Chúc mừng Sinh nhật PTBM Phan Thu Hiền !

Đây là nơi để các học viên của Trung tâm cùng các HVCH, NCS, SV của Khoa thổ lộ, trao đổi những suy nghĩ, tâm tư của mình về ngành và nghề văn hoá học: từ những bỡ ngỡ ban đầu, thực tế trải nghiệm, ích lợi và cả những hạn chế của nó...

Chúc mừng Sinh nhật PTBM Phan Thu Hiền !

Gửi bàigửi bởi Admin » Thứ 4 09/01/08 7:10

[center]Chúc cô Hiền khoẻ, vui, hạnh phúc và tràn đầy sức sáng tạo khoa học![/center]
[center]Hình ảnh[/center]
Hình đại diện của thành viên
Admin
Quản trị viên
 
Bài viết: 63
Ngày tham gia: Thứ 7 27/10/07 10:39
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 3 lần

Re: Chúc mừng Sinh nhật PTBM Phan Thu Hiền !

Gửi bàigửi bởi nguyenhoanglai » Thứ 4 09/01/08 8:19

Sáng nay em vừa vào vanhoahoc.edu.vn thấy admind đã post bài lên chúc mừng sinh nhật cho cô Hiền! thật sự nếu không nhờ vào "diễn đàn" chúng em cũng không biết được hôm nay là sinh nhật của cô.
Em xin thay mặt học viên CH khoá 8 chúc cô sinh nhật lần thứ 45 có một "sinh nhật" an lành bên ngọn nến "ấm áp" của gia đình, bàn bè, đồng nghiệp, và cả chúng em nữa! chúc cô ngày càng vững bước hơn trong sự nghiệp giáo dục của mình. :P
Hình đại diện của thành viên
nguyenhoanglai
 
Bài viết: 54
Ngày tham gia: Thứ 7 17/11/07 17:18
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Chúc mừng Sinh nhật PTBM Phan Thu Hiền !

Gửi bàigửi bởi lu anh thu » Thứ 4 09/01/08 10:12

Em chúc cô ngày càng vui vẻ, hạnh phúc và đặc biệt luôn khoẻ mạnh, yêu đời để luôn là người dẫn đường cho chúng em khám phá "muôn nẻo đường văn hoá" :P
RANDOM_AVATAR
lu anh thu
 
Bài viết: 70
Ngày tham gia: Thứ 4 21/11/07 19:36
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: Chúc mừng Sinh nhật PTBM Phan Thu Hiền !

Gửi bàigửi bởi Le Phuong Thao » Thứ 4 09/01/08 10:17

Hình ảnh

wa... wa... Chúc mừng sinh nhật cô
Chúc cô luôn vui vẻ, trẻ trung, yêu đời và yêu cả đám học trò này nữa nhé cô!!! :D
Mèo Ú
Hình đại diện của thành viên
Le Phuong Thao
 
Bài viết: 150
Ngày tham gia: Thứ 7 17/11/07 23:29
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Chúc mừng Sinh nhật PTBM Phan Thu Hiền !

Gửi bàigửi bởi osakura » Thứ 4 09/01/08 10:52

Lớp CH k8 kính chúc cô nhiều sức khoẻ, niềm tin và hạnh phúc!

Chiều nay lớp mình may mắn có giờ của cô, sao chúng ta không "tranh thủ thời cơ" phải không các bạn k8? :D
Đừng tưởng Xuân tàn Hoa rụng hết
Đêm qua sân trước một Nhành Mai.
Hình đại diện của thành viên
osakura
 
Bài viết: 82
Ngày tham gia: Thứ 6 20/07/07 13:38
Đến từ: TP.HCm
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Chúc mừng Sinh nhật PTBM Phan Thu Hiền !

Gửi bàigửi bởi TranHieu » Thứ 4 09/01/08 21:20

Kính chúc cô đón sinh nhật thật vui.
http://www.thiepviet.com/ecard/create.php?card_id=602
RANDOM_AVATAR
TranHieu
 
Bài viết: 74
Ngày tham gia: Thứ 4 06/06/07 22:06
Đến từ: Cty Viet Thai Son
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Lời cám ơn...

