Nón bảo hiểm trong đời sống người Việt nam

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá Việt Nam

Nón bảo hiểm trong đời sống người Việt nam

Gửi bàigửi bởi haiphuong69 » Thứ 3 18/12/07 12:12

"Từ ngày 15-12-07 tất cả người dân đi xe máy trên các tuyến đường ở Việt nam đều phải đội mũ bảo hiểm". Có lẽ chúng ta cũng không còn gì để bàn về quy định đó nữa. Hôm nay tôi chỉ muốn giới thiệu đến các bạn một số dịch vụ "ăn theo" quy định này, chứng tỏ rằng dân Việt nam ta có đầu óc rất nhạy bén trong kinh doanh.
1. Balo 4 trong 1. Đây là cái túi có thể đựng được laptop, các giấy tờ tài liệu và bên ngoài là chỗ để nón bảo hiểm. Bạn có thể đến trường với tất cả mọi thứ phục vụ cho nhu cầu học tập và làm việc mà không phải xách trên tay.
Hình ảnh
2. Nếu bạn không muốn vác cái mũ trên tay hoặc trên lưng thì bạn cũng có thể tậu một cái túi đựng nón, khẩu trang, kính mát, áo mưa....sau lưng túi có nhiều miếng dán để dán vào xe.
Hình ảnh
Điểm hạn chế của chiếc túi này là bạn có nguy cơ mất tất cả khi để ở ngoài bãi giữ xe vì nó không có khoá.
3. Nếu muốn chắc ăn hơn, bạn có thể đặt làm một cái móc inox gắn chặt vào cái mũ bảo hiểm rồi mình khoá cái mũ ấy vào xe.
Hình ảnh
4. Nếu bạn không muốn giống người khác ( ý là phải có cá tính riêng cho bạn cũng như cho cái mũ của bạn) thì có thể đặt vẽ mũ.Cái này thì nhiều người nói và nhiều người biết rồi. Nhưng chẳng may bạn chán cái mũ vẽ sau một thời gian sử dụng thì sao ( cái này là tâm lý thông thường thôi), vậy thì bạn phải mua chiếc mũ mới à?
Để phục vụ cho mục đích "nhất nhật tân ... " của bạn thì có lẽ bạn phải nhờ đến dịch vụ may "áo" cho mũ bảo hiểm thôi. Dịch vụ này nhận may "áo" trùm lên chiếc mũ của bạn theo các màu vải và hoa văn bạn yêu cầu. Bạn có thể may nhiều "áo" rồi vài ngày lại đổi một mẫu để phù hợp với quần áo giày, dép, son, phấn....
Hình ảnh
Hình ảnh
Trên đây mới chỉ điểm qua vài dịch vụ "ăn theo" việc đội nón bảo hiểm của dân ta. Các bạn nào có thêm những "chiêu" nào hay nữa thì xin góp mặt cho bà con cùng biết nhé.
Nguồn:http://5giay.com/forumdisplay.php?f=32
Hỏi thì xấu hổ một lúc nhưng không hỏi thì xấu hổ cả đời.
Ngạn ngữ Nhật bản
RANDOM_AVATAR
haiphuong69
 
Bài viết: 99
Ngày tham gia: Thứ 5 01/11/07 22:37
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Nón bảo hiểm trong đời sống người Việt nam

Gửi bàigửi bởi phuong-nguyen » Thứ 7 12/01/08 20:06

Nếu nói câu này ra chắc Lavie sẽ kiện mình nhất --> "Nón bảo hiểm - một phần tất yếu của cuộc sống!"
Nghĩ cũng lạ cho người Việt Nam, mọi người phải đợi đến đúng ngày 15 tháng 12 năm 2007 mới cùng nhau chấp hành quy định nàỵ Điều đó làm cho mình thắc mắc quá, nhưng cũng cảm thấy thật thú vị vì đem lại một bất ngờ thật sự. Mới chiều tối ngày 14, trên đường mình thấy không quá 10% người đội mũ. (mình có đội à nghen, đã mua nón và sử dụng từ tháng 12 năm ngoái, nón xấu xí đi nhiều nhưng bây giờ đỡ lo..--> sẽ chia sẻ ở bài sau nhé)
Sáng ngày 15, mình thấy ngợp quá, đâu đâu cũng nón bảo hiểm cả, dân mình "ngoan" ghê!
Còn thắc mắc và thấy lạ à? Sao phải đợi đến lúc này chịu thực hiện để đưa chiếc nón BH góp phần vào đời sống văn hoá của người VN??
Có thể có nhiều lý do mà báo chí đã nêu lên nên mình cũng không cần phải nhắc lại. Mình chỉ muốn và hi vọng rằng chiếc nón đó sẽ thật sự trở thành một người bạn đồng hành của tất cả mọi người vì chính lợi ích của nó chứ không phải vì câu "..Không đội mũ bảo hiểm bị phạt từ 100 đến 200 ngàn đồng" gì đó

