Cuộc đời còn có cả những nụ hôn

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá Việt Nam

Re: Cuộc đời còn có cả những nụ hôn

Gửi bàigửi bởi meohen » Thứ 4 09/07/08 9:29

angmaydothanh đã viết:link chủ đề này với chủ đề "... nơi công cộng" thì hợp nhỉ...
Hiểu như vậy thì hẹp quá và hơi "vật chất luận". Nếu bạn muốn bàn luận theo hướng này thì vẫn trong phạm vi cho phép. Mời bạn viết bài. Tớ muốn biết cảm nhận của bạn.

Mỗi sáng tớ đánh thức con bằng vài cái hôn nhẹ nhàng. Mỗi chiều đón con ở trường, tớ cũng không kìm được nỗi nhớ mong được nhìn thấy con bằng những cái ôm chặt và vài cái hôn lên má, lên trán con. Các con tớ hình như cũng đã hình thành thói quen ấy. Chào cô giáo xong là chạy lao tới ba mẹ, ôm thật chặt. Cảm giác thật sung sướng, hạnh phúc và bình yên.
Hình đại diện của thành viên
meohen
 
Bài viết: 229
Ngày tham gia: Thứ 3 23/10/07 20:51
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: Cuộc đời còn có cả những nụ hôn

Gửi bàigửi bởi angmaydothanh » Thứ 4 09/07/08 14:54

tecahat đã viết:Tôi không hiểu nhiều về "văn hoá" , nhưng tôi lại càng không hiểu vì sao anmaydothanh lai cho rằng:
link chủ đề này với chủ đề "... nơi công cộng" thì hợp nhỉ...

Hình như bạn chỉ đọc tựa của chủ đề chứ không đọc nội dung thì phải. Có lúc nào bạn nghĩ rằng khi đọc ý kiến của bạn người đưa chủ đề này sẽ...buồn không? Nếu là mình, mình cũng... :cry:


Này bạn tecahat! tớ cũng không hiểu nhiều về "Hôn - dưới góc nhìn văn hoá" đâu... Tớ đã đọc (không những đọc mà còn rất xúc động) nội dung của chủ đề này. Tớ cũng hiểu ý sự chia sẻ của người post chủ đề này nữa. Nhưng tại sao tớ lại đề nghị link chủ đề này với chủ để "Ứng xử... nơi công cộng"? Là vì tớ thấy ở đây hai chủ đề có sự đối lập nhau, nhưng cùng một bản chất là "tình cảm và cách chia sẻ tình cảm". Nụ hôn trong bài viết của chủ đề "Cuộc đời còn có cả những nụ hôn" là một cách chia sẻ tình cảm giữa người với người, giữa cha mẹ với con cái, và giữa những người yêu quý nhau. Tất nhiên được xã hội chấp nhân.! Còn những nụ hôn trong các bức ảnh (cho là phản cảm) trong chủ đề "Ứng xử... nơi công cộng", cũng là một cách thể hiện tình cảm (ở đây là tình yêu). Nhưng chủ thể (cá nhân những nhân vật trong ảnh) không biết rằng hành vi của họ sẽ là "văn hoá" nếu được đặt trong bối cảnh (thời gian và không gian văn hoá) hợp lý; trái lại... là vô văn hoá. Và đương nhiên là bị chê trách và không thể chấp nhận....

@meohen, phanthikimanh: tui rõ các anh (chị) là những nhà nghiên cứu văn hoá. Vậy các anh (chị) vui lòng chỉ rõ cho tui về cái thời gian và không gian văn hoá nào để thực hiện những "nụ hôn" một cách văn hoá nhất và được chấp nhận. được chứ???
RANDOM_AVATAR
angmaydothanh
 
Bài viết: 21
Ngày tham gia: Thứ 7 27/10/07 12:13
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Cuộc đời còn có cả những nụ hôn

