Ton nu Thuy Dương viet :
"Vấn đề mà Tourism Manager đặt ra khiến em cũng băn khoăn suy nghĩ nhưng theo honomushi đã viết thì một dân tộc có thể có nhiều biểu tượng văn hóa ????????
"
tôi hiểu biểu tượng VHVN theo bạn nói chỉ có một chứ không nhiều, vậy mà ở phần trên bạn lại viết:
"Em nghĩ rằng hai biểu tượng văn hóa nổi bật nhất của Việt Nam mình mà không ai không biết đó là : áo dài và nón lá."
.
Liệu có mâu thuẫn không nhỉ?
Theo tôi nghĩ văn hoá là một dòng chảy từ quá khứ đến hiện tại và còn tiếp diễn về tương lai. Cùng với thời gian, văn hoá liên tục phát triển và tạo ra những giá trị mới, có thể kế thừa, thay thế hoặc phủ định hoàn toàn một số giá trị đã lỗi thời. Bạn đưa chiếc nón lá và áo dài ra và cho rằng đó là "biểu tượng văn hoá nổi bật nhất". Tôi cũng là phụ nữ, tôi hãnh diện khi bạn chọn biểu tượng này. Nhưng còn một nửa kia (nam giới) ở đâu? Việt Nam chúng ta đâu phải đất nước toàn là nữ như trong truyện Tây du! Còn khoảng thời gian trước khi có chiếc áo dài và nón lá mất đâu rồi, lịch sử VN ngắn thế sao? Chiếc khăn rằn và bộ bà ba của người phụ nữ Nam bộ; chiếc áo tứ thân, khăn mỏ quạ của người phụ nữ đồng bằng Bắc bộ... có lẽ không phải của người Việt rồi.
Có thể bạn không đồng ý với tôi, hoặc do tôi diễn đạt chưa ra ngô ra khoai gì cả, mong bạn lượng thứ nhé. Bởi vì... tôi là người ngoại đạo cơ mà.