Cảm nhận về Xứ Ấn

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá Ấn Độ, Nam Á và Đông Nam Á

Cảm nhận về Xứ Ấn

Gửi bàigửi bởi Monaliza » Thứ 7 04/10/08 14:47

Nguồn gốc:http://blog.360.yahoo.com/vietonline8x[center]Cảm Nhận Về Ấn Độ ,những chuyện kỳ lạ không tưởng tượng nổi! :roll:








Sân bay quốc tế Grandi là một trong những sân bay lớn nhất Ấn Độ, thế nhưng sảnh đón hành khách cũ kĩ và có mùi ẩm mốc dường như đã lâu chưa được tân trang lại. Bước ra khỏi sân bay, hành khách không khỏi choáng ngợp vì mùi hơi người. Không hổ danh là đất nước đông dân thứ hai trên thế giới, những nơi công cộng ở Ấn Độ luôn đầy người qua lại một cách hỗn loạn. Sau này có dịp đi tàu hoả, tôi cũng đã chứng kiến cảnh người qua lại đông như kiến, nhiều khi phải chen lấn mới đi được.


Chúng tôi đứng đợi taxi đưa về nhà một người bạn ở gần khu Campus của đại học Delhi, và đã không khỏi kinh ngạc khi nhìn chiếc taxi Ấn Độ. Không giống như các nước khác dùng xe hơi 4 chỗ làm taxi, ở Ấn người ta dùng những chiếc xe 6 chổ ngồi, đã qua sử dụng ít nhất chục năm và không có máy lạnh. Ai cũng biết Ấn Độ là nước sản xuất xe hơi và xe tải hạng nặng, vì thế, họ luôn sử dụng xe sản xuất trong nước, hạn chế sử dụng xe ngoại nhập đến mức thấp nhất. Ra đường, toàn gặp xe hiệu Tata, một tập đoàn sản xuất xe hơi hàng đầu Ấn Độ.



[center]Hình ảnh[/center]

[center]Hình ảnh[/center]


Phương tiện giao thông xứ Ấn đúng là có một không hai trên thế giới. Ngoài xe hơi vốn chỉ dành cho dân nhà giàu- xe bus xứ này luôn để dòng chữ một cách tự hào rằng: “Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách trong hơn 50 năm”. Cũ kĩ, lạc hậu có lẽ là hai để diễn tả về xe bus ngắn gọn nhất. Chạy rất nhanh, thắng ken két, không bao giờ đóng cửa, hành khách có thể bám vào thành xe, đu đưa như xiếc… là hình ảnh xe bus xứ này.

[center]Hình ảnh[/center]
xe bus 50 nam van chay tot


Kế đến là xe Auto Ritsa và Ritsa. Auto Ritsa giống như xe Lam của Việt Nam. Ritsa thì giống như xe xích lô nhưng chổ ngồi thì ngược lại, hành khách ngồi ở phía sau, giống xe lôi thời xưa. Xe cộ chạy đầy đường và chẳng theo một trật tự nào hết. Thế nhưng, nếu thi tài thì các bác tài xế ở Ấn Độ chắc đứng đầu thế giới. Tôi đã ở đây được hơn nửa năm nhưng chưa hề thấy cảnh tai nạn nào trên đường Delhi này bao giờ. Ngồi trên xe có cảm giác thật khủng khiếp, nhưng an toàn vô cùng. Họ đúng là những tay lái lụa đấy!


[center]Hình ảnh[/center]
auto risa xu

[center]Hình ảnh[/center]



[center]Hình ảnh[/center]
bac tai xe risa





Lần đầu tiên đi mua sắm, tôi phải kiên nhẫn ngồi ở nhà chờ cho tới khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, gần 10h30 các cửa hàng mới mở cửa. Đây cũng là giờ ăn sáng của người Ấn. Mọi cửa hàng đều mở tám tiếng liên tục không nghỉ trưa. Nếu bạn mua một món đồ nào đó, sau khi trả giá, nếu thấy họ lắc đầu thì có nghĩ là “OK”. Tôi đã bị lầm trong lần đầu tiên này. Bên Việt Nam ta ngược lại: lắc đầu có nghĩa là không. Vì thế, sau khi trả giá xong, thấy họ lắc đầu thế là tôi đi thẳng, họ tỏ ra kinh ngạc. Văn hoá mua bán của dân Ấn cũng khác với Việt Nam. Họ không bao giờ đưa thứ gì một cách nhẹ nhàng tỏ vẻ tôn trọng khách hàng, mà ngược lại họ liệng ra hay thảy vật gì đó trên bàn một cách thô bạo. Nếu khách hàng không mua thì họ cũng chẳng bao giờ níu kéo hay tỏ vẻ cần. Đến giờ đóng cửa hàng, nếu khách đến muộn họ cũng sẽ không bán với lý do: đến giờ nghỉ bán. Đó là mua bán kiểu Ấn.