Gửi bàigửi bởi meohen » Thứ 5 10/07/08 5:32

angmaydothanh đã viết:@meohen, phanthikimanh: tui rõ các anh (chị) là những nhà nghiên cứu văn hoá.
Đính chính lại một chút: chúng tớ đang học VHH. Để trở thành "nhà nghiên cứu VH" thì còn cần "3 bồ cám, 8 bồ bèo" nữa.

angmaydothanh đã viết:các anh (chị) vui lòng chỉ rõ cho tui về cái thời gian và không gian văn hoá nào để thực hiện những "nụ hôn" một cách văn hoá nhất và được chấp nhận.
Bạn đọc lại bài mở đầu sẽ thấy ngay thời gian và không gian.

angmaydothanh đã viết:Còn những nụ hôn trong các bức ảnh (cho là phản cảm) trong chủ đề "Ứng xử... nơi công cộng", cũng là một cách thể hiện tình cảm (ở đây là tình yêu). Nhưng chủ thể (cá nhân những nhân vật trong ảnh) không biết rằng hành vi của họ sẽ là "văn hoá" nếu được đặt trong bối cảnh (thời gian và không gian văn hoá) hợp lý; trái lại... là vô văn hoá.
Bạn đã hiểu rồi đấy thôi. Ở đây không chỉ có hôn. Nếu các bạn ấy hôn gặp mặt hoặc tạm biệt thì hoàn toàn bình thường, đó là hành động văn hoá. Trong chủ đề "Ứng xử... nơi công cộng", các nụ hôn thường đi kèm với những hành vi mà người Việt Nam quan niệm là chỉ làm trong chốn phòng the. Vì vậy các hành vi đó ở nơi công cộng bị lên án. Nếu bạn không muốn bị lên án, xin mời đưa vào chỗ kín, phòng ngủ.

angmaydothanh đã viết:ở đời "xấu che, tốt khoe", tui nghĩ "hun" là một hành vi xấu (hổ, tức là "ngượng"), nên thường chui vào chỗ kín thực hiện để che đi.
Bạn đã làm đúng, chỉ có lý giải là trớt quớc. Xin xem viewtopic.php?f=58&t=835&st=0&sk=t&sd=a&start=15
Hình đại diện của thành viên
meohen
 
Bài viết: 229
Ngày tham gia: Thứ 3 23/10/07 20:51
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: Cuộc đời còn có cả những nụ hôn

Gửi bàigửi bởi meohen » Chủ nhật 03/08/08 15:14

Mới sư tầm được luật hôn, tặng các bạn cho thêm phần thư giãn

1. Không được hôn bừa hôn bãi.
2. Không được hôn sư sãi đang tụng kinh.
3. Không được hôn người cùng giới tính với mình.
4. Động tác chính chỉ từ đầu xuống cổ.
5. Không được hôn băm hôn bổ.
6. Không được hôn sấn sổ người ta.
7. Không được hôn giữa bãi tha ma
để người chết còn nằm yên dưới mả.
8. Khi được hôn, toàn thân phải buông thả
Miệng khép hờ, không được cắn chặt môi.
Cũng không được mở rộng như miệng nồi.
Tránh tình trạng vi khuẩn chui vào miệng.
Không được vừa hôn vừa nói chuyện.
9. Đồng ý hôn rồi ko được kiện tụng nhau.
Hình đại diện của thành viên
meohen
 
Bài viết: 229
Ngày tham gia: Thứ 3 23/10/07 20:51
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: Cuộc đời còn có cả những nụ hôn

Gửi bàigửi bởi phanthikimanh » Chủ nhật 03/08/08 16:44

meohen đã viết:3. Không được hôn người cùng giới tính với mình.
8. Khi được hôn, toàn thân phải buông thả
Miệng khép hờ, không được cắn chặt môi.
Cũng không được mở rộng như miệng nồi.
Tránh tình trạng vi khuẩn chui vào miệng.

