Mấy hôm nay, báo chí đưa tin rất nhiều về chuyến thăm Mỹ của chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết làm cho tôi chợt nhớ đến lần ghé thăm Việt Nam của tổng thống Mỹ G.Bush. Từ đó, tôi cảm nhận là dân tộc Việt Nam chúng ta là một dân tộc có tấm lòng khoan dung, thân thiện và vô cùng mến khách.
Khi tổng thống Mỹ đến bất kỳ nước nào trên thế giới, đại đa số chúng ta sẽ thấy xung quanh đó là những cuộc biểu tình phản đối , vẽ tranh châm biếm đả kích dữ dôi. CÒn ở Việt Nam khi tổng thống Bush ghé thăm, tất cả người dân Việt Nam hình như đều vui mừng hưởng ứng khi có đoàn người diễu hành ghé qua. Và đâu đâu, chúng ta cũng có thể bắt gặp nụ cười thân thiện , chào đón tổng thống.
Chúng ta hãy thử so sánh giữa ta và trung QUốc trong mối quan hệ với Nhật Bản xem sao.
Sau bao nhiêu năm chiến tranh đã qua đi , Hình như trong tâm trí người Trung Quốc vẫn còn đều gì đó chưa thể nào hòa giải được với Nhật Bản do những đau thương mất mát Nhật Bản đã gây ra cho Trung QUốc. Việt Nam cũng đâu có thua gì đâu với những tổn thất nặng nề Nhật Bản đã gây ra cho nhân dân Việt Nam sau trận đói 1945. Ấy thế mà giờ đây, CHúng ta vẫn tươi cười niềm nở với người Nhật Bản trong khi những bất đồng giữa Nhật Bản và Trung Quốc chưa thể hòa giải được ,dù rằng những vấn đề đó do những tranh chấp lợi ích 2 bên.
qua đó, chúng ta cũng thấy được bản tính thân thiện hòa nhã của người Việt Nam , dễ dàng tha thứ, dễ dàng chấp nhận cho nhau với tinh thần tương thân tương ái.
Đó chính là hành trang đưa Việt Nam tiến vào thế kỷ 21 này.
Tuy thế, những đặc tính đó cũng phần nào làm cho người Việt Nam dễ giãi quá chăng? Khi chập nhận tất cả những dị biệt, thậm chí có thể gây hại cho mình , đó là dễ dàng cho qua mọi chuyện. Chấp nhận luôn cả những gì sai trái , lạc hậu , hay những văn hóa không phù hợp với bản sắc văn hóa Việt Nam? Điều đó chúng ta cần phải xem xét lại.
Nhưng dù sao đi nữa, chúng ta cũng có thể tin tưởng vào tương lai đấ nước, vào tiềm năng của Việt Nam hôm nay?
Còn bạn , bạn nghĩ gì về điều này?