Không có một nơi nào trên thế giới mà người dân ăn chay nhiều như ở đất nước này. Khi sinh viên thuê nhà, chủ nhà thường đặt điều kiện: không được ăn mặn. Hay trước khi thuê, nếu người thuê ăn mặn thì họ sẽ không cho mướn nhà, dù cho căn phòng đó lâu rồi không có người thuê. Ẩm thực ở Ấn cũng rất khác. Họ ăn bằng tay, không dùng muỗng hay nĩa. Trong thành phần thức ăn hằng ngày, họ ăn nhiều loại ngũ cốc, thường nấu nhuyễn. Thức ăn khoái khẩu của họ là bánh Spagati, tương tự như bánh xèo của Việt Nam, nhưng làm từ một loại bột. Ở bất cứ ngõ ngách nào của Delhi, chổ nào có quán ăn là chổ đó bán Spagati.

Vào buổi sáng, trong khi đa số người Việt chúng ta uống cà phê, người Ấn uống “Chai” - tên một thức uống làm từ trà và sữa. Chúng ta có thể hình dung “Chai” là trà sữa. Họ nấu sữa nóng, cho vào đó một ít trà bột, rồi lọc ra lấy nước sữa. Vì thế màu sữa chuyển sang hơi vàng. “Chai” cũng thường được nấu và bán ven lề đường. Mặc dù mọi thứ đều có cảm giác không được sạch sẽ lắm nhưng dân thành phố vẫn vô tư uống.

Ấn Độ là quốc gia đông dân thứ nhì thế giới chỉ sau Trung Quốc nhưng có vẻ như chỉ có một nửa dân số trong độ tuổi lao động làm việc vì phụ nữ xứ này sau khi có chồng hầu như chỉ ở nhà hưởng thụ, chăm sóc con cái và gia đình. Việc buôn bán và kiếm tiền chỉ có cánh đàn ông làm. Ra chợ hay đến bất kỳ công sở, nhà hàng, khách sạn, khu mua sắm nào, rất ít thấy bóng dáng phụ nữ. Tất cả công việc buôn bán kinh doanh thuộc về đàn ông. Đàn ông cắm hoa, đàn ông bán vải, quần áo, thức ăn, rau cải, bán “Chai”, bán thịt… Từ những việc nặng nhọc cho đến những công việc chỉ dành cho phụ nữ như may vá, đàn ông đảm nhận hết. Đó cũng là công bằng vì văn hoá cưới hỏi ở Ấn là phụ nữ đi cưới đàn ông. Bên nhà trai yêu cầu lễ vật, nhà gái phải đáp ứng đầy đủ nếu không muốn từ hôn. Vì thế, sau khi cưới, đàn ông phải ra đường để kiếm tiền nuôi vợ con. Phụ nữ chỉ mỗi một việc ở nhà chăm sóc con cái, gia đình. Và điểm đặc biệt là rất hiếm khi phụ nữ ra đường hay ngồi tán dóc với nhau.

Thời tiết Ấn Độ thuộc vào loại khắc nghiệt nhất thế giới. Vào mùa đông, nhiệt độ có thể xuống 0 độ C, nhưng mùa hè thì có khi lên tới 45 độ C. Ánh nắng vào ban trưa rất nóng nhưng thật ngạc nhiên khi thấy hầu hết người dân Ấn Độ không bao giờ đội mũ hay nón, cứ thế họ ra đường. Nhiều khi chứng kiến cảnh đội kèn trống đám cưới rước “chồng” diễn ra vào 12 giờ trưa. Nhà gái nhà trai dắt nhau đi dưới trời nắng chói chang mà vẫn tươi cười như là chẳng có gì xảy ra. Ở nhà ga xe lửa, cảnh người ngồi đón tàu dưới ánh nắng là chuyện bình thường, họ hầu như không có khái niệm tránh nắng như bên Việt Nam mình. Mặc kệ!!! Chuyện nhỏ…



