Sắc màu văn hóa

Đây là nơi để các học viên của Trung tâm cùng các HVCH, NCS, SV của Khoa thổ lộ, trao đổi những suy nghĩ, tâm tư của mình về ngành và nghề văn hoá học: từ những bỡ ngỡ ban đầu, thực tế trải nghiệm, ích lợi và cả những hạn chế của nó...

Đón Tân sinh viên lần thứ 3!

Gửi bàigửi bởi TATHUYTHANH » Thứ 2 13/09/10 0:53

Đón tân sinh viên - kế hoạch cũng như mọi năm, nhiều điều cũ, và nhiều điều mới. Đón Tân sinh viên lần thứ 3 -đồng nghĩa với việc mình đã là sinh viên năm thứ 4, và cũng đồng nghĩa với việc đây là lần cuối bản thân đóng vai trò là BTC trong cái kế hoạch trọng đại này!

Nhớ...
Ngày đầu tiên bỡ ngỡ bước vào trường. Ngày ấy cả thầy và trò đều lạc lõng, lạ lẫm với những từ: "Kế hoạch đón tân sinh viên" theo đúng nghĩa của nó. Một mình lủi thủi lên nộp hồ sơ và một mình đi về. Không gặp bất cứ ai, thầy cô, bạn bè. Ngày đi học chính trị cũng là đi học cùng với một lớp khác.

Nhớ...
Những khoảng thời gian khó khăn. Cả thầy và trò đều tập làm quen với môi trường mới. Thầy làm quen viêc sống như sinh viên để hiểu sinh viên, trò làm quen với nhiều điều lạ lẫm ban đầu. Ngày ấy cả thầy và trò đều tập để có thể trở thành bạn của nhau. Những ngày đầu tiên...

Nhớ...
Những khoảng thời gian lăn lộn với phong trào, ngày đầu ấy, chưa khi nào nghĩ đến việc bỏ cuộc, hay gục ngã, dù là bước đầu đó là khó khăn nhất, vì có bạn, vì có thầy cô, vì có nhiệt huyết.

Nhớ...
Lần thứ nhất đón tân sinh viên. Biết bao háo hức chờ đợi, cả thầy và trò đều quyết tâm thực hiện một điều gì đó cho những người đến sau mình.
Hình ảnh
Đón tân sinh viên lần thứ nhất!
Quyết tâm không đề cho em mình, bạn mình phải gặp những khó khăn mình đã trải qua. Từ diễn đàn, ra đến đời thường, không khí háo hức thấy rõ rệt.

Nhớ...

Những ngày tháng cùng nhau nắm tay để đi qua những khó khăn hoàn toàn khác. Vừa là những bước đi đầu tiên, vừa dắt theo những người phía sau. Thầy và trò xích lại gần nhau thêm một chút nữa. Thầy hiểu trò hơn, trò hiểu thầy hơn, anh chị thương yêu em hơn, và em yêu thương, thông cảm cho anh chị hơn. Thời khắc để đặt dấu ấn cho tất cả biết về một Văn hóa học sáng hơn là đây, thời khắc mở đường. Văn hóa học ngày ấy nhỏ về số lượng, nhưng không nhỏ về tinh thần.

Nhớ...
Đón tân sinh viên lần thứ 2.
Hình ảnh
Không phải là điều gì mới, nhưng là một lần khẳng định mình có học, có rút kinh nghiệm trong suốt khoảng thời gian dài. Anh chị biết chăm chút hơn cho em. Em cảm phục hơn đối với anh chị! (Hok bít có hok... chắc là có... :mrgreen: )
Hình ảnh
Hình ảnh
Hội trại đón tân sinh viên - lần I
Hình ảnh
Liên hoan tiếng hát sinh viên toàn trường - 2010
Những tiếng vang to hơn cũng là đây. Sinh viên Văn hóa học bắt đầu biết tận dụng những lợi thế của mình, tạo ấn tượng cho sinh viên toàn trường với những chất văn hóa khác biệt, tạo niềm tin cho thầy cô với những sự cố gắng hết mình. Sinh viên Văn hóa học thêm một bước tiến nữa.

Cách đây khoảng nửa tháng, mọi người đã tất bật cho công việc đón tân sinh viên lần 3. Tuy không ai nói ra, nhưng những sinh viên của khóa đầu tiên hình như đang ngậm ngùi hơn cho khoảng thời gian đã qua. Những ân cần nho nhỏ cho nhau nhiều hơn để có thể lưu cho nhau những kỉ niệm, cả thầy và trò.

