VĂN HÓA CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI ẤN ĐỘ:"GHATS"
Đã gửi: Thứ 3 30/03/10 22:13
VĂN HÓA CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI ẤN ĐỘ: "GHATS"
Các bạn k2 thân mến!
Hôm nay chúng ta có buổi thuyết trình thảo luận cho môn "VĂN HÓA ẤN ĐỘ" của cô Hiền! Tớ thấy thời gian trên lớp hạn hẹp, nên có một số vấn đề chúng ta chưa thảo luận hết với nhau, tớ post cái topic này cho mọi người vào bàn luận nhé! Hồi chiều thấy mọi người khá hứng thú về "Ghat" của người Ấn Độ, nên tớ sẽ nêu lại phần này với những kiến thức tớ biết, và hình ảnh cho mọi người xem! À, ngoài "Ghat" mọi người cứ bàn tất cả những gì thuộc về văn hóa cư trú của người Ấn Độ, chúng ta sẽ trao đổi!
Rất nhiều Ghat nằm theo ven sông Hằng
Theo tài liệu tớ tìm hiểu được thì “Ghat” của người Ấn Độ: trong tiếng Ấn "Ghat" có nghĩa là “bước”, Ghat là những dãy nhà nằm sát nhau bên sông Hằng, có những bậc cầu thang cao nối với sông, Các Ghats đáng kể rất nhiều dọc theo sông Hằng được gọi chung là 'Varanasi Ghats' và 'Ghats của sông Hằng'. Trong Madhya Pradesh ở miền tây Ấn Độ có thêm Ghats đáng kể dọc theo sông Narmada, dc coi như lối dẫn vào dòng sông thánh
Lúc đầu tớ giải thích rằng Ghat như một sự trung gian giữa những dãy nhà dân (đại diện cho cuộc sống trần tục) với sông Hằng linh thiêng, muốn bước qua thế giới trần tục để đến được thế giới linh thiêng phải đi qua các Ghat cao như thế, và lí do nữa là ven sông Hằng xây cao như thế để đề phong lũ lụt.
Nhưng mà khi cô giải thích mới té ngửa ra là thế này
Ghat của người Ấn Độ có liên quan đến lễ hội tắm trên sông Hằng gọi là Ardh Kumbh Mela, theo lời cô thì có thể nói đây là lễ hội lớn nhất trên thế giới, vì 3 năm mới tổ chức một lần nên rất đông người dân tham gia, vì thế xây Ghat vừa cao vừa nhiều như thế ven sông Hằng chỉ nhằm phục vụ cho lễ hội này!
Nhưng mà trên bài báo mà tớ tìm được trên trang vietbao.vn, lại nói là 6 năm tổ chức 1 lần, cái này khác với thông tin hồi chiều, tuần sau tớ sẽ hỏi cô rồi tớ khẳng định sau há!
Giờ thì mời mọi người chiêm ngưỡng lễ hội tắm trên sông của người Ấn Độ ạ! (dĩ nhiên là không liên quan đến văn hóa cư trú, nhưng thông qua Ghat chúng ta hiểu thêm về một lễ hội nữa cũng tốt )
Một bài báo viết năm 2007 , dự kiến có 70 triệu tín đồ Hindu sẽ tham gia lễ hội!
Những người hành hương bất chấp cái lạnh giá buổi sớm đổ về nơi giao của sông Hằng, Yamuna và con sông huyền thoại Saraswati để gột rửa tội lỗi. Ảnh: AP.
Giai đoạn tắm sông chính kéo dài 6 ngày, tùy thuộc vào vị trí của các vì sao. Ảnh: BBC.
Trong ngày đầu tiên (3/1), gần 10 triệu người, dẫn đầu là những nhân vật linh thiêng bôi tro và không mặc quần áo, ngâm mình trên sông. Ảnh: AP.
Một người hành hương tiến hành nghi lễ đổ sữa xuống sông sau khi đã dìm mình trong nước lạnh. Ảnh: AP.
Tín đồ Hindu tin rắng tắm sông còn là sự kết thúc của một quá trình chuyển kiếp. Ảnh: AP.
