Văn hoá tóc dài

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá Việt Nam

Văn hoá tóc dài

Gửi bàigửi bởi girl_namdinh » Thứ 6 29/05/09 15:20

Ông cha ta thường có câu:''Cái răng cái tóc là cái góc con người''.Các bạn nghĩ sao về điều này.Từ xa xưa mội người thường rất coi trọng mái tóc dài. Có thể nói mái toc thể hiện tính nêt của con người nói chung đăc biệt rõ đối với phụ nữ.Người phụ nữ với mái tóc dài trông rất nữ tính ,một vẻ đẹp thướt tha uyển chuyển.Cũng không phải vô cớ ma ông cha ta đã lấy mai tóc để đánh giá ''cái góc con người''.Phải chăng trong quan niệm của người xưa đó là thứ mà thượng đế ban tặng,là may măn của mỗi người.Để có được một suối tóc dài phải chăm sóc trong một thời gian rất dài nên nó có giá tri rất lớn.Một mái tóc đẹp phải là: đen huyền,mượt mà,không bi xơ,chẻ ngọn....Có lẽ vì thế nó là thước đo đê đánh gia con người.`Tuy nhiên ngay nay chúng ta đang chay theo phong cách mới như:ép.uôn,nhuộm...thi co còn là nét đẹp văn hoá nữa không.Ngay nay hình ảnh mái tóc dài rất ít vì tất cả đều chạy theo cái ma người ta gọi la''mốt''.Còn đâu nữa hình ảnh mái tóc dai tung bay trong gió,thay vào đó là hàng loạt những mái tóc nhân tạo bởi những hoá chất độc hại!!!Tóc dài xuất hiện trong rất nhiều bài hát mà được mọi người đón nhận như:Tóc hát,tóc đuôi gà..
Các bạn nghĩ sao về vấn đề này,xin các bạn cho ý kiến nhe!!!
Hãy cười lên bạn của tôi nhé! Tôi sẽ lun bên bạn.
RANDOM_AVATAR
girl_namdinh
 
Bài viết: 53
Ngày tham gia: Thứ 6 15/05/09 19:35
Đến từ: Thành Nam quê tui!
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: Văn hoá tóc dài

Gửi bàigửi bởi Chim Son Ca » Thứ 7 30/05/09 11:29

Chao gỉl_namdinh! Minh dong y voi ban la gioi tre ngay nay rat thich chay theo "mot".Nhung ai cung biet,quan niem ve cai dep hay con goi la thi hieu tham my cua gioi tre hien nay va cua ong ba ta ngay xua la khac nha.Neu nhu mot mai toc dai den huyen ,suon muot...la dep trong mat ong ba ta ngay xua, thi gio day voi gioi tre do chinh la mai toc phu hop voi minh,the hien duoc ca tinh,phong cach cua minh.Vi the,nhung viec nhu duoi.nhuom,uon...la chuyen binh thuong thui.Tai sao lai co hien tuong cac ban tre muon thay doi toc minh bang nhung hinh thuc nhu vay?Cung de hieu thui!boi le khong phai ai sinh ra cung co duoc mai toc dep nhu minh mong muon dau.Thay doi khong co gi la xau het,quan trong la phai biet cach thay doi sao cho dep va phu hop voi minh cung nhu voi thi hieu tham my chung cua con nguoi.Hien nay co rat nhieu ban tre co nhung so thich lien tuc thay doi 'mot' toc ma ho cho la dep nhung that kho chap nhan khi no khong that su dep theo dung nghia 'dep'.Cu the la no qua cau ky,kieu cach,qua loe loet...khien cho nguoi khac khong co thien cam khi nhin vao.Nhung noi gi di nua thi mai toc dai ngay nay cung van the hien net dep cua nguoi phu nu.Cha phai cac hoa hau thuong deu toc dai day thoi.Co the noi,xu huong thay doi kieu toc ngay nay van mang net van hoa rieng,con tich cuc hay tieu cuc thi phu thuoc vao ban than con nguopi ma thui :?:
RANDOM_AVATAR
Chim Son Ca
 
Bài viết: 24
Ngày tham gia: Thứ 6 29/05/09 18:17
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Văn hoá tóc dài

Gửi bàigửi bởi ngoc_nu » Thứ 7 30/05/09 20:04

Đúng là mình thấy con gái mà để tóc dài nhìn rất dễ thương, lại thùy mị.Nhưng bạn à, cuộc sống chúng ta ngày càng thay đổi rất nhiều, người phụ nữ không chỉ biết lo cho gia đình mà còn giỏi giang gánh vác những công việc quan trong khác ngoài xã hội. Và tất nhiên ứng với mỗi hoàn cảnh, vị trí công việc và nơi mà họ xuất hiện họ cần phải có những hình thức khác nhau, và mái tóc cũng là một trong số ấy!

Thêm một lí do nữa đó là không phải mái tóc dài có thể phù hợp và đẹp cho mọi khuôn mặt, mọi vóc dáng.Mà phụ nữ thì luôn muốn mình đẹp, nên họ sẽ chọn kiểu tóc nào phù hợp với khuôn mặt, hình dáng cũng như loại trang phục mình mặc.

