Bạn đang xem trang 2 / 2 trang

Re: Văn hoá tóc dài

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 17/06/10 13:27
gửi bởi TranChau
SongBiec đã viết:1. Tuổi càng nhiều thì tóc càng ngắn. (không biết vài năm nữa tóc mình sẽ ngắn tới đâu?!)
2. Tóc càng ngắn càng năng ra tiệm chăm sóc tóc (giờ thì 2-3 tháng mình đi cắt tóc 1 lần, 1-2 tuần đi tiệm gội đầu 1 lần).
3. Tuổi càng nhiều thì tóc càng ít.
4. Tóc càng ít thì phải uốn cho có vẻ nhiều hơn -> uốn xù

Re: Văn hoá tóc dài

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 23/10/10 21:08
gửi bởi trinhhiep
hehe! Chí lý, chí lý!!! :lol: :lol: :lol:

Re: Văn hoá tóc dài

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật 24/10/10 0:08
gửi bởi To Anh Thu
Huan_NgheAn đã viết:Tóc ngắn, tóc dài, tóc nhuộm hay không nhuôm, tóc ép hay không ép,...=> sở thích của người ta

--> đồng ý!

Re: Văn hoá tóc dài

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 26/10/10 12:57
gửi bởi MINHPHUONGK11
Trời ơi, bà con ta nhiều ý kiến quá.
Mình không biết sẽ có cái gọi là văn hóa tóc dài không.
Nhưng thấy tội cho ai phải để tóc dài vì một ai đó thích chứ không phải bản thân mình thích.
Ngày xưa ông bà ta để tóc dài chắc do nghệ thuật cắt, uốn tóc lúc đó chưa phát triển. Hơn nữa, hết lo việc đồng áng lại lo đánh giặc thì thời gian đâu mà nghĩ tới chuyện làm đẹp... Trăm công nghìn việc phải lo mà.
Còn ngày nay, thú thực là mình không thiện cảm với "mấy" tóc tém. Nhìn rất là nam tính cho dù người đó có vận đồ dạ hội đi nữa.
Còn vì sao mình lại có ý kiến trái chiều là không thích để tóc dài ư.
Trời nóng, công việc nhiều, mái tóc dài trở nên vô cùng vướng víu, khó chịu.
Xin đừng đem mái tóc dài ra làm tiêu chuẩn đánh giá cái đẹp. Tội em lắm lắm.
Muốn có một mái tóc vừa dài, vừa đẹp đâu có dễ đâu. (chỉ trừ khi xài tóc gải là thoải mát nhất)...