Bạn meohen ơi , bạn phải ghi rõ là luật hôn này áp dụng cho đối tượng nào chứ !
Cha mẹ và con cái hôn nhau thì sao để thế này được? :roll:
Tiếng chim hót trong bụi mận gai...
Hình đại diện của thành viên
phanthikimanh
 
Bài viết: 381
Ngày tham gia: Thứ 7 30/06/07 20:55
Đến từ: TP. Hồ Chí Minh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Cuộc đời còn có cả những nụ hôn

Gửi bàigửi bởi meohen » Chủ nhật 03/08/08 17:28

Vì bạn Angmaydothanh muốn ghép vào chủ đề "... nơi công cộng" nên tớ post đoạn luật này. Ở những nơi không kín đáo, các nam thanh nữ tú nên tham khảo và làm theo.
Hình đại diện của thành viên
meohen
 
Bài viết: 229
Ngày tham gia: Thứ 3 23/10/07 20:51
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: Cuộc đời còn có cả những nụ hôn

Gửi bàigửi bởi ntck » Thứ 5 25/09/08 8:37

Mình sưu tầm được bài này, mời các bạn đọc cho vui:

Hình ảnh

Khoahọc đã chứng minh rằng, hôn thường xuyên có thể làm ổn định các hoạt động của tim mạch, giảm lượng choresterol trong máu, cũng như điều chỉnh huyết áp… và trên tất cả, nụ hôn làm cho cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn.

1.Bảo vệ răng miệng
Một nụ hôn có thể thay thế cho bất kỳ loại kẹo cao su làm sạch răng miệng nào. Bởi lẽ, như thuốc đánh răng, nụ hôn có khả năng ngăn chặn sự hình thành của các chất bẩn bám vào răng, cũng như các lỗ hổng chân răng.

Hiện tượng này có thể được giải thích như sau: khi hôn, vô số nước bọt được bài tiết ra. Các chất calcium và phosphorus chứa trong nước bọt giúp làm sạch răng và ngăn ngừa hình thành lỗ hổng chân răng. Không chỉ thế, những nụ hôn nồng cháy còn giúp chủ nhân của nó gần như không bị viêm lợi (viêm nướu răng). Nước bọt được trung hòa trong quá trình hôn cũng giúp bảo vệ răng khỏi nhiều bệnh khác nữa.

2.Làm đẹp
Một nụ hôn nồng cháy có thể làm căng 30 loại cơ mặt khác nhau. Nó không chỉ giúp da mặt ta mịn màng hơn mà còn làm tăng quá trình tuần hoàn máu. Phải chăng nụ hôn có tác dụng gấp nhiều lần hơn các loại kem dưỡng da và mặt nạ đắp mặt chăng?

Và nụ hôn rõ ràng là sẽ thú vị hơn rất nhiều!

3.Giảm cân
Để thực hiện một nụ hôn nồng cháy hoàn hảo, chúng ta cần tiêu tốn ít nhất 12 calo. Tuy nhiên, cũng không phải chỉ vì giảm một vài cân ít ỏi mà bạn trở thành tín đồ cuồng nhiệt của tình yêu. Các nhà khoa học khẳng định rằng 3 nụ hôn mỗi ngày (20 giây cho mỗi nụ hôn) là đủ giúp bạn bớt đi vài cân theo mong muốn.

4.Giảm đau
Cơ thể chúng ta có khả năng tiết ra một loại hormone (gọi là endorphin) có tác dụng giảm đau. Nụ hôn càng nóng bỏng bao nhiêu, càng nhiều chất endorphin được bài tiết bấy nhiêu. Một nụ hôn thông thường đủ khả năng sinh ra một lượng hormone tạo nên cảm giác đê mê, trên thực tế, có tác dụng hơn cả một liều morphine tối thiểu.
Một đặc điểm thú vị khác nữa của nụ hôn: nó có khả năng kháng khuẩn. Trong quá trình hôn, một số chất kháng sinh tự nhiên được sinh ra từ nước bọt, có tác dụng giảm đau. Vì thế, hãy quên đi các loại thuốc giảm đau và cố gắng hôn, hôn thật nhiều, bạn nhé.