Ngày hôm nay, chuẩn bị cho lễ đón tân sinh viên sắp tới, ngồi lục lại những hình ảnh xa thật xa...
Nhớ...
Dòng kí ức trở về, không nhẹ nhàng mà ào ạt, khiến cho cảm xúc nén lại bấy lâu bây giờ trào ra thành nước mắt. Sao cứ nước mắt rơi thì lại gọi là khóc, mà sao cứ khi nào gọi là khóc thì nghĩ đến mình buồn. Chẳng phải, là mình hạnh phúc, mình tự hào, và mình đang yêu thương nhiều hơn. Nhưng gương mặt thân quen, những nụ cười trìu mến, những khoảnh khắc nghẹt thở, muốn ôm tất cả vào lòng để yêu thương nhiều hơn nữa.
Năm thứ tư rồi, lần cuối đón tân sinh viên, và sắp là khóa đầu tiên bước chân đi, lại một lần nữa chập chững, lại một lần nữa bỡ ngỡ và phải tập làm quen với môi trường xung quanh... Nhưng biết có tìm thấy những điều tốt đẹp như ở gia đình này, có tìm thấy yêu thương như ở gia đình này. Đã thấm thía câu nói rằng sinh viên là một thời đẹp nhất, cảm thầy khoảng thời gian 4 năm sao nhỏ bé quá, đi nhanh quá. Mình hạnh phúc vì đã và đang sống hết mình, yêu thương hết mình, và cố gắng hết mình cho một thời đáng nhớ này!
Sinh viên khóa 2007:
Hình ảnh
Sinh viên khóa 2008:
Hình ảnh
Sinh viên khóa 2009:
Hình ảnh
... Chắc chắn rằng sẽ còn nối dài hơn nữa các thế hệ sv Văn hóa học, chúc mọi người thành công trong năm học mới này nhé! :D

P/s: vì hình đã qua nhiều lần xử lý nên kích thước hình hơi nhỏ... :cry: , các bạn thông cảm!
Cho mình khoảng trống trong lòng đề thấy cuộc sống này đầy...
RANDOM_AVATAR
TATHUYTHANH
 
Bài viết: 104
Ngày tham gia: Thứ 4 24/10/07 19:21
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Đón Tân sinh viên lần thứ 3!

Gửi bàigửi bởi quang_vinhk3 » Thứ 2 13/09/10 23:21

Em thật sự thấy cảm động và biết ơn các anh chị, đã hơn 1 lần em nói ra điều này nhưng vẫn không thấm thía gì với công sức, tâm tư, tình cảm của các anh chị dành cho những thế hệ "em út'' chúng em.
Hơn 1 lần em thấy yêu ngôi nhà nhỏ này vô cùng.
Hơn 1 lần em "rong ruổi" trong diễn đàn và bắt gặp những dòng cảm xúc rất thật và thân thương, vì thế....
Hơn 1 lần em cũng trả lời bài với tất cả tấm lòng của mình, lòng biết ơn, sự cảm phục, tin tưởng, hi vọng cứ thế theo em...theo em mãiiii.

Em biết một ngày nào đó những tháng ngày đẹp nhất của cuộc đời mình cũng sẽ dần qua, níu kéo cũng chẳng được.
"xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua
xuân còn non nghĩa là xuân sẽ già"

Nhưng mùa xuân sẽ là mùa duy nhất và mãi mãi của gia đình Vhh.
Thầy cô yêu thương anh chị, anh chị yêu thương em nhỏ, em nhỏ yêu thương các em nhỏ hơn...nhỏ hơn nữa và tất cả chúng ta quý mến và tôn trọng thầy cô thì mùa xuân ấy không chỉ rực rở mà con nở to nở rộ để Gia đình VHH sẽ có một mùa xuân vĩnh hằng.
cuối cùng em muốn cảm ơn các anh chị...cảm ơn anh chị đã cho em biết thế nào là yêu thương...
Vẫn ngỡ như là...
RANDOM_AVATAR
quang_vinhk3
 
Bài viết: 38
Ngày tham gia: Thứ 7 10/10/09 9:46
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Đón Tân sinh viên lần thứ 3!

Gửi bàigửi bởi ragingwave » Thứ 7 18/09/10 22:22

:D
" I'm youth I'm joy I'm a little bird that has broken out of the egg"[center][/center]
RANDOM_AVATAR
ragingwave
 
Bài viết: 114
Ngày tham gia: Thứ 6 03/10/08 10:21
Đến từ: Thon Vi Da, Hue
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Đón Tân sinh viên lần thứ 3!

Gửi bàigửi bởi TATHUYTHANH » Thứ 2 20/09/10 16:49

Thêm vào kí ức của một thời sinh viên nhiều nữa những kỉ niệm đáng nhớ khác, với bản thân, tất cả những kỉ niệm ấy quý giá biết bao...
Theo ntmt (Lớp trưởng khóa 1): Chương trình Chào mừng Tân sinh viên VHH khóa 4
Hình ảnh
[11 "em" k1 lúc nào cũng ngoác miệng ra cười, dù trg lòng đang lặng lẽ "sợ hãi"...]