Và mình cũng thống nhất với ý kiến của bạn Chim Son Ca là không phải ai cũng có một mái tóc đẹp sẵn đâu, có những bạn tóc rất quăn và xù nên các bạn ấy phải đi ép xuống hoặc duỗi ra...(thực tế các bạn thấy rất ít những người có một mái tóc thẳng, suôn mượt mà và đen huyền tự nhiên)

Nhưng nói như vậy không có nghĩa là mình hoàn toàn đồng ý với tất cả những xu hướng thay đổi kiểu tóc bây giờ của các bạn nữ. Đúng là cũng có những bạn chạy theo "mốt", thích 'chơi nổi", xuất hiện những đầu tóc không chỉ là một màu đen mà là vài ba màu rất "sốc",có những những kiểu tóc phải nói là "không thể nhìn nổi". Chúng ta cần chấp nhận rằng bất cứ một sự việc gì cũng có hai mặt tốt và xấu. Chúng ta cần tiếp nhận những xu hướng mới nhưng phải có sự chọn lựa!
Hãy vươn đến bầu trời*dù không hái được những vì sao*nhưng bạn có thể đứng cùng các vì tinh tú*
ngoc_nu
 
Bài viết: 180
Ngày tham gia: Chủ nhật 19/04/09 9:42
Đến từ: AL-BD
Cảm ơn: 3 lần
Được cám ơn: 6 lần

Re: Văn hoá tóc dài

Gửi bàigửi bởi girl_namdinh » Thứ 2 01/06/09 18:44

Cảm ơn các bạn đã góp ý kiến cho bài của mình.Mình cũng đồng ý với ý kiến của các bạn.Tuỳ vào công việc ma con người có thể lựa chọn cho mình những kiểu tóc khác nhau.Nhưng vẫn có những người làm nhiều kiểu tóc không phù hợp với công việc cũng như thị hiếu của mình.Bạn nghĩ gì về vấn đề này.Cách đây mấy năm mình cũng đã duỗi tóc và bị rất nhiều người cho răng ăn chơi đặc biệt là những người trung tuổi hoặc già.Nên thiết nghĩ rằng ngày nay người ta vẫn còn rất mang nặng quan niệm nay.
Mời các bạn tiếp tục góp ỳ để bài viết đươc hoàn thiên hơn.Cảm ơn!!!
Hãy cười lên bạn của tôi nhé! Tôi sẽ lun bên bạn.
RANDOM_AVATAR
girl_namdinh
 
Bài viết: 53
Ngày tham gia: Thứ 6 15/05/09 19:35
Đến từ: Thành Nam quê tui!
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: Văn hoá tóc dài

Gửi bàigửi bởi nguyenhang20 » Thứ 5 25/06/09 11:41

Mình rất dồng ý với ý kiến của ban ngọc_nữ.Tóc dài rất đẹp,rất nữ tính nhưng không phải ai cũng hợp.Vì thế mà hiện nay xuất hiện rất nhiều kiểu tóc(tóc tém,tóc ngắn ,tóc sư tử,đuôi cá.....)theo mình thấy vậy lại hay ấy chứ làm nên sự phong phú về mái tóc cho phái đẹp.hơn nữa mỗi kiểu tóc lại thể hiện từng tính cách cũa mỗi,thay đổi kiểu tóc cũng tạo nên những phong cách mới(năng động,dịu dàng....)phù hợp hơn vối sự thay đổi của xã hội.
Hình đại diện của thành viên
nguyenhang20
 
Bài viết: 25
Ngày tham gia: Thứ 2 23/02/09 12:33
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Văn hoá tóc dài

Gửi bàigửi bởi Huan_NgheAn » Thứ 2 30/11/09 14:04

Tóc ngắn, tóc dài, tóc nhuộm hay không nhuôm, tóc ép hay không ép,...=> sở thích của người ta
Chỉ nói thôi thì chưa đủ...
Hình đại diện của thành viên
Huan_NgheAn
 
Bài viết: 71
Ngày tham gia: Thứ 6 27/11/09 13:37
Đến từ: Nghệ An
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Văn hoá tóc dài

Gửi bàigửi bởi thecallofktulu89 » Thứ 3 13/04/10 1:02

Mình thích con gái tóc không quá dài, cũng không quá ngắn. Quá dài trông sẽ hơi già và lỗi thời. Còn quá ngắn trông chẳng còn tí nữ tính nào hết
RANDOM_AVATAR
thecallofktulu89
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: Thứ 3 13/04/10 0:52
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Văn hoá tóc dài