5.An thần
Hôn có thể giúp ngăn chặn ngay từ thời điểm ban đầu sự hình thành của một loại hormone gây stress mang tên glucocorticoid. Loại hormone này chính là thủ phạm của các loại bệnh huyết áp cao, suy nhược cơ thể, mất ngủ và gia tăng lượng cholesterol trong máu.
Một nụ hôn thông thường có thể dễ dàng và hiệu quả xoa dịu hệ thần kinh của chúng ta và làm chúng ta giảm căng thẳng. Đó là lý do tại sao những người hay hôn luôn tỏ ra lạc quan, yêu đời.
Không những thế, hôn còn kích thích sự bài tiết của chất adrenaline, có tác dụng chống lại hormone hydrocortisone gây stress, đem lại cho ta cảm giác hưng phấn, vui vẻ
Cuối cùng, nên nhớ, thực hiện không dưới 3 nụ hôn mỗi ngày, bạn sẽ thấy sảng khoái, yêu đời ít nhất trong vòng 24 giờ đồng hồ đấy.

6.Kháng sinh
Hầu hết các loại vi khuẩn đều có chứa trong nước bọt. 80% số vi khuẩn này là giống nhau. Chỉ 20% còn lại mang tính đặc trưng khác nhau ở mỗi người. Khi hôn, hai loại nước bọt trộn lẫn nhau qua tiếp xúc đường miệng, tạo nên vô số phản ứng vi sinh khác nhau. Kết quả là, nó kích thích hệ miễn nhiễm hình thành nên một số kháng thể nhất định. Theo tên gọi khoa học, quá trình này được gọi là “miễn dịch giao thoa”.

7.Phân tích tính tương hợp về di truyền
Không hề cường điệu chút nào khi ta nói nụ hôn có khả năng phân tích đặc biệt này.

Khi hôn, não bộ đồng thời tiến hành ngay lập tức các phân tích hóa học loại nước bọt của “đối tác”, và sau đó đưa ra “phán quyết” về khả năng tương hợp di truyền của bạn. Đó là lý do tại sao trong lần hôn đầu tiên, ta không nên hôn quá lâu.

Nói tóm lại, hôn có tác động rất tốt cho cơ thể. Những người hôn thường xuyên sẽ ít khả năng mắc các bệnh về dạ dày, bàng quang, hay các bệnh nhiễm trùng máu. Còn nữa, hôn cũng giúp bạn chấm dứt cơn nấc ngay tức thì. Thú vị không nào?

Nguồn: yahoo.com
"Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau..."
Hình đại diện của thành viên
ntck
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: Thứ 7 20/09/08 15:01
Đến từ: Nha Trang
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Cuộc đời còn có cả những nụ hôn

Gửi bàigửi bởi trungphien » Thứ 3 16/12/08 14:36

Cám ơn Phanthikimanh có một đề tài rất thú vị.

Mình đã đọc hết bài viết và các reply của các thành viên trong cảm xúc rất đặc biệt.

Tự nhiên nhớ lại mấy vần thơ của cố nhạc sỹ Diệp Minh Tuyền thấy hợp với topic này, xin viết lại cho các bạn thưởng thức

Anh lật nghiêng bầu trời tím biếc
Trong mắt em tha thiết dịu hiền
Và đặt xuống một nụ hôn tha thiết
Anh thấy trời như muốn chao nghiêng ...
When the road ahead is not so easy, OUR LOVE will lead the way for us, like a guiding star ...
Hình đại diện của thành viên
trungphien
 
Bài viết: 153
Ngày tham gia: Chủ nhật 02/11/08 12:43
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Cuộc đời còn có cả những nụ hôn

Gửi bàigửi bởi Le Truc Anh » Thứ 3 30/12/08 16:44

[justify]CHIẾC HÔN VĨNH CỬU

Chuyện kể rằng, vào một ngày nọ có một ông bố trách mắng đưa con gái 5 tuổi của mình. Vì tội đã phá hỏng một cuộn giấy màu vàng đắt tiền dùng để gói quà. Hoàn cảnh gia đình không mấy dư dật, nên ông thậm chí còn bực mình hơn khi thấy nó dùng cuộn giấy đó chỉ để trang trí một gói quà đặt dưới cây thông Noel. Chưa hết, sáng hôm sau cô bé còn đưa cho ông cái hộp và nói:

-"Quà của bố đây!"

