Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

"PHONG CÁCH MỸ"

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 13/05/09 14:10
gửi bởi PThinh
Trong thực tế, phần đông người Mỹ đều có phong cách tự tin và không ngần ngại nói thẳng những suy nghĩ của mình. Người Mỹ đánh giá cao sự trung thực và thẳng thắn. Họ cũng không cảm thấy xấu hổ hay tỏ ra giận dữ khi người khác phê bình ý kiến của mình với một thái độ tích cực, tôn trọng và thân thiện. Họ cũng thích tranh luận hay từ chối một cách trung thực hơn là một lời đồng ý lịch sự nhưng không chân thành. Đừng vội kết luận người Mỹ có phần thô lỗ trong giao tiếp vì đó có thể là nét khác biệt trong văn hóa giữa các quốc gia. Nếu một ai đó cho bạn biết bạn đã làm gì sai cũng chỉ với mục đích giúp bạn trở nên hoàn thiện hơn chứ không cố ý làm bạn cảm thấy xấu hổ trước đám đông hay tổn thương lòng tự trọng của bạn.
Nhìn lại người Việt nam thì khác hẳn,họ thích biểu lộ những kiến thức mà mình có được nhưng lại ngại ngần ,thậm chí là xấu hổ khi được ngườig khác chi dạy những điều mới mẻ,sinh viên việt nam cũng vậy,họ không thích ,hay là không dám phát biểu quan điểm của mình trước đám đông ,và điều đó đã làm chúng ta thua các sinh viên nước bạn khi họ mạnh dạn phát biểu ý kiến của mình.
còn bạn thì sao?cần có biện pháp nào để khắc phục tình trạng trên?

Re: "PHONG CÁCH MỸ"

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật 24/05/09 21:49
gửi bởi ngoc_nu
Những ý kiến đó của bạn là tham khảo từ một tài liệu nào hay thực tế bạn tiếp xúc và rút ra những điều đó vậy ?

Re: "PHONG CÁCH MỸ"

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 05/06/09 13:47
gửi bởi PThinh
thực sự thì mình có tìm hiểu thông qua một số người bạn đang sống ở nước Mỹ,đồng thời tham khảo thêm một số tài liệu trên internet nữa

Re: "PHONG CÁCH MỸ"

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 09/04/10 4:22
gửi bởi baoquyen
các bạn đã nghe câu chuyện về "con gà, con quạ và con cáo" chưa?Nếu như chưa nghe thì mình xin được kể lại một cách văn tắt cho các bạn nghe và từ đó có thể rút ra những suy nghĩ cho riêng mình :mrgreen:
"Có một chú gà con trong một lần đi dạo gặp phải trời mưa, chú ta bị ước hết lông cánh, thời tiết thì lại lạnh chú gà run rẩy và tưởng tượng rằng mình sắp chết.Thế là chú ta nghĩ rằng "ước gì có một ai đó tốt bụng giúp đỡ mình, mình sẽ biết ơn suốt đời". Bỗng từ trên cao một con quạ bay qua và ị ngay một đống trên mình chú gà bé nhỏ tội nghiệp.Mặc dù nhờ đống phân ấy chú gà cảm thấy ấm hơn nhưng mà chú ta vẫn ấm ức lắm và cho rằng con quạ là một kẻ dã man thấy chú hoạn nạn mà không thương xót.Con quạ là đò máu lạnh, nóa căm ghét con quạ đó đến tận xương tủy.Từ đằng xa một con cáo đi tới thấy chú gà nó bèn mang chú gà đi tắm rưả sạch sẽ rồi lau khô.chú gà biết ơn con cáo lắm lắm.Thế nhưng khi suy nghĩ chưa kịp dứt thì con cáo đã bỏ con gà vào miệng và ăn ngon lành".THE END :mrgreen: :mrgreen:
Đó như các bạn thấy đấy đâu phải những chuyện gì người ta làm xấu với mình thì là xấu hết cả đâu.Cái quan trọng là ta phải biết nhận định đâu là tốt đâu là xấu đâu là đúng mà đâu là sai.
Việc người ta nói thẳng ra cho mình biết đâu phải là nguời ta muốn mang lạ điều xấu xa cho bạn đâu.Họ đang giúp bạn đó chứ.Hãy thẳng thắn nhìn nhận vấn đề và biết ơn vì những góp ý đó.
Mà mình thấy thế này trong topic của ban đề là "phong cách Mỹ" nhưng đó đâu chỉ giới hạn trong phạm vi là góp ý thẳng thắn hay sống thực tế cả đâu nó còn chứa đựng trong đó nhiều nghĩa khác nữa lắm đó chứ.Có thể đó là cách ăn mặc, ăn uống, cách thể hiện tình cảm....Chúng ta hãy cũng nhau trao đổi về vấn đề này nhé.Đề phòng sau này mình có gặp thì cũng đỡ phải sock văn hóa :D :D :D

Re: "PHONG CÁCH MỸ"

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật 11/04/10 9:58
gửi bởi discovery
Theo như mình tiếp xúc với một số người Mỹ thì đa phần họ đều nói rằng người Việt còn quá nhút nhát không dám bày tỏ thẳng suy nghĩ của mình. Người Mỹ họ "nghĩ gì thì hành động ấy". Thí dụ bạn tới nhà một người Mỹ chơi và gia đình họ mời bạn dùng cơm nếu bạn tỏ vẻ ái ngại và từ chối thì họ sẽ không mời bạn nữa. Người Mỹ rất thẳng thắn. Nếu không thích người nào họ sẽ nói ra chứ không như mình dù có ghét nhưng vẫn phải nói chuyện với nhau. Lúc đầu khi xem các bộ phim Mỹ mình thật sự rất sốc bởi lối suy nghĩ của người Mỹ. Nhưng giờ thì mình rất thích cách suy nghĩ của người Mỹ. Họ rất có trách nhiêm với hành động họ làm, dám đương đầu thử thách,luôn nói lên suy nghĩ của mình, năng động, thoải mái, hòa nhập rất nhanh và rất hài hước :D :D Đây là một số ý kiến riêng của mình

Re: "PHONG CÁCH MỸ"

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 20/05/10 23:04
gửi bởi Co mot khong hai
Ban baoquyen noi dung. "Phong cách Mỹ" đâu chỉ giới hạn trong phạm vi là góp ý thẳng thắn hay sống thực tế cả đâu nó còn chứa đựng trong đó nhiều nghĩa khác nữa lắm đó chứ. Có thể đó là cách ăn mặc, ăn uống, cách thể hiện tình cảm.... Minh gioi thieu cuon sach "American Ways" cua tac gia Gary Althen, phien ban tieng Viet la "Phong cach My" duoc Nhà xuất bản Văn nghệ hợp tác với Công ty Văn hoá Phương Nam an hanh (http://www.suctrevietnam.com/Web/TinTuc ... stid=21466).

Ngoai ra, thay giao cua minh con cung cap nhieu khai niem nhu American character, Americanism, Americanization, ... Chac ban phai xac dinh ro lai de de tai. Theo Google, chu "American style" chi dung trong nghe thuat va thoi trang thoi. Nhu vay chu "Phong cach My" theo mo ta cua ban khong the hieu la "American Style"!