Khoảng 50.000 lều và 25.000 toilet được dựng lên trên khu vực 80 km2 trên bờ sông Hằng. Ảnh: AP.
Các bạn k2 thân mến!
Hôm nay chúng ta có buổi thuyết trình thảo luận cho môn "VĂN HÓA ẤN ĐỘ" của cô Hiền! Tớ thấy thời gian trên lớp hạn hẹp, nên có một số vấn đề chúng ta chưa thảo luận hết với nhau, tớ post cái topic này cho mọi người vào bàn luận nhé! Hồi chiều thấy mọi người khá hứng thú về "Ghat" của người Ấn Độ, nên tớ sẽ nêu lại phần này với những kiến thức tớ biết, và hình ảnh cho mọi người xem! À, ngoài "Ghat" mọi người cứ bàn tất cả những gì thuộc về văn hóa cư trú của người Ấn Độ, chúng ta sẽ trao đổi!
Rất nhiều Ghat nằm theo ven sông Hằng
Theo tài liệu tớ tìm hiểu được thì “Ghat” của người Ấn Độ: trong tiếng Ấn "Ghat" có nghĩa là “bước”, Ghat là những dãy nhà nằm sát nhau bên sông Hằng, có những bậc cầu thang cao nối với sông, Các Ghats đáng kể rất nhiều dọc theo sông Hằng được gọi chung là 'Varanasi Ghats' và 'Ghats của sông Hằng'. Trong Madhya Pradesh ở miền tây Ấn Độ có thêm Ghats đáng kể dọc theo sông Narmada, dc coi như lối dẫn vào dòng sông thánh
Lúc đầu tớ giải thích rằng Ghat như một sự trung gian giữa những dãy nhà dân (đại diện cho cuộc sống trần tục) với sông Hằng linh thiêng, muốn bước qua thế giới trần tục để đến được thế giới linh thiêng phải đi qua các Ghat cao như thế, và lí do nữa là ven sông Hằng xây cao như thế để đề phong lũ lụt.
Nhưng mà khi cô giải thích mới té ngửa ra là thế này
Ghat của người Ấn Độ có liên quan đến lễ hội tắm trên sông Hằng gọi là Ardh Kumbh Mela, theo lời cô thì có thể nói đây là lễ hội lớn nhất trên thế giới, vì 3 năm mới tổ chức một lần nên rất đông người dân tham gia, vì thế xây Ghat vừa cao vừa nhiều như thế ven sông Hằng chỉ nhằm phục vụ cho lễ hội này!
Nhưng mà trên bài báo mà tớ tìm được trên trang vietbao.vn, lại nói là 6 năm tổ chức 1 lần, cái này khác với thông tin hồi chiều, tuần sau tớ sẽ hỏi cô rồi tớ khẳng định sau há!
Giờ thì mời mọi người chiêm ngưỡng lễ hội tắm trên sông của người Ấn Độ ạ! (dĩ nhiên là không liên quan đến văn hóa cư trú, nhưng thông qua Ghat chúng ta hiểu thêm về một lễ hội nữa cũng tốt )
Một bài báo viết năm 2007 , dự kiến có 70 triệu tín đồ Hindu sẽ tham gia lễ hội!
Những người hành hương bất chấp cái lạnh giá buổi sớm đổ về nơi giao của sông Hằng, Yamuna và con sông huyền thoại Saraswati để gột rửa tội lỗi. Ảnh: AP.
Giai đoạn tắm sông chính kéo dài 6 ngày, tùy thuộc vào vị trí của các vì sao. Ảnh: BBC.
Trong ngày đầu tiên (3/1), gần 10 triệu người, dẫn đầu là những nhân vật linh thiêng bôi tro và không mặc quần áo, ngâm mình trên sông. Ảnh: AP.
Một người hành hương tiến hành nghi lễ đổ sữa xuống sông sau khi đã dìm mình trong nước lạnh. Ảnh: AP.
Tín đồ Hindu tin rắng tắm sông còn là sự kết thúc của một quá trình chuyển kiếp. Ảnh: AP.
Khoảng 50.000 lều và 25.000 toilet được dựng lên trên khu vực 80 km2 trên bờ sông Hằng. Ảnh: AP.