Sợ hãi... vì sắp phải xa thầy cô, bạn bè, những đứa em, và tất cả chỉ còn là kỉ niệm của một thời xa xa... Chưa kịp bước chân đi đã vội vàng nhớ da diết những khắc thời gian đang vùn vụt trôi... Biết đâu, ngày 20.11 này, k1 lại một lần nữa hát bài ca: "Người thầy năm xưa" để cho khoảng khắc này sống mãi...

Những kỉ niệm, những dòng chữ hoài niệm dần xuất hiện nhiều hơn trong những trang blog, facebook, và cả diễn dàn... Nao nao người khi giờ đây mỗi người khóa 1 đang gom góp lại cho nhau những kỉ niệm của thời gian đã qua, và đang cũng nhau vẽ nên nhiều thật nhiều những sắc màu thật tuyệt vời cho năm cuối này...
Cho mình khoảng trống trong lòng đề thấy cuộc sống này đầy...
RANDOM_AVATAR
TATHUYTHANH
 
Bài viết: 104
Ngày tham gia: Thứ 4 24/10/07 19:21
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Đón Tân sinh viên lần thứ 3!

Gửi bàigửi bởi hoaaanhdao » Thứ 4 22/09/10 22:25

cái ngày đón tân sinh viên khóa 4 lòng mình cũng buồn, sợ hãi vì nghĩ đến tương lai chúng ta phải xa nhau và khó có thể quay về với nhưng kỷ niệm mà chúnh ta đã từng có. Mình sợ ngày chia tay, sẽ có nước mắt len trên má mỗi chúng ta đó các bạn
RANDOM_AVATAR
hoaaanhdao
 
Bài viết: 33
Ngày tham gia: Thứ 6 29/02/08 10:00
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: Đón Tân sinh viên lần thứ 3!

Gửi bàigửi bởi katsumi_k2 » Thứ 5 23/09/10 22:08

ko chỉ mấy anh chị buồn đâu, k2 tụi em chắc cũng sẽ bùn lắm :(
Hình đại diện của thành viên
katsumi_k2
 
Bài viết: 80
Ngày tham gia: Thứ 4 19/11/08 19:03
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: Đón Tân sinh viên lần thứ 3!

Gửi bàigửi bởi alo_love » Thứ 7 25/09/10 18:48

em là thành viên K4, vừa bước vào ngôi nhà Văn hoá học. Em thấy rất vui và mong muốn ngôi nhà này sẽ là nơi chia sẻ những cảm xúc yêu thương của thời sinh viên tụi em!
Phú Yên miền thương nhớ..........
Hạnh phúc thật chỉ như mảnh thủy tinh.
Chạm thật nhẹ mảnh thủy tinh mờ nhạt.
Nắm thật chặt bàn tay sẽ chảy máu.
Đánh rơi rồi có tìm lại được đâualo_love
Hình đại diện của thành viên
alo_love
 
Bài viết: 68
Ngày tham gia: Thứ 3 14/09/10 18:01
Đến từ: Thị Xã Sông Cầu-Phú Yên
Cảm ơn: 9 lần
Được cám ơn: 8 lần

Sắc màu văn hóa

Gửi bàigửi bởi vuhai2505 » Thứ 2 04/10/10 19:29

1 số hình ảnh chương trình Sắc màu văn hóa ( em tìm mãi mà không biết nên post vào topic nào cho đúng, nếu sai topic , phiền mod di chuyển bài viết đến đúng thư mục giúp em , em xin cảm ơn)

1.
Hình ảnh
2.
Hình ảnh
3.
Hình ảnh
4.
Hình ảnh
5.
Hình ảnh
6.
Hình ảnh
7.
Hình ảnh
8.
Hình ảnh
9.
Hình ảnh
10.
Hình ảnh
11.
Hình ảnh
12.
Hình ảnh
13.
Hình ảnh
14.
Hình ảnh
15.
Hình ảnh
16.
Hình ảnh
17.
Hình ảnh
18.
Hình ảnh
19.
Hình ảnh

Cảm ơn các bạn đã xem ảnh
RANDOM_AVATAR
vuhai2505
 
Bài viết: 5
Ngày tham gia: Thứ 4 22/09/10 23:51
Đến từ: Truong THPT Ly Thuong Kiet
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Sắc màu văn hóa

Gửi bàigửi bởi alo_love » Chủ nhật 14/11/10 13:32

Ấn tượng và ý nghĩa. 2 từ mà khi xem ảnh mình chỉ có thể nói như vậy
Phú Yên miền thương nhớ..........
Hạnh phúc thật chỉ như mảnh thủy tinh.
Chạm thật nhẹ mảnh thủy tinh mờ nhạt.
Nắm thật chặt bàn tay sẽ chảy máu.
Đánh rơi rồi có tìm lại được đâualo_love
Hình đại diện của thành viên
alo_love
 
Bài viết: 68
Ngày tham gia: Thứ 3 14/09/10 18:01
Đến từ: Thị Xã Sông Cầu-Phú Yên
Cảm ơn: 9 lần
Được cám ơn: 8 lần


Quay về Tâm sự văn hoá học

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách

cron