Ra đường bụi bặm? Chuyện nhỏ! Họ chẳng thèm để ý, chẳng cần phải che miệng, mũi. Với những người bán hàng bên lề đường, khi một chiếc xe đi ngang khuấy động hàng tấn bụi, họ vẫn mặc nhiên. Khách hàng tới mua, họ chẳng quan tâm hay mời gọi, khách muốn mua thì mua, không thì thôi. Hàng chục chiếc xe đứng đợi khách, vài hành khách bước tới, chẳng bao giờ có chuyện tranh giành khách. Khách muốn tới xe nào thì xe đó đi. Nếu vào buổi trưa khi các bác tài đang nghỉ, hành khách muốn đi nhưng bác tài chẳng muốn kiếm tiền thêm, vô tư lắc đầu từ chối. Trên đường quốc lộ, xe hơi dập dìu. Một chú bò nằm chắn lối, thế là tắt đường, kẹt xe. Cũng chẳng có ai đến đuổi chú bò ấy đi. Họ vẫn kiên nhẫn. Chú bò còn nằm thì họ vẫn đứng đó. Nhiều khi, đường ở Delhi kẹt xe chỉ vì một chú bò nằm giữa đường. Ở Ấn, người dân theo đạo Hindu tin rằng bò cái là thần thánh. Họ quan niệm, bò cái cho sữa, giống như người mẹ cho sữa nuôi con. Người Ấn không bao giờ ăn thịt bò là lẽ thường, mà còn luôn đối xử tốt với các chúng nữa.

Có lẽ không thành phố nào trên thế giới có nhiều bò như ở Delhi. Chúng đi kiếm ăn khắp các ngã đường, và cũng là thứ bò duy nhất trên thế giới không ăn cỏ. Chúng được người dân cho ăn bánh mì, bánh ngọt , rau cải…Người theo đạo Hindu thờ thần bò vì thế trước khi ăn cơm, họ luôn dành một phần thức ăn cho các chú bò. Ở Delhi, bò ăn thức ăn của người.

[center]Hình ảnh[/center]
chu bo gianh duong giao thong bo di vo tu ngoai duong pho

[center]Hình ảnh[/center]


ban thuc an tren duong
[center]Hình ảnh[/center]

nau tra sua he pho
[center]Hình ảnh[/center]

[center]Hình ảnh[/center]
chu quan nuoc giai khac dao

[center]Hình ảnh[/center]
ban rau qua-1

[center]Hình ảnh[/center]
ban hang hoa rau khu cho nho

[center]Hình ảnh[/center]
Bac ban rau


[center]Hình ảnh[/center]
may va tren he pho



Trên bản đồ du lịch thế giới, Ấn Độ được xem là vùng đất huyền bí, là một trong những nước có nền văn minh lâu đời nhất thế giới với nhiều di sản văn hoá được thế giới công nhận như khu công viên khảo cổ Pavagadh Champaner ở Gujarat; ga Chatrapaty o Mumbai; lâu đài Taj Mahal; pháo đài Agra… và gần đây là cụm đền Mahabodhi (Bihar), Bodha Gaya - một trong bốn vùng đất thiêng liêng đối với tín đồ Phật giáo trên thế giới.


[center]Hình ảnh[/center]

[center]Hình ảnh[/center]

Đó là những cái nhìn đầu tiên của tôi khi đến sống tại đất nước đặc biệt này. Xin cùng chia sẻ với các bạn.
[center]Nguyễn Thanh-Du học sinh tại University of Delhi[/center]
Vì cuộc sống là không chờ đợi-ThanhNguyen-00919990713173
Hình đại diện của thành viên
Monaliza
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Thứ 7 04/10/08 13:55
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Cảm nhận về Xứ Ấn

Gửi bàigửi bởi La duy tan » Thứ 4 19/11/08 0:22

bài hay quá! thích nhất là hình ảnh. Cảm ơn bạn!
Không ngờ Ấn Độ nhìn cũng na ná như Việt Nam nhỉ?
RANDOM_AVATAR
La duy tan
 
Bài viết: 11
Ngày tham gia: Thứ 6 14/11/08 12:53
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Cảm nhận về Xứ Ấn

Gửi bàigửi bởi SongBiec » Chủ nhật 10/05/09 0:16

Xin chia sẻ với mọi người vài hình ảnh về đất nước Ấn Độ mình đã lục lọi được trên net

1. Bản đồ hành chính
Hình ảnh

2. "Sông phố"
Hình ảnh

3. "Mạng nhện" đường phố
Hình ảnh

4. Chợ cá ven biển
Hình ảnh

5. "Cửa hàng" thịt
Hình ảnh
LÁ SÂN TRƯỜNG một thời áo trắng
SÓNG NGÀN KHƠI gửi đến muôn nơi
SongBiec
 