Gửi bàigửi bởi thienphuong » Thứ 4 14/04/10 18:32

Theo mình thì một mái tóc dài vừa phải, đen mượt luôn là hình ảnh đẹp về một cô gái Việt Nam, tuy nhiên cũng có thể là hơi ngắn, đuôi cá, đuôi gà, đuôi heo ... cũng đều đẹp tùy với từng khuôn mặt. Có những người khuôn mặt dài chẳng hạn thì không thể nào để tóc dài được. Còn chuyện nhuộm tóc thì mình nghĩ có hơi khác. Thực sự thì nhuộm tóc có tác dụng hơi trái ngược, với một số người biết cách nhuộm tóc và biết cách chọn màu thì rất đẹp, rất phong cách, nhưng than ôi, có những người không hề hợp với mái tóc nhuộm, ấy thế nhưng vẫn cứ nhuộm, vả lại, nhuộm rồi thì phải biết chọn màu sắc quần áo trang điểm cho phù hợp nữa, ai lại nhuộm tóc vàng rực mà mặc áo đen thì rõ là không nên rồi.
Non ministrari , sed ministrare
Hình đại diện của thành viên
thienphuong
 
Bài viết: 200
Ngày tham gia: Thứ 3 04/11/08 17:12
Đến từ: LocHung
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: Văn hoá tóc dài

Gửi bàigửi bởi thai_quyen0910 » Thứ 6 16/04/10 19:22

Sao mà lạ quá à? cứ như là một công thức, cái gì cũng được đặt tên theo cấu trúc : Văn hóa + ..... Haiz, lại lạm dụng văn hóa rồi!
Riêng việc tóc dài, tóc ngắn, và như thế nào là đẹp thì theo mình thì tùy vào gương mặt và khiếu thẩm mĩ của chính người sở hữu mái tóc ấy! Chưa hẳn, lúc nào tóc dài cũng đẹp, chưa chắc tóc ngắn là xấu! Có thể mái tóc dài làm nên vẻ nữ tính dịu dàng, tha thướt nhưng mái tóc ngắn cũng gớp phần làm nên cá tính, và phong cách riêng của người. Hic, mà nói thật với cái tiết trời oi bức cứ nóng như thêu như đốt thế này mà một nữ sinh viên nào đó được sở hữu một mái tóc dài thướt tha thì thật là....hic hic( nếu bạn nào từng học ở nhà E, thì dù yêu mái tóc dài mình tới đâu cũng phải túm - cột- buột -, và bằng mọi cách làm cho ngắn lên) Vì nóng quá. hic
RANDOM_AVATAR
thai_quyen0910
 
Bài viết: 49
Ngày tham gia: Chủ nhật 22/02/09 19:30
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Văn hoá tóc dài

Gửi bàigửi bởi SongBiec » Thứ 4 05/05/10 22:26

Ngày xưa, lúc học cấp 3, mái tóc của mình dài qua thắt lưng, dầy, nhưng không đen lắm, và cũng không mượt mà tí nào cả. Tuy thế, dù ai nói ngả nói nghiêng, mình cũng nhất quyết không cắt tóc. Thỉnh thoảng mới cho mẹ cầm cái kéo đụng vào tóc của mình, sau khi bắt mẹ hứa là chỉ được cắt tí xíu thôi. Mỗi sáng, trước khi đi học, mình lại được mẹ chải đầu, buộc tóc, thắt bính.

Thời sinh viên, tóc mình được "cải tạo", ngắn ngang lưng. Cũng có lúc thích tạo sự bất ngờ, cắt tóc cao lên đến ngang vai. Bạn bè khen mình để tóc ngắn hợp hơn. Nhưng mình vẫn thích tóc dài. Và ngang lưng là "chuẩn trung bình" của mình thời sinh viên.

Ra trường, đi làm xa, tóc mau bị bụi bẩn và khô. Thế là tóc mình lại ngắn bớt một chút - đến ngang vai. Mẹ không còn buộc tóc, chải đầu cho mình nữa nhưng vẫn mẹ vẫn cắt tóc cho mình.

Có chồng, chuẩn bị sinh con đầu lòng, theo lời khuyên của người, mình đi cắt tóc tém. Lúc này, điều khiến mình bối rối nhất là tìm nơi cắt tóc. Chưa bao giờ bước chân đến tiệm cắt tóc, mình không biết chỗ nào có thể cắt đẹp. Nhờ mẹ thì không tiện, vì mình không còn ở chung với cha mẹ nữa. Chẳng lẽ mỗi lần muốn cắt tóc lại bế con về mẹ? Ngày đầu tiên cắt tóc tém, ông chồng mình cứ ngó nghiêng, bảo là tự nhiên nhà mình có thêm một "thằng". Giờ con mình đã 5 tuổi, nhưng mình vẫn "chung thủy" với tóc tém.

Kết luận về trường hợp của mình:
1. Tuổi càng nhiều thì tóc càng ngắn. (không biết vài năm nữa tóc mình sẽ ngắn tới đâu?!)
2. Tóc càng ngắn càng năng ra tiệm chăm sóc tóc (giờ thì 2-3 tháng mình đi cắt tóc 1 lần, 1-2 tuần đi tiệm gội đầu 1 lần).
LÁ SÂN TRƯỜNG một thời áo trắng
SÓNG NGÀN KHƠI gửi đến muôn nơi
SongBiec
 
Bài viết: 156
Ngày tham gia: Thứ 3 04/03/08 12:14
Đến từ: Gia đình văn hóa K9
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang kế tiếp

Quay về Văn hóa Việt Nam

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến11 khách

cron