Một điều mình muốn viết tiếp về văn hoá nón bảo hiểm nữa là mình cũng bắt đầu thấy có một khái niệm mới khi sử dụng nó rồi. Mình nghĩ nhiều bạn đã đoán được ra: "Đậy" nón bảo hiểm. Các bạn nghĩ sao??
"Học để làm người"
Hình đại diện của thành viên
phuong-nguyen
 
Bài viết: 17
Ngày tham gia: Thứ 7 12/01/08 18:55
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Nón bảo hiểm trong đời sống người Việt nam

Gửi bàigửi bởi nttn218 » Thứ 7 12/01/08 20:39

Về chủng loại mũ bảo hiểm, em còn thấy mũ bảo hiểm tình nhân cho các đôi bạn trẻ, mũ bảo hiểm có vành cho các bạn gái làm duyên.
Về mục đích sử dụng, mũ bảo hiểm ... còn bị sử dụng một cách rất nguy hiểm. Khi có lần em chứng kiến cảnh 2 gây gổ và một người đã "tiện tay" cầm chiếc mũ bảo hiểm phang thẳng vào người kia.??? Thành ra là, mũ gây nguy hiểm.
Hand + Heart + Head = Human
Hình đại diện của thành viên
nttn218
 
Bài viết: 31
Ngày tham gia: Thứ 6 30/11/07 17:17
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Nón bảo hiểm trong đời sống người Việt nam

Gửi bàigửi bởi phuong-nguyen » Thứ 2 14/01/08 22:43

:-)
Nếu dùng mũ bảo hiểm choảng nhau thì "nguy hiểm" thật. Nhưng cũng còn tùy người sử dụng nó nữa, chứ nếu cho rằng mũ bảo hiểm nguy hiểm thì quyết định từ ngày 15 tháng 12 vừa qua phải xem lại sao?
Hay có người thấy mũ bảo hiểm chẳng có ích gì khi đội nên cũng thấy họ "đậy nón" thôi, thật là chẳng có giá trị gì hết.
"Học để làm người"
Hình đại diện của thành viên
phuong-nguyen
 
Bài viết: 17
Ngày tham gia: Thứ 7 12/01/08 18:55
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Nón bảo hiểm trong đời sống người Việt nam

Gửi bàigửi bởi phuong-nguyen » Thứ 2 14/01/08 22:47

Thích nhất chiếc ba lô có thể đeo nón bảo hiểm không sợ mất vì có người bạn gần khu chợ trời Phó Đức Chính nên lần trước ghé ra thì giật mình quá, nón bảo hiểm bị "chôm" bán dọc các quán. Những chiếc nón tốt như Protect thì được người bán giấu vào trong, có người muốn mua mới đem ra. May quá, nón của mình sử dụng đã lâu nên cũ mèm chắc chẳng ai thèm, nhưng định bụng mua một cái Protect cho tốt tốt.
Xin bạn Haiphuong chỉ giúp có thể mua ở đâu nhé!
Cám ơn trước
:-)
"Học để làm người"
Hình đại diện của thành viên
phuong-nguyen
 
Bài viết: 17
Ngày tham gia: Thứ 7 12/01/08 18:55
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Nón bảo hiểm trong đời sống người Việt nam

Gửi bàigửi bởi xixon1 » Thứ 6 11/07/08 16:24

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh

Hình ảnh


Đố các bạn đây là những hình ảnh gì vậy?
Ngồi trên đá , phải 3 năm mới nóng..
tục ngữ Nhật bản
RANDOM_AVATAR
xixon1
 
Bài viết: 56
Ngày tham gia: Thứ 3 08/01/08 13:57
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về Văn hóa Việt Nam

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến16 khách