Bài viết: 156
Ngày tham gia: Thứ 3 04/03/08 12:14
Đến từ: Gia đình văn hóa K9
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Cảm nhận về Xứ Ấn

Gửi bàigửi bởi trungphien » Chủ nhật 10/05/09 23:14

Cám ơn bạn Monaliza nhiều lắm

Bài viết này hay quá !
When the road ahead is not so easy, OUR LOVE will lead the way for us, like a guiding star ...
Hình đại diện của thành viên
trungphien
 
Bài viết: 153
Ngày tham gia: Chủ nhật 02/11/08 12:43
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Cảm nhận về Xứ Ấn

Gửi bàigửi bởi SongBiec » Thứ 2 11/05/09 7:45

Chào Monaliza

Lớp mình đang học chuyên đề Văn hóa Ấn Độ. Vậy nên bài viết của bạn đã giúp lớp mình hiểu thêm nhiều vấn đề, nhất là những vấn đề trong cuộc sống đời thường. Cám ơn bạn rất nhiều.

Hiện nay, nhóm mình đang được cô Hiền yêu cầu chuẩn bị thuyết trình về đề tài: Cư trú ở Ấn Độ. Mình đã tìm hiểu một số tài liệu nhưng hầu như ít tài liệu nào đề cập đến vấn đề này.

Bạn có thể giúp mình bằng cách cho mình biết một số đặc điểm về cách tổ chức thành phố, đặc điểm nhà ở của người dân Ấn được không? Mình nghĩ bạn, một người đang trực tiếp trải nghiệm văn hóa Ấn Độ, sẽ có một cái nhìn cụ thể, sinh động về vấn đề này.

Cám ơn bạn Monaliza nhiều
LÁ SÂN TRƯỜNG một thời áo trắng
SÓNG NGÀN KHƠI gửi đến muôn nơi
SongBiec
 
Bài viết: 156
Ngày tham gia: Thứ 3 04/03/08 12:14
Đến từ: Gia đình văn hóa K9
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Cảm nhận về Xứ Ấn

Gửi bàigửi bởi SUNNY » Thứ 2 11/05/09 20:12

Hihi, về giao thông thì bên Ấn có vẻ giống Myanmar íây ạ. Những chiếc xe 50 năm vẫn cũ rích và bán với giá rất cao. Nạn xe dù, xe taxi cũng có chuyện...đi chung xe như xe bus vậy

Có một câu chuyện mà đích thân một người bạn đoàn Ấn Độ kể em nghe trong dịp giao lưu văn hoá 19 nước em tham dự hồi tháng 1 bên Thái Lan, đó là bên Ấn Độ nhà vệ sinh ...rất hiếm :| . Đến bây giờ người ta vẫn đi cầu ngoài những bãi đất trống. Mỗi lần đi như vậy thì tự mang theo một bọc nước để lau rửa ạ. Bồn cầu chỉ có ở những gia đình khá giả thôi! Anh Duy ở bên í có thấy hiện tượng này ko ạ?
Even if the sun refuses to shine :)
Hình đại diện của thành viên
SUNNY
 
Bài viết: 51
Ngày tham gia: Chủ nhật 14/09/08 20:02
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Cảm nhận về Xứ Ấn

Gửi bàigửi bởi LuuTuanAnh » Thứ 3 12/05/09 13:39

Cám ơn Monaliza nhiều về những hình ảnh bạn cung cấp trên diễn đàn về sinh hoạt đời thường của những người lao động trên đường phố Ấn Độ, thuyết phục lắm. Mình ấn tượng nhất là tấm ảnh chú bò đi thong dong ngược chiều với những chiếc xe hơi trên đường phố, ý nghĩa lắm :) . Thank bạn nhiều.
Hạnh phúc khi tôi được ngắm nhìn ...

Lưu Tuấn Anh
刘俊英
りゅうとしひで (劉俊英)
RANDOM_AVATAR
LuuTuanAnh
 
Bài viết: 154
Ngày tham gia: Thứ 6 04/01/08 17:55
Cảm ơn: 26 lần
Được cám ơn: 11 lần

Re: Cảm nhận về Xứ Ấn

Gửi bàigửi bởi lehang » Thứ 4 16/12/09 21:57

Mời các bạn cùng xem một số hình ảnh mình sưu tầm được về xứ Ấn

Hình ảnh
Hệ thống giao thông đường bộ
Hình ảnh
Hình ảnh



Ý thức giao thông của người Ấn
Hình ảnh
Nhìn hình ảnh này chợt nhớ thời bao cấp ở Việt Nam!

