Bạn đang xem trang 2 / 2 trang

Re: Cảm nhận về Xứ Ấn

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 20/03/10 19:37
gửi bởi nguoikhohieu_emdo102
em thích nhất là đoạn viết về hình ảnh kẹt xe chỉ vì 1 con bò....vừa mới đọc tới chỗ bò có thể vô tư đi trên đường,em chợt nghĩ đến con bò trong văn hóa ấn được coi là rất thiêng liêng.em chỉ nghe cô giảng như vậy và lúc nào em cũng đặt câu hỏi cho mình là bây giờ hiện đại rồi không biết người ấn độ có còn tôn thờ con bò như trước kia nữa không nữa,nay được chị cho xem mấy hình ảnh và giải thích em thấy rất thú vị,thú vị thiệt đó...hihi em thích hình ảnh con bò đi vô tư trên đường đó,nó thú vị quá àh :D

Re: Cảm nhận về Xứ Ấn

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 26/03/10 20:49
gửi bởi hana2007
Nếu đột nhiên bảo mình bất kì kể tên 10 nước (trừ VN và DNA) thì chưa chắc có Ấn Độ. Thật vậy, với mình đây là một đất nước xa lạ, mãi đến khi học môn Ấn Độ của cô Hiền, nghe giảng ghiền luôn, riết thấy đất nước này thú vị và đáng đi đến quá chừng.
Cảm ơn tác giả đã cung cấp thật nhiều kiến thức và hình ảnh bổ ích, mình đang cần cho đề tài giao thông đây. :mrgreen:

Re: Cảm nhận về Xứ Ấn

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 23/07/10 12:12
gửi bởi thuananhsctv
Bài viết "Cảm nhận về xứ Ấn" của bạn Nguyễn Thanh được bạn Monaliza đưa lên mạng thật thú vị. Những bài viết, hình ảnh bên dưới cũng cung cấp nhiều thông tin thật bổ ích. Tuy nhiên mình thấy trên diễn đàn mọi người nói nhiều tới giao thông, ẩm thực Ấn Độ mà ít nói tới trang phục (cách ăn mặc) của người Ấn. Thông tin trên mạng cũng hạn chế. Ai biết giúp mình các thông tin, hình ảnh về trang phục Ấn Độ với. Mình đang tìm hiểu về chủ đề đó. Đối với mình Ấn Độ mãi mãi là một đất nước huyền bí và hấp dẫn. Cảm ơn cô Hiền đã truyền cho em (và nhiều bạn nữa) hiểu biết viên mãn và tình yêu đối với đất nước con người Ấn Độ.

Re: Cảm nhận về Xứ Ấn

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 22/01/16 10:52
gửi bởi sinhhienussh
Cảm ơn tác giả bài viết về "Cảm nhận về xứ Ấn". Bài viết khá xúc tích và chân thật về cuộc sống đời thường của người dân Ấn Độ. Tuy nhiên, tác giả chỉ hướng đến văn hóa bình dân của những người nghèo khổ thuộc đẳng cấp thấp trong xã hội Ấn Độ, nên chưa thể hiện hết được nền văn hóa Ấn Độ rực rỡ. Những công trình kiến trúc, những thành tựu về khoa học và kỹ thuật mà chính những con người bình dị ấy đã đạt được.