Thoạt đầu ông bối rối khi nhớ đến cách xử sự quá đáng của mình đêm qua, nhưng khi mở hộp quà ra, và thấy bên trong không có gì cả, ông lại nổi nóng. Ông nói với giọng cáu kỉnh:

-"Này ..., quí cô phải biết là khi muốn tặng quà cho ai thì ít nhất phải có cái gì trong hộp chứ".

Đứa con gái nhỏ đôi mắt mở to ngước nhìn bố với đôi mắt chan hòa đẫm lệ, giọng thảng thốt:

-"Ôi, bố ơi, đó không phải là một cái hộp rỗng, con đã xếp đầy những chiếc hôn của con vào trong đó rồi mà!".

Người bố sững sờ, ông quỳ xuống bên cạnh con gái và xin nó tha lỗi cho sự giận dữ vô lý của mình.

Sau đó không lâu, một tai nạn bất ngờ đã lấy đi sinh mạng của cô bé! Người cha đã gìn giữ chiếc hộp trong suốt cuộc đời mình. Mỗi khi gặp chuyện gì đó chán nản hay khó khăn, ông lại mở cái hộp và lấy ra từ đó những chiếc hôn tưởng tượng đã được cô con gái đặt vào trong đó...

Nguồn: http.//saigon.nguoihanoi.net

PS: Bạn thấy không, thực tế là mỗi phút giây, bằng cách này hay cách khác, chúng ta đều được nhận một cái hộp nhỏ xinh, trong đó chứa đầy tình yêu thương không đòi hỏi sự đền đáp từ cha mẹ, con cái, gia đình, hay bè bạn... Còn gì quý báu hơn quà tặng ấy trong cuộc sống. Chỉ có điều, vì nó Không lời nên đôi khi ta phải thật Tĩnh lặng mới có thể lắng nghe và cảm nhận được những rung cảm tinh tế từ những Nụ Hôn Vĩnh Cửu như thế![/justify]
RANDOM_AVATAR
Le Truc Anh
 
Bài viết: 184
Ngày tham gia: Thứ 4 19/11/08 21:27
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: Cuộc đời còn có cả những nụ hôn

Gửi bàigửi bởi thaouyen » Thứ 4 25/03/09 9:09

Cám ơn bạn cho gửi lên diễn đàn một bài hay và có ý nghĩa.
Thật sự, nụ hôn là một cái gì đó rất bình thường nhưng quả là một điều xa xỉ với những người công nhân đầu tắt mặt tối, những người nông dân tay lắm chân bùn. Không phải họ không biết hôn, cũng không phải họ không cảm nhận được giá trị của nụ hôn, và lại càng không phải họ là một người nghèo tình cảm. Nhưng chính cơm áo gão tiền của cuộc sống hiện đại đã khoả lấp đi cái tình cảm ẩn chứa trong lòng mỗi người.
Ngược lại, có những người giàu có, khoác lên người mình bộ áo của kẻ giàu sang, ngày ngày họ hôn nhau mấy bận. Nhưng đó chỉ là nụ hôn trách nhiệm, nụ hôn để chứng tỏ ta đây là người hiện đại, bắt chước phương Tây, còn tình cảm thì sáo rỗng.
Ở đây, không phải tôi bài xích hay phản đối những người giàu có hôn nhau mà chỉ lấy một khía cạnh nhỏ để so sánh.
Đúng là cuộc đời còn có những nụ hôn, và nụ hôn " mộc" là nụ hôn đầy ý nghĩa nhất.
RANDOM_AVATAR
thaouyen
 
Bài viết: 27
Ngày tham gia: Thứ 4 18/03/09 22:32
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang trước

Quay về Văn hóa Việt Nam

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến17 khách