Hình ảnh
Ngồi ngay hàng nào!

Hình ảnh


Hình ảnh
Bám chặt vào nhé!


Hình ảnh


Tín ngưỡng
Hình ảnh
Hứng nước thánh.


Hình ảnh
Tắm nước sông Hằng.


Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Thả hoa đăng trên sông
Hình ảnh
Những bông hồng…


Hình ảnh
Và nhiều bông hồng khác giới trên sa mạc


Hình ảnh
Khi đàn ông chịu “tám”



Hình ảnh
Họ có thể “tám” … mọi lúc, mọi nơi.



Hình ảnh
Văn hóa bài tiết




Văn hóa cư trú
Hình ảnh
Xây dựng nhà ở ngay trên di tích khảo cổ học tạo thành một tầng văn hóa hiện đại.

Hình ảnh
Dùng màu xanh sơn nhà


Hình ảnh
Một ngôi nhà màu xanh

Hình ảnh
Nhiều ngôi nhà màu xanh.


Hình ảnh
Và cả khu vực rợp một màu xanh.
Hình ảnh
Nghệ thuật trang trí nhà ở

Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh


Trang trí xe
Hình ảnh
Hình ảnh


Hình ảnh
Làm đẹp bản thân
Hình ảnh
Hình ảnh



Khu giặt, nhuộm của đẳng cấp Pariah
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh



Cập nhật thông tin
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh



Thương yêu muôn thú
Hình ảnh
Trong thánh đường: - Im lặng cho tớ nghe chút coi!


Hình ảnh
- Ngồi đây mát quá he!

Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
- Uống sữa ngoan nào!








Chợ nghèo vùng quê
Hình ảnh
Hình ảnh
Hình ảnh
RANDOM_AVATAR
lehang
 
Bài viết: 111
Ngày tham gia: Chủ nhật 23/12/07 17:50
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Cảm nhận về Xứ Ấn

Gửi bàigửi bởi diep_vhhk2 » Thứ 5 18/03/10 14:05

Bài viết "cảm nhận về xứ Ấn" hay quá! Nhờ đọc bài viết trên mà em hình dung được nhiều điều hơn về đất nước Ấn Độ. trong nhưng bức hình đuợc đăng trên bài viết thật đẹp và đặc sắc. Chắc phải mất công nhiều lắm thì mới chụp được những tấm hình thể hiện hết nhưng góc phố, con đường, những góc chợ nhỏ ở Ấn Độ như thế. Không ngờ giao thông ở ấn độ cũng kinh khủng như vậy. Có cả bò đi long nhong trên đường phố nũa chứ...
Từ trước tới giờ em mới chỉ hình dung Ấn Độ là xứ sở của những cô gái đẹp, múa rất giỏi. Và là xứ sở của hai tôn giao lớn là phật giáo và Hindu giáo thui
Nhờ bài viết "cảm nhận về xứ Ấn" mà em được biết thêm nhiều điều về đất nước huyền bí này.hjhj!
RANDOM_AVATAR
diep_vhhk2
 
Bài viết: 24
Ngày tham gia: Chủ nhật 08/03/09 17:48
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Cảm nhận về Xứ Ấn

Gửi bàigửi bởi thamvhh » Thứ 5 18/03/10 15:06

Qua bài cảm nhận về xứ Ấn mình thấy Ấn Độ không những huyền bí,có 1 nền văn hoá lâu đời mà còn biết đươc nhiều điều lý thú về đất nước này hơn.Mình cảm thấy yêu thích và muốn khám phá về nó,nơi mà có nhiều điều để ta học hỏi ứng dụng vào cuộc sống thường ngày.Như cô Hiền nói trên đời này có nhân,quả và bây giờ mình gieo gì thì tương lai mình sẽ gặt được những thứ đó.Mình thấy cô Hiền giảng thật là hay và có ý nghĩa biết chừng nào.Xem qua nhũng hình ảnh mình thấy Ấn Độ cũng có nét gì đó giống giống với VN phải không các bạn?Ui nhìn thấy thích quá ak!!!!
RANDOM_AVATAR
thamvhh
 
Bài viết: 49
Ngày tham gia: Thứ 4 20/05/09 8:49
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang kế tiếp

Quay về Văn hóa Ấn Độ, Nam Á và Đông Nam Á

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách

cron