Gửi bàigửi bởi pthuhien » Thứ 4 09/01/08 22:00

Xin cám ơn Đại gia đình Văn hoá học!
Vì sinh nhật của tôi trùng với ngày Học sinh sinh viên nên xưa nay vẫn thường được bạn bè và học trò nhớ. Nhưng có lẽ chưa có một sinh nhật nào nhiều "ngạc nhiên chưa" như năm nay... 8O
8h30 tại Văn phòng Bộ môn, tôi nhìn thấy chùm ảnh chân dung của mình trên trang web với những lời chúc mưng... Tôi cảm động lắm, trước hết xin cám ơn Admin (dù rằng, nói thầm nhé, tôi không thích những tấm ảnh của tôi đâu, bao giờ tôi cũng rất thiếu tự tin về "kính thưa các loại chụp ảnh"., "kính thưa các loại tivi"...).
Buổi sáng họp Bộ môn để học các kỹ thuật website. Buổi chiều có giờ Đọc sách kinh điển ở lớp K8 từ 1h30 đến tận 5h15. Rồi hướng dẫn chuyên môn, hướng dẫn niên luận cho các sinh viên Đông Phương học... Rồi còn vào bếp trổ tài nội trợ phục vụ chồng con... Một ngày làm việc khá căng thẳng. Nhưng thật nhiều niềm vui, chờ đón tôi ở nhiều ngả, nhiều khoảnh khắc bất ngờ thú vị! Xin cám ơn tất cả! :mrgreen:
Và như thế sinh nhật thứ 45 là sinh nhật đầu tiên tôi thực sự có cảm nhận mới mẻ, thấm thía về văn hoá website bằng chính trải nghiệm cá nhân... Chúng ta có trên website này một không gian ấm cúng đặc biệt để liên kết tình yêu mến giữa các thành viên trong Đại gia đình Văn hoá học chúng ta... Tôi tin chắc là tới đây chúng ta sẽ có nhiều dip như vậy nhân sinh nhật, nhân những kỷ niệm đáng nhớ.. của các thầy cô và các bạn NCS, học viên Cao học, sinh viên...
Một lần nữa, xin nhận lời cảm ơn chân thành của tôi! Tôi sẽ phấn đấu nhiều để xứng đáng với tình cảm của gia đình! (ghi chú: có những điểm không thể phấn đấu được như "trẻ, đẹp" thì xin mọi người thông cảm ^____^... )
RANDOM_AVATAR
pthuhien
 
Bài viết: 15
Ngày tham gia: Thứ 6 26/10/07 22:38
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Chúc mừng Sinh nhật PTBM Phan Thu Hiền !

Gửi bàigửi bởi xixon1 » Thứ 6 11/01/08 13:07

Thưa Cô,
Trong phần cảm nghĩ, Cô đã viết rằng :
" có những điểm không thể phấn đấu được như "trẻ, đẹp" thì xin mọi người thông cảm ^____^... )"
Cô ơi,
truyền thống Á đông nói chung, truyền thống Việt nam nói riêng đều coi trọng người lớn tuổi, nhất là đối với nhà giáo ( Thầy già, con hát trẻ). Vì thế em nghĩ rằng cô chỉ cần tự hào về những kiến thức ngày càng dày thêm theo tuổi tác chứ không cần "phấn đấu để trẻ đẹp" đâu ạ.
Kính chúc Cô nhiều sức khoẻ để trao truyền kiến thức cho các thế hệ đi sau.
Lớp NCS VHH k1
Ngồi trên đá , phải 3 năm mới nóng..
tục ngữ Nhật bản
RANDOM_AVATAR
xixon1
 
Bài viết: 56
Ngày tham gia: Thứ 3 08/01/08 13:57
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Chúc mừng Sinh nhật PTBM Phan Thu Hiền !

Gửi bàigửi bởi hoangphuongthaok8 » Thứ 3 15/01/08 22:34

cô Hiền ơi, ngay từ buổi đầu khi nghe cô giảng bài, em đã ước mai mốt mình cũng làm được như cô, nhưng chắc em không dám dạy môn đọc sách kinh diển đâu,hihi, biet rang doc sach rat co loi cho minh, nhung em luôn khong doc kip the la tro nen am ảnh, nhung em se co khac phục, chuc co them tuổi cang them man ma, sac sao, thoi trang ma co diễn rat nhe nhang, em rat thich, co cu dien chu dung khac phuc nha co!
RANDOM_AVATAR
hoangphuongthaok8
 
Bài viết: 25
Ngày tham gia: Thứ 5 03/01/08 21:02
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Chúc mừng Sinh nhật PTBM Phan Thu Hiền !

Gửi bàigửi bởi sinan » Thứ 7 09/01/10 11:18

Hôm nay vô diễn đàn, tình cờ thấy báo sn cô Hiền!
Em xin chúc cô luôn vui, trẻ, khỏe, đẹp như ngày nào.
Àh, mà em nhớ khi dạy văn hóa Ấn Độ, cô có nói là không bao giờ cô cảm thấy tự tin như khi "ở đây và bây giờ"
Vậy dù thời gian có trôi qua, cô vẫn luôn nghĩ như thế phải không ạ? hihi
1 lần nữa chúc cô sinh nhật vui vẻ.
Sin Ân
Hình đại diện của thành viên
sinan
 
Bài viết: 193
Ngày tham gia: Thứ 2 21/05/07 20:40
Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 3 lần

Trang kế tiếp

Quay về Tâm sự văn hoá học

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách

cron