng dõi gia đình.
Thời xưa tư tưởng "trọng nam khinh nữ" thể hiện rất rõ nét, rất khắc nghiệt và đau lòng, ngay từ khi chào đời và xác định được giới tính thì sự phân biệt đối xử với các bé gái đã diễn ra rất gay gắt, qua nhiều thế kỉ, theo Xinran (một nhà văn Trung Quốc) đã kể lại những chi tiết khủng khiếp của một nghi lễ cổ xưa về ngày sinh với một chiếc chậu tắm sơ sinh đặc biệt:
"Ở trên cùng là chậu nước ấm dành để tắm cho bé trai, được gọi là ‘nước gốc’. Bên dưới là nước sôi, gọi là ‘nước giết người’. Nếu đứa trẻ sinh ra là bé trai, đứa bé sẽ được tắm ở chậu ‘nước gốc’ và trở thành một thành viên của gia đình. Nếu là bé gái, chiếc chậu trên cùng sẽ bị lật xuống và đứa bé bị thả vào chậu ‘nước giết người’ ở dưới." Đôi khi, bà đỡ thực hiện hành động khủng khiếp này nhưng có khi chính những bà mẹ tự mình làm. Nhà văn bổ sung thêm rằng người ta có thể xác định được số bé gái được cho làm con nuôi nhưng không thể tính được số bé gái đã bị giết hại.
Còn ngày nay, khi công nghệ siêu âm xuất hiện và trở nên phổ biến, nhiều gia đình cũng chọn giới tính cho thai nhi, việc nạo phá thai do thai nhi là nữ vẫn thường xuyên xảy ra, khá phổ biến ở Trung Quốc và có ít nhất 13 triệu ca phá thai mỗi năm đặc biệt là ở vùng nông thôn cùng với chính sách "một con", làm mất cân bằng giới tính vì quan niệm "trọng nam khinh nữ"…Và thật đau lòng khi chúng ta biết đến việc thi thể của 15 trẻ sơ sinh vừa được phát hiện dưới lòng sông ở thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. "Độ tuổi của những đứa trẻ này chưa được xác định nhưng dựa vào kích thước cơ thể, đó có thể là những em bé còn nhỏ và thậm chí là bào thai."
Báo Global Times cho biết theo số liệu từ năm 2005, tỷ lệ nam-nữ ở Trung Quốc là 119-100. Tuy nhiên, nghiên cứu của CASS cho thấy hiện tại, ở nhiều vùng, tỷ lệ nam nữ chênh lệch tới mức 130-100. CASS đánh giá đây là một vấn đề dân số nghiêm trọng của Trung Quốc.
Global Times dẫn nguồn Ủy ban dân số và kế hoạch hóa gia đình quốc gia Trung Quốc cho biết ngay hiện nay ở những vùng dư thừa đàn ông, nạn bắt cóc và buôn bán phụ nữ ngày càng trở nên trầm trọng. Hôn nhân bất hợp pháp và nạn mại dâm cũng là những vấn đề nhức nhối ở các vùng này.
Ngày nay tình trạng trọng nam khinh nữ ở Trung Quốc đã được cải thiện hơn xưa nhưng với những gì mình tìm hiểu được, thì mình vẫn cảm thấy rất bức xúc. Dù là nam hay nữ thì tất cả chúng ta sinh ra đều là con người, là một "hạt cát" trong "sa mạc" rộng lớn. Liệu như vậy có phải là quá bất công với nhau không? Làm sao để chúng ta có thể xóa bỏ được nỗi thống khổ ấy của nữ giới, nhất là ở Trung Quốc? Vẫn chỉ là câu hỏi mà mình nghĩ vẫn chưa thể giải quyết hết được.
Có thể thấy rằng tư tưởng trọng nam khinh nữ của Trung Quốc đã nối tiếp qua nhiều thế kỉ, nó không những chỉ làm mất cân bằng giới tính, mà còn làm rối loạn xã hội lẫn an ninh trật tự của đất nước. Hiện trạng đau lòng này không chỉ gây ám ảnh đối với người dân Trung Hoa ( đặc biệt là người phụ nữ), mà còn làm xôn xao dư luận ở nhiều quốc gia khác.