Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

"Sinh con rồi mới sinh cha"

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 04/04/09 11:18
gửi bởi coutcung
Tựa đề "sinh con rồi mới sinh cha" chắc hẳn cũng có bạn đã từng đọc hay xem câu chuyện này rồi phải không?Sinh con rồi mới sinh cha nghe sao mà hoang đường quá?Thực vậy khi một người đàn ông muốn làm cha thì phải có con,khi người con này muốn được làm cha thì phải lấy vợ và có con thì mớii làm cha của người khác được.Như vậy thử hỏi "sinh con rồi mới sinh cha có phải là phi lí không? :?:

Re: "Sinh con rồi mới sinh cha"

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 20/03/10 20:24
gửi bởi nguoikhohieu_emdo102
tất nhiên rùi không có gì bàn cãi

Re: "Sinh con rồi mới sinh cha"

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 19/04/10 3:32
gửi bởi thanh hoang
Hình như câu này đầy đủ phải là như sau:
"Sinh con rồi mới sinh cha,
Sinh cháu giữ nhà, rồi mới sinh ông".

Re: "Sinh con rồi mới sinh cha"

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 17/09/10 15:23
gửi bởi leminet
"Sinh con rồi mới sinh cha" tôi vẫn còn nhớ anh họ của mình khi có bé đầu lòng nói với tôi câu này, đúng là vậy khi chúng ta trở thành cha, thành mẹ mới thực sự thấy ý nghĩa của câu nói trên.
Khi có con mới biết thật sự thế nào là làm cha làm mẹ, lo lắng giấc ngủ, miếng ăn cho con, lo cho con làm sao được tốt, được đủ đầy, vui khi con cười, buồn mệt mỏi khi con ốm. Lúc đó người cha người mẹ trong mỗi người mới sinh ra, mới có. Câu nói đó làm tôi liên tưởng tới câu: Làm ra đứa trẻ thì dễ nhưng nuôi dạy nó làm cha làm mẹ mới khó
Tuy nhiên ý nghĩa đầu tiên của câu này hoàn toàn khác:
"Sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông".
Câu truyện có thể tóm tắt như sau: Bình, và Nguyên là hai người bạn. Trong lúc khốn khó, Bình qua nhà Nguyên vay 10 lạng bạc, Nguyên sẵn lòng cho Bình vay. Từ ngay vay tiền bạn, Bình lảng qua nhà Nguyên chơi, gắng lánh mặt để khỏi trả bạn tiền. Nguyên thì không thấy bạn đâu, cứ nghĩ bạn mình gặp khó khăn quyết định sang thăm bạn làng bên xem bạn ra sao. Nguyên bảo vợ đưa thêm 5 lạng bạc để nếu bạn khó quá thì cho vay thêm ... đến nhà Bình thấy nhà cửa khang trang, sung túc, Nguyên để 5 lạng bạc ở đầu ngõ ghé thăm chơi. Vợ chồng Bình thấy Nguyên sang chơi ngỡ đòi nợ, vồn vã đón tiếp, chuốc rượu say và đánh chết Bình đêm chôn ở gốc cây khế.
Chừng vài năm sau, vợ Bình mang bầu, thèm của chua quá, lại thấy cây khế có quả ngon, hái ăn. Vợ Bình sinh hạ một đứa bé kháu khỉnh, nhưng lạ thay 3 tuổi không nói không cười, và khi lớn hơn chút câu nói đầu tiên của bé là đòi gặp quan huyện. Khi gặp quan, đứa bé nói mình chính là Nguyên, nói rõ những hành động độc ác của Bình và vợ, quan Huyện bắt và xử tội hai vợ chồng Bình.
Nguyên trở về làng cũ, lúc này con thì đã lớn, lại có cả cháu, ông cháu tuổi ngang nhau, dân làng ai cũng cười và bảo:
"Sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông"


Có nhiều nhà nghiên cứu cho rằng câu này phản ánh triết lý nhị nguyên của người Việt: âm - dương, đêm - ngày, sáng - tối, vợ - chồng ...
Nhưng thật sự với tôi câu nói trên thật sự là một sự trải nghiệm cho những ai làm cha, làm mẹ...