Mình không buồn đâu

Đây là nơi để các học viên của Trung tâm cùng các HVCH, NCS, SV của Khoa thổ lộ, trao đổi những suy nghĩ, tâm tư của mình về ngành và nghề văn hoá học: từ những bỡ ngỡ ban đầu, thực tế trải nghiệm, ích lợi và cả những hạn chế của nó...

Mình không buồn đâu

Gửi bàigửi bởi hangthu » Thứ 4 10/11/10 22:52

Sáng nay Tư hỏi bây giờ có chuyện gì làm Ba buồn không? Mình trả lời rất nhanh: chẳng có gì làm 3 buồn cả, ít nhất là đến thời điểm này. Mà có buồn thì cũng chỉ chuyện học hành hay những điều không mấy vui trong gia đình thôi.
Thế còn chuyện tình yêu, tình bạn? ( vì thực sự tình bạn đang có chút trục trặc).Có thật là chúng ko đáng làm 3 buồn hay vì chúng làm 3 mệt mỏi quá rồi nên không muốn nghĩ thêm nữa.
Ô hay con nhỏ này, sao lại nghĩ như thế chứ. Làm gì có! Chẳng qua ta đang nghĩ là sẽ làm đơn giản mọi chuyện đi để cuộc sống dễ chịu hơn thôi. Ta thực sự không muốn những chuyện không vui ấy cứ len lỏi vào cuộc sống của ta nữa. Ngươi có thấy ta lúc nào cũng cười nói vui vẻ không? Vì ta luôn nghĩ sinh viên mà, có đáng gì để những lo toan, buồn bực làm phiền không?
Chiều nay đi dạy về mặc dù không vui lắm vì bị bà bảo vệ bắt đứng lại đeo thẻ,(híc thẻ xấu mù mà lúc nào cũng bắt người ta đeo) nhưng về đến phòng thì vẫn cười nói và còn bông đùa với mấy đứa kia nữa.
Con bé năm nhất toe toet: chị H nay vui thế? có chn j hả?
Trời, chị lúc nào chẳng thế mà bé. Cuộc sống có nhiều sự lựa chọn, tại sao ta không chọn niềm vui nhỉ?
ồh, đọc ngược lại là cuộc sống có nhiều lựa chọn, tại sao niềm vui ko chọn ta hả chị?
???
Mới năm nhất gì mà bi quan vậy e? Đâu phải lúc nào ta cũng gặp chuyện vui nhưng có những cách để niềm vui luôn chọn ta.
...
Viết ra những dòng này để muốn gửi tới những người bạn của tôi, những người có đôi lúc vô tình làm tôi buồn nhưng chỉ buồn chút thôi, vì nghĩ họ có quan tâm đến mình thì mới nói, gửi nhũng dòng này cho những người đã tổn thương vì những câu nói của tôi. Và gửi cho những ai đang vì chuyện này hay chuyện khác quấy rầy sự thanh thản.
Cũng hy vọng là những suy nghĩ, những quan niệm ấy sẽ giúp tôi vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.
RANDOM_AVATAR
hangthu
 
Bài viết: 40
Ngày tham gia: Chủ nhật 17/05/09 21:42
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Mình không buồn đâu

Gửi bàigửi bởi TATHUYTHANH » Thứ 4 10/11/10 23:21

Đã nhận được rồi, đừng buồn nữa nhé cô gái! :)
Cho mình khoảng trống trong lòng đề thấy cuộc sống này đầy...
RANDOM_AVATAR
TATHUYTHANH
 
Bài viết: 104
Ngày tham gia: Thứ 4 24/10/07 19:21
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về Tâm sự văn hoá học

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách

cron