Người mẹ đơn thân!

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá Việt Nam

Người mẹ đơn thân!

Gửi bàigửi bởi binhbinhk9 » Thứ 2 29/12/08 14:56

Một lần, tình cờ đọc được bài thơ cảm động đến nao lòng của Vương Trọng về những người phụ nữ – làm – mẹ – nhưng – chưa – từng – làm – vợ, tôi cứ ám ảnh mãi.

VỚI ĐỨA CON NGOÀI GIÁ THÚ
Đợi về khuya cả phòng lặng ngủ
Mẹ nhẹ nhàng ngồi dậy vuốt ve con
Mặc người đời gọi con ngoài giá thú
Con vẫn trong tình mẹ vuông tròn
Mẹ làm mẹ mà chưa từng làm vợ
Vẫn xuất cơm tập thể quá khiêm nhường
Nửa làm máu, nửa chia ra làm sữa
Hạnh phúc nào bằng san sẻ yêu thương.
Thôi nhắc chi bao năm dài trống trải
Bao vầng trăng vô nghĩa rụng qua đầu
Tóc hoàng hôn thưa dần theo lược chải
Pháo cưới người như đốt để trêu nhau!
Mẹ nhớ lại ngày con vừa trứng nước
Người ấy đi như trốn chạy nợ nần
Thèm trái chua, mẹ trùm chăn ăn lén
Sợ mắt người như sợ mũi kim châm…
Sinh con ra, mẹ vẫn nằm dường một
Có khác chăng là kê lại góc phòng
Ngày nghỉ đẻ phải trừ vào ngày phép
Vuông vải màn làm tã, giặt rồi hong.
Vài tháng tuổi con đã quen kẻng thức
Mẹ đi làm, con lên địu đi theo
Mẹ đào hố trồng cây theo định mức
Lưng mẹ gầy con ngủ giấc cheo leo!
Ngày lưng mẹ, đêm nằm trên giường mẹ
Mình mẹ lo khi trái gió trở trời
Ngoài giá thú sao ngoài lòng thương cảm
Để người đời ghét bỏ mẹ con tôi ?

Vương Trọng
Có con ngoài giá thú, nói nôm na như ông bà ngày xưa là “không chồng mà chửa”, là một cái tội rất lớn. Nó không chỉ là nỗi nhục nhã của gia đình mà con làm ô danh họ hàng, làng xóm. Tội đó ngày xưa bị phạt cạo đầu bôi vôi và nặng hơn là bị cho vào rọ và thả trôi sông. Cách đây không lâu, tôi được cuốn “Bị thiêu sống” của Souad và cảm thấy kinh hãi trước cái giá mà một người phụ nữ phải trả cho “cái tội” này.
Có người nói không cần đấu tranh thì phụ nữ Việt Nam cũng nhiều quyền lắm rồi. Văn hóa Việt Nam trọng văn, trọng đức và trong người phụ nữ. Người phụ nữ giữ tay hòm chìa khóa trong gia đình nên mới có câu “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” hay “con hư tại mẹ cháu hư tại bà” (ngày nay thì thêm câu “chồng hư tại vợ” nữa :?: ). Nhưng liệu có ai chắc chắn rằng cái câu “Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô” kia không còn tồn tại? Tại sao các nhà xã hội học lại phải lên tiếng cảnh báo về tình trạng mất cân bằng giới tính ở nước ta hiện nay và những hậu quả của nó trong tương lai? Liệu xã hội ta đã thật sự công bằng với chị em phụ nữ và thản nhiên thừa nhận những “người mẹ đơn thân”? Suy nghĩ đến điều này, tôi nhớ đến những câu ca dao của ông bà ta xưa – những câu ca dao đầy thách thức:
Chính chuyên chết cũng ra ma
Lẳng lơ chết cũng khiêng ra ngoài đồng
Hay:
Không chồng mà chửa mới ngoan
Có chồng mà chửa thế gian chuyện thường?
Còn bạn, bạn nghĩ gì về những "người mẹ đơn thân" trong xã hội ta? Hãy cùng trao đổi về đề tài này nhé!
Chiều nay ta nghe biển xôn xao bờ cát
Có người đi tìm câu hát dã tràng xưa...!
RANDOM_AVATAR
binhbinhk9
 
Bài viết: 36
Ngày tham gia: Thứ 5 04/12/08 15:47
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Người mẹ đơn thân!

Gửi bàigửi bởi nguyenthihanh » Thứ 2 23/02/09 17:01

Dám làm, dám chịu, dám sinh con. Đó là người phụ nữ dũng cảm. Có thể vì một phút yếu lòng mà mang nỗi đau một đời, có thể bị miệng đời mai mỉa "không chồng mà chửa" nhưng người phụ nữ ấy quả thật đáng thương. Nhìn "người mẹ đơn thân", ta nghĩ ngay đến "người chồng bội bạc". Dám làm, không dám chịu mà còn cao chạy xa bay. Hèn!

Tuy xã hội Việt Nam ngày nay đã thoáng hơn xưa nhiều, "dù gái hay trai chỉ hai là đủ" (xin nhấn mạnh ở "dù gái hay trai", tức là không phân biệt nam nữ, bình đẳng giới) nhưng phải công nhận rằng tư tưởng phong kiến vẫn còn ám ảnh nặng nề như khối u ác tính có cắt bỏ đi cũng chưa diệt hết gốc rễ. Cái tư tưởng "trọng nam" vẫn còn đó. Một quan niệm trở thành luật bất thành văn trong nhiều gia đình là: "không có con trai không được ngồi chiếu trên" làm bao kẻ đứng ngồi không yên, thấy xấu hổ, thấy mình lép vế.

Làm sao diệt tận gốc khối u kia quả là vấn đề nan giải.
Hình đại diện của thành viên
nguyenthihanh
 
Bài viết: 52
Ngày tham gia: Thứ 7 29/11/08 9:34
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về Văn hóa Việt Nam

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến16 khách